Thắng không kiêu - bại không nản. Khi mới học bất kì môn cờ nào, khái niệm đầu tiên chúng ta tiếp xúc, chắc hẳn là: " bên nào (bắt tướng, bắt vua trước,có năm quân thẳng hàng, nhiều đất hơn . .) thì bên đó thắng" như vậy, cờ có vẻ gắn liền với thắng - bại quá nhỉ? Go_player có vài suy nghĩ về việc nên cư xử với chiến thắng và bại trận của kì thủ nghiệp dư chúng ta, không phân biệt môn phái, đẳng cấp, tuổi tác. Nghĩ rằng mọi người có lẽ cũng có nhiều cao kiến, vậy lập chủ đề này và xin nhường lời cho quý vị.
Go_player, đúng như huynh đã nêu ở tiêu đề là: Thắng không kiêu bại không nản. Quả thật chúng ta cần phải có cách đối xử cũng như là lời ăn tiếng nói khi mà chúng ta thắng hay thua bất kì 1 game nào. Điều đó rất quan trọng, đó là sự thể hiện con người chúng ta, tư cách , phẩm chất. Hồi đó tiểu đệ ỷ mình học được vài ba chiêu ngông cuồng và rất lỗ mãng thường hay kiêu ngạo ở mỗi khi win game chinesechess thường không tôn trọng đối thủ và điều này đã làm đánh mất đi hình ảnh của mình trong lòng mọi người. Dù ta thắng hay thua không quan trọng cho lắm , nhưng phải nhớ cho 1 điều: tiếng chào cao hơn măm cổ, phải có cách ứng xử đúng mực để lần sau gap lại người đó còn nhớ là kính nể mình, tui nói điều đó không phải là lên mặt dạy đời ai cả vì đó là kinh nghiệm mà tui đã trãi qua trong quá trình chơi game online. Còn các bạn nghĩ sao về điều này?
bây h nản lắm rồi anh ạ Đánh rồi trêu chọc nhau cho vui thôi chứ chả còn hứng thú như trước nữa. Thắng thua chả quan trọng gì, đánh nghiệp dư mà.
Chơi cờ cho vui à? Thật sự đây là lần đầu tiên có người nói như thế, chẳng phải chơi cờ mệt óc lắm sao? Tốn thời gian lắm sao? Vậy mà lại nói là chơi cho vui, chọc ngoáy nhau cho sướng?