1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng Long 80-78 7&1 chiến thắng dành cho người biết "chơi"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chancadoi1, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chancadoi1

    chancadoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thăng Long 80-78 7&1 chiến thắng dành cho người biết "chơi"

    Thật đáng buồn cho Thăng Long, 1 đội có 9 năm truyền thống mà lại chơi cái lối bóng rổ như vậy. Hôm qua khi thi đấu với 7&1, đầu hiệp 1 do các cầu thủ 7&1 thi đấu quá sung ban huấn luyện Thăng Long đã hội ý bàn kế hoạch chống đỡ. Những tưởng đội này sẽ có phương án nào hay ai ngờ phương án của họ do ban huấn luyện đưa ra là : hãy tiêu diệt đối phương bằng cù chỏ, độn người ? Nói chung là hãy dìm cầu thủ bên kia. Điều đáng buồn là nếu như họ chấp nhận 1 lỗi để đánh người còn đc , đằng này với trình còi của trọng tài mang danh ?oquốc gia? thì đó lại ko phải là lỗi mà đó là ? Bởi vì sao ? Ai biết !! Chỉ có Chúa , trọng tài và Thăng Long biết. Ngay sau khi hội ý đầu hiệp 1 là chiến lược băm , chặt , chém chủ lực. Ngồi trên khán đài thấy rõ từng động tác xấu của Thăng Long mà ngay dưới sân đấu những con người mang cái tên ?otrọng tài cấp quốc gia? kia lại ko thấy, lạ nhỉ ? Tôi thấy số 19 của 7&1 là người bị nhắm đầu tiên sau đó đến 83, sau đó số 7, rồi 88, 15, 16 liên tiếp bị những cái cù chỏ vào vai, vào ngực ? Tất nhiên chắc Thăng Long có học qua 1 lớp ?otìm hiểu cơ bắp con người? cho nên cú nào cú ấy trúng đích cả, mà toàn vào những vùng cơ(như tôi quan sát) là nhóm cơ chính để có thể thực hiện những động tác tay. Thay vì quay người bắt rổ thì các cầu thủ Thăng Long quay ra tìm người để tiếp tục cù chỏ do các cầu thủ bên kia lao vào bắt rổ (có lợi cho TL vì họ chỉ phải đứng im và giơ cùi chỏ), thay vì nhảy tranh bóng thì các cầu thủ Thăng Long lại đứng im và độn người. Những cú độn người ?okhéo? đến nỗi mà ?otrọng tài cấp quốc gia? của ta ko thể nhìn thấy, vậy mà tôi vẫn thấy -> chắc tôi phải là trọng tài quốc tế mất. Hơn nữa thay vì lao vào cản phá và block thì cầu thủ Thăng Long lại xông lên với tinh thần ?ocho mày chết?. Tinh thần này ít gặp, bởi đó là tinh thần xông lên với cùi chỏ vào nhằm thẳng vào ngực đối phương mà tiến. Vậy mà ?otrọng tài quốc tế? tôi ngồi trên khán đài ko thể góp ý gì được cho những đồng nghiệp mà chỉ có thể nói thầm: trọng tài bắt như c?, và hét lên rằng : Thăng Long chơi xấu quá !
    Trong trận còn có 1 tình huống hết sức buồn cười và là nguyên nhân gây nên to tiếng ngoài bãi gửi xe. Đó là cầu thủ Thăng Long sau khi lao ầm vào số 83 của 7&1 và bị thổi lỗi tấn công, anh lập tức lao lên định đấm số 83 như người bị phạm lỗi . Thế mới buồn cười chứ ! Cứ như O?TNeil của Lakers mấy năm trước, khi anh bị 1 cầu thủ khác cản phá , tức quá anh lao vao đấm luôn, vì ? ko cho anh úp rổ. Đó là trước đây, khi anh chưa là ông lớn, còn bây giờ đã là ông lớn thì tất nhiên thì hình ảnh của anh trước khán giả quan trọng lắm chứ. Còn cầu thủ của Thăng Long chưa phải ông lớn cũng ko dám làm ?osao? mà lại có thái độ như vậy. Cứ như 1 nền bóng rổ tiên tiến trên thế giới thì những tình huống đó cầu thủ Thăng Long sẽ bị đuổi với tội danh ?ophi thể thao?. Vậy mà sao đây? Chỉ là lỗi tấn công thông thường, nói thẳng là trọng tài hôm qua bắt như c? Tôi đang có ý định năm sau sẽ xin Công Ty ba tôi và cả Công Ty bạn của ba tôi tài trợ cho giải vì có rất nhiều đội đánh hay và đẹp như: Cdunk, Scor, Sags, Từ Sơn, Rdragon, 7&1 mà các bạn chỉ chơi với tinh thần thể thao trong sáng ko vương bụi trần như : Thăng Long chỉ lấy đánh người và cái gì đó nữa làm trọng chứ ko phải tinh thần thể thao. Nhưng bây giờ thì thôi, xin kiếu, chẳng lẽ xin tài trợ để trao giải cho những đội như vậy sao ? Hơn nữa các trang thiết bị kỹ thuật còn quá thấp kém nên tốt nhất ko tài trợ vì sẽ ko thể kiểm sóat bằng hình ảnh được, thi đấu thể này thì xấu cũng đã qua, đẹp cũng đã qua, và chẳng ai biết là xấu đẹp thế nào !! Truyền thống 9 năm ư ? Nó ko bằng được tinh thần chỉ vài tháng của các đội khác đâu, cho nên cái truyền thông 9 năm của các vị vứt đi được rồi đấy, ko xứng đâu !
  2. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tôi fê bình cái người lập ra cái topic này,nếu cậu có bản lĩnh thì cần gì fải lập nick mới mà nói lên những điều đúng sự thật thế nhỉ.
    Nói thật nhé,TL hôm qua chơi quá hay tôi xin chỉ ra 1 vài tình huống trong vô vàn tình huống trên võ đài của TL và 7&1 nhé,trước hết là 7&1,ngoài mấy fa đánh lỗi của PIKACHU(có cả cùi chỏ) ra thì 7&1 chơi rất đúng với fong cách thể thao.
    Sau đây là 1 số fa trong vô số fa trên võ đài của TL:Khơi mào đầu tiên là 1 số fa cầm bóng quay người của Linh béo và Hưng đen(có làm tí cùi chỏ kèm theo),sau đó là fa đánh cùi chỏ vào giữa ngực LỘC của người anh em Hưng sáng,kẻ theo 1 người nói là theo 7&1 nhưng đã quay về nơi đã gửi trọn trái tim là đội TL.Sau đó là 1 fa lên gối QUYỀN THÁI của Long tĩn vào người LÊ ANH,sau đó là 1fa bắt bóng hụt của anh KIÊN voi,anh ta không bắt bóng mà đấm thẳng vào quả bóng,cũng may là bên 7&1 không ai lao vào chứ lao vào là đi viện luôn,sau đó là 1 fa kê chân của Hưng đen làm TUẤN rùa fải ra sân luôn..........Trên đây chỉ là 1 số lỗi tấn công triệt hạ nhỏ của TL mà thôi.Hết hiệp 2 khán giả đã bỏ về vì quá chán với 1 trận đấu như vậy tôi cũng trong số đó nên không biết về sau có gì nữa không.Tôi thì tôi chẳng xứng để wen các anh TL nhưng mà tôi bít vài người trong số họ,cái cách đánh đấy của họ là cách đánh wen thuộc rồi.Nhưng mà tôi chỉ xin góp ý là mấy cái ông TL ý đíu bít có giết được người ta không mà máu thế không bít.Hồi trước thằng em DUY ANH của tôi vô fúc lên sân TL bị anh THÀNH đen anh ý đấm hộc máu mồm,tôi xin lỗi chứ hôm đấy chẳng có tôi,có tôi thì tôi đứng mẹ giữa sân xem ai dám giết tôi.
    VÂNG,TL quả là mạnh về bóng rổ nhưng các anh gây quá nhiều fản cảm với khán giả.
    Hy vọng những người anh tôi tôn trọng như A VIỆT ANH,A QUANG,A AN sẽ có sự điều chỉnh trong các trận sắp tới.
    Được nhem sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 19/08/2004
  3. em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em

    em_o_dau_gio_nay_anh_nho_em Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bất chấp thủ đoạn để thắng,đê tiện thật.Thử hỏi ở HN bây giờ có đội nào chơi hay như TL không.
    TÔI MUỐN NÓI CHO CẢ THẾ GIỚI BIẾT ĐẠI GIA ĐÌNH THĂNG LONG CHƠI BẨN NHƯ THẾ NÀO.
  4. zealots

    zealots Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    913
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em chỉ xem hết hiệp 2 thì về nhưng trong 2 hiệp đầu đó thì cũng đã lĩnh hội hết những tiểu xảo của cả 2 đội TL và 7&1 không biết trong trận sau FF Vs TL thì sẽ có chuyện gì xảy ra không !!!!!!!!!!
  5. Tuanrua

    Tuanrua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không đồn ý với ai đó lập ra nick mới để bài kích người khác cho dù trong đó các bạn đã bênh chúng tôi. Hơn nữa, các bạn lên biết một điều rằng mỗi trận đấu như vậy các trọng tài chỉ có 15n/trận các chú các bác các anh cũng vì tinh thần yêu bóng rổ mà giúp đỡ phong trào thôi. Chúng ta nên hiểu thế này trong một trận đấu căng như thế cả hai đội đều dùng tiểu xảo thi đấu thi chỉ có 2 trọng tài làm sao bắt hết được 10 người đang gầm gè tiêu diệt nhau. do đó việc có bỏ qua lỗi cũng là đáng thông cảm thôi. Như tôi có quả đẩy lưng trường cò cướp rổ ném vào trọng tài chỉ nhắc khẽ cái tay, cái tay đấy là sự nhậy cảm và thông cảm của trọng tài. Tuy là đội thua nhưng tôi luôn kính trọng các trọng tài của giải( chỉ có điều tại sao để Trọng béo không có chuyên môn tham gia thôi) các bác các chú luôn là những ngwười thực sự yêu bóng rổ và hoạt động tất cả vì bóng rổ chúng ta không lên có lời nói thiếu văn hoá về họ như vậy
  6. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    hi vọng trong trận đấu sau thăng long sẽ cố gắng kiềm chế và công hiến một lối chơi khác hấp dẫn hơn môn bóng rổ bầu dục này....các anh đều đã lớn rồi....cố gắng kiềm chế chút cho bọn trẻ nó phục chứ mấy anh...
  7. ruavangdangnoi

    ruavangdangnoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu cầu mọi người không nên nói xấu trọng tài !
  8. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    "Thật đáng buồn cho Thăng Long..."
    "Tôi là tôi phê bình..."
    ........

    Ai là người viết những bài này ?
    -- Là người không ở trên sân đấu, tức là không mang tâm trạng thi đấu, không cầm trái bóng vào một trận căng thẳng như thế.
    Không hiểu rằng, kể cả một thằng nhóc mới chơi cũng có thể háo thắng và ham bóng, chứ đừng nói đến những người chơi bóng lâu năm.
    Không hiểu rằng, một khi hai đội cùng khát khao chiến thắng thì việc mất bình tĩnh, nóng nảy vô cớ, hay có những pha vào bóng nguy hiểm là hoàn toàn có thể xảy ra. Đó là tâm lí chung
    Ai cũng hiểu, cả Thăng Long lẫn 7&1 không đội nào muốn làm đội bạn đau đớn nằm trên sàn cả, họ đều muốn chơi một lối chơi đẹp.
    Nhưng chính việc bắt trận cố tình trở nên căng thẳng của trọng tài đã làm nóng những cái đầu và làm các cầu thủ không thể kiềm chế. Trở nên vội vàng, mất bình tĩnh, hay đánh mất phong cách thi đấu của mình lúc nào không rõ.
    Nếu họ là những cầu thủ trên sân lúc đó, là Hưng đen, là Pikachu ... thì họ có dám chắc chắn rằng họ sẽ không nóng nảy, ức chế mà bình tĩnh ? Sẽ không ham bóng mà buông xuôi ? Sẽ không có những pha lỗi ?
    -- HỌ Là những người "thấy đánh nhau thì xúm vào bình loạn" như gặp ba vụ choảng nhau ngoài phố mà không biết họ đang đi xem một trận đấu thể thao thật sự - Của hai đội bóng đã ra sân là hết mình chiến đấu.
    Lỗi không phải thuộc về bên nào, cũng không khiến HỌ có quan điểm bênh vực hay buộc tội các đội chơi. Hai đội không cá nhân nào có lỗi.
    Chẳng lẽ họ có lỗi vì đã cống hiến cho khán giả một lối chơi xả thân đến phút cuối ư ?!
    -- Họ còn là những người chỉ biết quay lưng lại trận đấu mà nói xấu với cái giọng đầy chia rẽ anh em.
    Những người anh em rồi sẽ gặp nhau lại trên sân bóng và cùng hoà vào một niềm đam mê chung cao nhất. từ xa lạ mà trở nên thân thiết chuyện trò chỉ qua 1 trái bóng, 1 đường chuyền hay một trận đấu.
    Và vì có một vài sự hiểu lầm thì những người như họ lập tức lên giọng góp ý , "bình luận" thêm dầu vào lửa, làm chia rẽ hai đội và thay đổi suy nghĩ nhiều người về các cầu thủ.
    Họ có biết đâu :
    Kiên và Pikachu cuối cùng đã bình tĩnh lại và quyết định nói chuyện như hai người đàn ông. Pikachu bỏ đi thái độ hung hãn còn Kiên dù là anh lớn hơn nhưng đã nói "anh xin lỗi chú, anh có chơi xấu và không bình tĩnh trận này.."
    Đến người trong cuộc họ còn cao thượng và xử đẹp như vậy thì chúng ta, những khán giả, có nên khơi mãi về trận đấu lửa này với nhiều hối tiếc?
    Cái gì đã qua thì nên nhìn lại bằng một con mắt rộng lượng và khách quan nhất.
    Chỉ cần muốn hiểu và nghĩ cho bóng rổ, cho các anh em.
  9. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với anh Tuấn rùa, chúng ta cần tôn trọng các trọng tài tuy cũng có lúc xử ép đội TL. Còn ông anh chancadoi1 a, ông anh là trọng tài wuốc tế mà, làm sao dám để anh bắt trận nghiệp dư như thế chứ? Anh ngồi trên khán đài co nghe thấy Pikachu chửi trọng tài ko? có thấy nó chửi anh Kiên ko? Chửi nhưng người đáng tuổi chú tuổi anh nó. Mà anh trọng tai quốc tế nên có khi ko hiểu tiếng việt thì thui cũng ko sao. Phải nói thật sự rằng đội TL hôm đấy có những lúc chơi nóng nảy, phạm lỗi nặng thật nhưng đó là vì đội 7&1 là 1 đội mạnh, với lối chơi 1 1 khó chịu cùng với đó là 1 thể lực dồi dào cùng với chiều cao đáng nể, chính vì vậy mà ko thể trực tiếp nhảy lên tranh bóng được mà fải tì người, tì người để cướp rổ ý ma.Ko hiểu khi nhảy tranh bóng với Pikachu hay Đức cồ lồ, thậm chí là Lan Anh( đàn anh của em nên em bít lão nhảy nhót cao lắm, lại khoẻ nữa) ông anh có cứ thế mà nhảy lên ko? Em thì em ko làm được. Mọi người kể cũng hay thật, đã wên ngay trận TL và Từ Sơn rùi. Cả 2 đội đều đã vào vòng trong nhưng cũng đã cống hiến hết mình cho khán giả 1 trận đấu có chất lượng rrất cao. Linh béo dù chuột rút nhưng cũng vẫn cố vào sân 2 lần.. Ko như trận CDunk 3Đ 40-31 a nếu em ko nhớ nhầm?,đấy là em chỉ nêu ví dụ thui, vì như anh Bluto đã nói hình như là mỗi đội có tính toán của mình( đại khái thế em ko rõ, nhưng có gì sai mong bác Toàn bỏ wá cho). Dù gì thì gì cũng đã đấu xong rồi, TL đã làm hết sức mình và sẽ chơi hết sức mình có thể, đó chắc chắn sẽ là những trận đấu hay!
  10. sauducthanto

    sauducthanto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Trong làng BR HN hiện nay có rất nhiều CLB, hầu hết đến với BR vì niềm yêu thích, đam mê, bóng rổ là trên hết. Tuy nhiên một số con người muốn chính tỏ ra là một cái gì đó, trước đây thì có Toàn Điếc CD (bây giờ lớn rồi cho nên biết điều chút chút), bây giờ thì có Cường nhẻm. Nhờ Cường nhẻm tự nhiên BR HN lại đẻ ra một số người giống như vậy. Chơi BR mà cay cú, ghen tức nhau, sống nhỏ nhem, chỉ dám nói xấu đằng sau lưng thì không đúng với tinh thần thể thao nói chung và BR nói riêng. Tất nhiên mỗi người có một cách sống và suy nghĩ riêng, nhưng trước khi nói một điều gì đó phải nghĩ đến bản thân mình.
    Sống ở đời, người nói hay thì quá nhiều còn người làm được việc thì hiếm quá. Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy ai làm được cái gì, bạn gì gì mở topic này ơi, nếu bạn thật sự yêu mến BR, nếu bố bạn và bạn của bố bạn thật sự là một người đàn ông, tôi nghĩ sẽ không nhỏ nhem như đàn bàn thế đâu. Đừng lấy đồng tiền ra doạ người khác, chúng tôi chơi phong trào thôi đâu cần những đồng tiền trên người như vậy. Chúng tôi phải rất khó khăn xin tiền bố mẹ để được chơi BR đâu như bạn. Theo tôi, nói xấu người khác thì quá dễ, tôn trọng nhau coi nhau như những người bạn thì mới đúng phong cách của BR phong trào.
    Nói cho cùng thể thao vẫn là thể thao, dù có một số ít cố tình làm hỏng nhưng tôi tin chắc rằng đại đa số đều hài lòng khi tham dự giải lần này.

Chia sẻ trang này