1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng Lazio bằng một cú hattrick tuyệt đẹp của SHEVA!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi win_arc, 22/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Thắng Lazio bằng một cú hattrick tuyệt đẹp của SHEVA!

    Lần đầu tiên thấy một cú hatrick đẹp đến như vậy của SHEVA, quá tuyệt vời, 2 cú bắt vô lê bóng sống, một cú lao vào đánh đầu cắt mặt. Đặc biệt là bàn thắng thứ 3, không có gì để nói, Peruzzi đứng như trời trồng, mà gôn nào trước cú sút đấy cũng vậy thôi, quá lạnh lùng, và đẹp như một giấc mơ. Đêm qua ACM đã thể hiện một lối đá uyển chuyển và chắc chắn.
    FORZA MILAN, FORZA SHEVA!
  2. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    AC Milan đoạt Siêu Cup Italy lần thứ 5
    Màn trình diễn ấn tượng của Andriy Shevchenko với cú hat-trick đã giúp AC Milan đánh bại Lazio, bằng tỷ số 3-0 ở trận tranh Siêu Cup Italy, đêm qua tại San Siro. Chiến thắng này đưa đội áo sọc đỏ đen lên dẫn đầu về số lần đoạt danh hiệu này (5 lần), hơn CLB thứ nhì là Juventus (4).
    HLV Ancelotti tung ra đội hình mạnh nhất có thể và sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2, với bộ đôi tiền đạo Shevchenko ?" Tomasson, cặp tiền vệ trung tâm là Ambrosini - Rui Costa, người chơi thay Pirlo. Vai trò hộ công được giao cho Kaka. Tân binh Jaap Stam có trận đấu ra mắt, cùng Nesta trấn giữa khu vực cửa ngõ khung thành Dida. Cafu như thường lệ vẫn đảm trách bên cánh phải hàng phòng ngự, còn thủ quân Maldini được đẩy về cánh trái quen thuộc. Ở trận này, HLV Carlo Ancelotti không thể tung ra sân Seedorf, Pirlo, Inzaghi và Pancaro. Nhưng ông vẫn còn những cầu thủ đẳng cấp khác, đặc biệt là Shevchenko. Trong khi đó, Lazio, đội đang trong cơn khủng hoảng về tài chính và nhân sự, bố trí đội hình 4-5-1 thiên về phòng ngự. Sức mạnh của đội bóng thủ đô phần lớn dựa trên bộ sườn Peruzzi - Couto - Giannichedda ?" Muzzi. Tuy nhiên, trong cuộc so tài này, họ chẳng thể phô diễn tài năng bởi các tuyến của Milan thi đấu rất chặt chẽ và mạnh mẽ. Hai cầu thủ được kỳ vọng ở trận này là Di Canio (Lazio) và Crespo (AC Milan) cùng khởi đầu trận đấu trên băng ghế dự bị.
    Cả Milan và Lazio đều nhập cuộc quyết tâm. Đội bóng thủ đô thi đấu hiệu quả hơn trong những phút đầu tiên, và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà. Đầu tiên, hậu vệ Luciano Zauri thoát khỏi sự kìm kẹp của Maldini, rồi tung ra một cú sút căng từ cự ly gần. Sau đó khung thành Milan tiếp tục bị chao đảo bởi pha dứt điểm mạnh như búa bổ của tiền vệ Ousmane Dabo. Tuy nhiên, cả hai pha dứt điểm đó đều bị thủ thành Dida xuất sắc hoá giải. Và đó cũng là tất cả những gì đội quân của HLV Domenico Caso làm được trong thời gian của hiệp một. Sau khoảng thời gian bị ép sân, AC Milan bắt đầu gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Đội áo sọc đỏ đen tận dụng lợi thế sân nhà cùng một dàn cầu thủ đồng đều ở 3 tuyến, dần giành quyền làm chủ thế trận. Phút 13, trong một pha phối hợp với Rui Costa, lão tướng Maldini lạng lẽ xâm nhập vào vòng cấm địa rồi thực hiện cú sút rất căng và quyết đoán. Tuy nhiên, bóng lại tìm trúng xà ngang.
    Dù vây hãm khung thành Lazio, nhưng phải đợi đến phút 36, các cầu thủ Milan mới có dịp ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phát động tấn công bên cánh trái của thủ quân Paolo Maldini, Massimo Ambrosini đột phá xuống sát đường biên ngang rồi chuyền ngược trở lại để Shevchenko tung ra một cú vôlê chuẩn xác trong vòng cấm, đưa Milan vượt lên dẫn bàn trước. Những phút sau đó, khi một số vị trí trọng yếu của Lazio bắt đầu đuối sức thì cũng là lúc đội áo sọc đỏ đen bắt đầu tăng tốc. Phút 43, AC Milan nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp tấn công như trên sân tập. Đội trưởng Paolo Maldini thực hiện đường chuyền điểm rơi rất thuận lợi để Shevchenko đánh đầu căng, giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-0 trước giờ nghỉ giải lao.

    Sang hiệp hai, AC Milan vẫn duy trì được thế trận áp đảo, với sự cơ động của hàng tiền vệ và khả năng quấy đảo của bộ đôi tiền đạo. Hơn nữa, những pha lên bóng của hai hậu vệ biên là Cafu và Maldini cũng làm cho sức tấn công của đội chủ nhà thêm đa dạng và khó lường. Trong khi đó, HLV Domenico Caso lại thay đổi chiến thuật từ 4-5-1 thành 4-4-2, với quyết định sai lầm khi tung Di Canio vào sân, thế chỗ Cesar - cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Lazio ở trận này. Do đó, sức tấn công của đội khách đã yếu lại càng trở nên thảm hại hơn. Milan ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 76. Cú ngả người vôlê không thể cản phá giúp Vua phá lưới Serie A mùa trước, Shevchenko, hoàn tất cú hat-trick.
    Khi đã chắc chắn giành chiến thắng, HLV Ancelotti tung cầu thủ dự bị Dhorasoo vào sân nhằm giúp tiền vệ người Pháp này cải thiện khả năng hoà nhập với các đồng đội mới. Hernan Crespo cũng được xung trận ở phút 75, thế chỗ Tomasson. Nhưng chỉ 3 phút sau, sát thủ người Argentina phải tập tễnh rời sân, do chấn thương.
    Đánh bại Lazio một cách xứng đáng với tỷ số 3-0, Milan lần thứ 5 giành Siêu Cup Italy. Chiến thắng này đưa đội áo sọc đỏ đen lên dẫn đầu về số lần đoạt danh hiệu này (5 lần), hơn CLB thứ nhì là Juventus (4).
    Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti hả hê: ?oChúng tôi đã tập luyện rất vất vả trong nhiều tuần qua. Các cầu thủ Milan cũng lấy lại được phong độ. Giành Siêu Cup Italy mùa bóng năm nay là một sự khởi đầu tuyệt vời bởi trước mắt chúng tôi là cả một quãng đường dài đầy khó khăn và thách thức. Hy vọng các cầu thủ Milan tiếp tục thi đấu thành công cả ở giải trong nước và châu lục?. Về phần mình, ban lãnh đạo và các CĐV Lazio vẫn có lý do để hy vọng, bởi trong điều kiện khó khăn về tài chính và lực lượng, HLV Domenico Caso vẫn tạo được sự linh hoạt và mạnh mẽ trong lối chơi.
    Đội hình thi đấu
    AC Milan (4-3-1-2): thủ môn Dida; hậu vệ Cafu, Nesta, Stam, Maldini; tiền vệ Gattuso, Rui Costa, Ambrosini (Dhorasoo, 77?T); hộ công Kaka; tiền đạo Shevchenko, Tomasson (Crespo, 75?T- Serginho, 78?T).
    Lazio (4-5-1): thủ môn Peruzzi; hậu vệ Oddo, Negro, Couto (Sannibale, 77?T), Zauri; tiền vệ Lopez, Dabo, Giannichedda (Corsi, 87?T), Liverani, Cesar (Di Canio, 55?T); tiền đạo Muzzi.
    Trọng tài: Pierluigi Collina
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Đen hết chõ nói là em không được xem trực tiếp!
    Dù sao cũng chúc mừng MILAN và đặc biệt là SHEVA với cú hat-trick của anh!
  4. pippovn2002

    pippovn2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vẫn còn có cảm giác lâng lâng , sướng quá hic hic
  5. MrHulk

    MrHulk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    viva Sheva !

Chia sẻ trang này