1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng Long 80-78 7&1 chiến thắng dành cho người biết "chơi"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chancadoi1, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longt2

    longt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tôi thì tôi chả định nói đâu vì Thăng Long và 7&1 tôi đều có bạn bè ở đấy cả. Trước đây tui hay khích bác người khác lắm vì tôi thích thế , thích trêu tức người khác. Nhưng tôi nói cũng đek sai đâu chẳng qua chỉ là nói toẹt ra mà thôi. Trận TL-7&1 thì cả 2 cùng lỗi nhưng tôi chỉ tức cái trò mà 2 ông lớn là ông Kiên Voi và Hưng đen làm trò trên sân thôi (nếu có nói thẳng quá thì 2 ônh anh thông cảm nha, bọn nhóc này bắt em phải giải thích nó mới chịu hiểu) . Kiên voi thì nhay ko qua đươc bao diêm rồi nên công việc của anh ý là đứng ở dưới mà đánh những người đang nhảy trên không thôi. Còn Hưng đen , khả năng đã giảm sút rõ rệt nhưng anh vẫn vào sân để làm gì, để húc vào ng những thằng đang ngấp nghé phải rời sân . Nếu trọng tài nhìn ra anh chỉ bị 1 lỗi tấn công, còn trọng tài mà xơ ý thì thằng kia phải out ... chính sách thiêu thân của anh đã thành công với pikachu dù chỉ 4 lỗi vẫn phải ra sân vì tức quá đek đánh được. Trọng tài vẫn là trọng tài, cũng là con người, ko tránh được sai xót. Nhất là ai ở trên kia đã nói rồi 2 người làm sao bắt hết được 10 người lăm lăm chơi xỏ nhau.
    Bọn nhóc con ở đây cũng không nên phát biểu về tinh thần này tinh thần nọ , về lòng yêu bóng rổ các loại ... bọn mày chơi bóng được bao nhiêu lâu mà phát biểu cơ chứ . Nhất là những bài nói về trọng tài . Liệu các bác nghe thấy thì có nhận lời giúp đỡ chúng ta nữa ko. Nên nhớ là họ giúp đỡ mình chứ tiền bạc chả là cái đinh gì đấy nhé... vấn đề là tự giác và cái đẹp của bóng rổ thôi. Tôi chắc chắn rằng với lối đánh của Thăng Long như trận vừa rồi thì họ không thể vô địch được. Còn CD, BĐ, FF sẽ ko để điều đó xảy ra
  2. TruongCooo

    TruongCooo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    To: chancadoi1
    Đầu tiên, rất cám ơn bạn đã có những ý kiến đóng góp, xây dựng thẳng thắn. Đọc bài của bạn, tôi có cảm giác là bạn mới chơi bóng rổ một vài năm gần đây. Không biết có đúng không? Và nếu tôi ở vị trí như bạn, chắc tôi cũng có đồng quan điểm. Tôi cũng dám chắc là bạn không đi xem trận TL - Từ Sơn. Nếu bạn xem trận đó, chắc bạn sẽ hiểu rõ hơn về chúng tôi, CLB Thăng Long. Nhưng để có người nào hiểu trận đấu hôm qua giữa TL và 7&1 nhất thì đó là tôi, thành viên của clb TL và là một trong những người đầu tiên xây dựng nên đội bóng 7&1.
    Các cụ thường nói: "Biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng". Thăng Long trận này chỉ là "biết mình" và "biết bạn mình" thôi. Mỗi trận đấu đều có tính chất riêng, ko trận nào giống trận nào, có trận hay, trận dở, trận căng thẳng, trận buồn ngủ, và theo tôi trận hôm qua chỉ là hơi quyết liệt quá mức dẫn đến cảm giác phản cảm cho khán giả. Nếu theo như lời bạn nói thì Thăng Long chỉ biết đánh người không thôi thì làm sao có thể ghi được bằng đấy điểm?! Ở đây, tôi không có ý định giải thích hay biện hộ, mà chỉ mong rằng, khi có ai có ý định nhận xét hay phân tích một vấn đề gì thì nên cân nhắc một chút xem mình có thật sự hiểu hết những gì mình nói ra không?! Tôi được biết ba bạn có công ty và bạn của ba bạn cũng thế thì chắc bạn phải bận lắm, nếu có thể, mong bạn bớt chút thời gian vàng ngọc đến xem trận bán kết để hiểu rõ hơn về phong trào bóng rổ ở HN, và đưa ra được những nhận xét chính xác hơn. Rất mong sự có mặt của bạn.
    Nhân đây, mừng ngày giải phóng thủ đô và quốc khánh 2-9, chúc bạn và gia đình mạnh khỏe và công tác tốt.
    Dưới đây là một ý kiến khác của một người đã chơi bóng lâu năm và là thành viên trong ban tổ chức, bạn thử tham khảo xem.
    Copy of Blutobluto:
    Trận 7&1 và Thăng Long
    "...Nếu 7&1 thể hiện mình không tốt ở vòng đấu bảng thì trận này họ chơi đặc biết xuất thần khi vô hiệu hoá được Long và Linh béo (hình như chỉ được 2 hiệp đầu) Nhưng người làm cho 7&1 phải khốn đốn lại chính là đồng đội của họ ở Thăng Long là Trường cò và Hưng sáng. Với lỗi dê bóng rất chuối và nhảy ném tay cao, Trường cò ghi rất nhiều điểm cho Thăng Long và kéo TL dẫn trước 7&1 gần chục điểm trong suốt cả nửa đầu trận đấu. Tuy vậy nhưng lối đánh của Thăng Long chẳng mấy sáng sủa , phòng thủ lỗi quá nhiều (trong đó bao gồm cả tiểu xảo) và 7&1 cũng chẳng vừa nên trọng tài liên tục bắt lỗi không bóng, và trận đấu diễn ra rất căng thẳng với những tiếng kêu oai oái của 2 đội và những pha ... lau sàn của Toàn điếc (tui đó). Thế thượng phong đội Thăng Long chỉ duy trì được trong first half . đến hiệp 3 thì họ bị gỡ hoà, có lúc còn bị tụt lại nhưng thế cân bằng diễn ra trong suốt second half . Bên 7&1 đánh đều đều, lúc thì Lê Anh, lúc thì Trần Lộc, lúc thì Tuấn rùa toả sáng trong 1 vài pha xuất thần ném khó vẫn ăn. Pikachu như thường lệ được bên Thăng Long "chăm sóc kĩ càng" và tất nhiên việc chú này hấp lên là chuyện thường ngay ở huyện. Nhưng Thăng Long vẫn là Thăng Long, họ dùng tuổi tác để đè chết thằng trẻ con to xác Pikachu khi đầu tiên là Kiên Khủng Long châm ngòi rồi đến Hưng đen dẫn bóng lao thẳng vào giữa người Pikachu để câu lỗi. Va chạm xảy ra. Nếu đó ko phải Pikachu thì Hưng đen đã không lao ngay vào đánh nó trong khi trọng tài đã bắt lỗi tấn công của anh. Chỉ 1 notron bắn vào hạt nhân Uranium thì hàng loạt các phản ứng tiếp theo xảy ra, cả đội thăng long lao vào "bênh" anh Hưng còn 7&1 thì có Linh đen, tuấn rùa là "bênh" Pikachu còn Lộc đội trưởng cùng ban tổ chức phải đứng ra giản hoà . Tình huống có lợi cho Thăng Long , Pikachu nóng mặt chạy luôn ra ngoài ... ... ... cho đỡ nóng ... trận đấu tạm dừng ít phút. 7&1 đã mất đi 2 gã khổng lồ là Pikachu và Đức cồ lồ (5 lỗi) trong khi đó Dũng NGT thì đánh quá ham bóng. và cỗ xe lu Thăng Long lừ đừ vươn lên dẫn trước khoảng 4 5 điểm . Vẫn như mọi khi, Lưu Long toả sáng đúng lúc , nhảy ném 3 điểm mấy quả , đường bóng đẹp như mơ và ... tọt . Nhưng bên Thăng Long cũng có điểm yếu đó là sự ngấp nghé phải rời sân của các cầu thủ trên sân khiến họ ko dám va chạm khi 7&1 phản công nhanh , ưu thế 4 5 điểm bị 7&1 lật ngược . 1 phút 30 giây . TL lội ngược dòng thành công chả nhớ là lội theo cách nào nữa. Sự bình tĩnh và tinh quái đã đem lại chiến thắng , kẻ thua cuộc ko phải vì khả năng mà vì sự nóng nảy (chỉ kiềm chế được 1 lần với Kiên to) . Nếu pikachu đánh tiếp cho đến hết trận thì ko biết kết quả sẽ thế nào ... thật tiếc cho 1 tuổi trẻ bồng bột . Việc BTC đưa ra xử lí kỉ luật với Pikachu hi vọng chú này "giác ngộ và thành chính quả" trong giải CLB lần thứ 5. Còn anh Hưng thì nên nghĩ lại về cách anh đánh bóng. Bóng rổ là môn thể thao đẹp, cống hiến chứ ko có chỗ dành cho tiểu xảo."
  3. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Đính chính tí . cái bài viết của nick longt2 là của em đấy ạ. trưa nay em ở nhà bạn em và lên mạng bằng máy của nó ... quên ko đổi nick .
    Đọc bài của trường cò cũng thấy hợp lý ... mỗi trận 1 chiến thuật ... quá chính xác ... nhưng dùng chiến thuật như trận vừa rồi của TL thì hơi bị tiêu cực ... mất đi vẻ đẹp của bóng rổ . Dù sao Thăng Long cũng đã chiến thắng bằng kinh nghiệm và sự tỉnh táo khi cần thiết . Trận tới tuy thiếu vắng Hưng đen hi vọng Thăng sẽ đánh cống hiến hơn nữa cho khán giả
  4. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh Tuấn rùa, mọi người cũng nên biết rằng những trọng tài có kinh nghiệm của Hà Nội đều đã vào Sóc Trăng để bắt giải trẻ Toàn Quốc hết rồi, hiện nay chỉ còn những trọng tài thế thôi, ngoại trừ chú Thế ra thì còn toàn là anh em trẻ, còn rất ít kinh nghiệm. Giải chúng ta là 1 giải ko thuộc hệ thống chính quy nào của sở hay là của liên đoàn, kinh phí lại hạn hẹp nên khoản này chắc chắn là bị thiệt thòi.
  5. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    ham bóng với chơi bẩn là khác nhau em ạ, nói thật chứ ham bóng cùng lắm là như 3 Đình, nhưng có bao giờ 3 Đình có những lỗi cố ý đánh xấu, đánh bẩn ko??? Khát khao chiến thắng thì có thể dùng mọi thủ đoạn được hả em, bất chấp sạch bẩn, xấu đẹp ah, ko thể đánh đồng tất cả mọi sự cố gắng là như nhau được, có những người tự mình vươn lên cao, còn có những kẻ tìm cách dìm người khác xuống, em nói rằng ko ai muốn đội bạn đau đớn nằm trên sân cả, điều đó có thể đúng với 7&1, nhưng TL thì chắc chắn là ko, chẳng ai lạ gì truyền thống của đội này cả, hôm qua chỉ là 1 trong những trận đấu có Thăng Long tham gia, có thể 7&1 đã bị mất phong cách thi đấu của mình, nhưng Thăng Long thì không, vẫn phong cách ấy, 7&1 mới là đội bị làm cho ko thể chơi theo cách của mình. Muốn nghĩ cho bóng rổ thì những đông tác như thế, những con người như thể tốt nhất là nghỉ chơi đi, mang tiếng bóng rổ, mang tiếng bóng rổ Hà Nội, thử nghĩ 1 người nước ngòai chứng kiến trận đấu này họ sẽ nghĩ sao: "1 bọn mọi rợ chơi bóng...." chắc là thế rồi. Có nhiều cách để cố gắng, để chiến đấu, hơn nữa, đây là sân bóng rổ, đây là thể thao, cố gắng theo cách nào là là mình do mình lựa chọn.
    Suy cho cùng, 7&1 vẫn chơi nhiệt tình như mọi khi, còn Pikachu với cái đầu nóng kiểu trẻ con chỉ là nạn nhân .
    Được LittleWings sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 21/08/2004
  6. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng em sai rồi ạ,em chỉ dám nói xấu người khác sau lưng thôi ạ(gọi hết cái đội TL ra trước mặt tao tao cũng dám nói lại những điều tao đã nói).
    TL vô địch,chiến thuật hợp lí,cá nhân xuất sắc,em khâm fục TL vô cùng.
    Toàn điếc đâu rồi em ơi,đi uống vài chén đi,mẹ kiếp anh với mày chỉ là 2 thằng thcíh nói xấu người khác thôi,giá trị đek gì mà được quyền nói chứ,hahahahahahaha.
    Được nhem sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 19/08/2004
  7. breakdown

    breakdown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài của các bác và cũng xin đóng góp vài y kiến như sau:
    Thứ 1: Về thái độ thi đấu của hai đội. Em cảm thấy các bác đều thực sự yêu bóng rổ... Nhưng xin góp ý với các đàn anh đội Thăng Long... Các anh chơi một thứ bóng rổ thiếu fairplay... và hệ quả hiển nhiên là ko ai coi trọng thứ bóng rổ mà bọn anh chơi... và còn làm mọi người ghét các anh nhiều hơn. Đó ko phải là một thứ bóng rổ chân chính. Mà điều đó chắc chắn là các anh ko thích??
    Đọc bài post của mọi người thì thấy các bác Thăng Long là người gây ra moi chuyện( và gần như đó là truyền thống cửa Thăng Long ư???)... Cần phải nhìn nhận lại khuyết điểm này để xửa đổi. Đầu tiên cho bản thân đội các bác và thứ hai là cho phong trào bóng rổ của Hà Nội phát triển.
    Em thì vẫn rất chân trọng các anh đội Thăng Long... Dù sao cũng xin các anh xem lai cách đánh để bọn em còn kính nể các anh. Dù gì bọn anh cung la người lớn cả rồi... Chác phải biết nghĩ hơn bọn em.
    Thứ 2: Ko ai được phép nói trọng tài thế nọ thế kia... Họ rất đáng kính vì đã giúp chúng ta tổ chức giải này một cách ko vụ lợi.
    Chỉ góp ý các bác trọng tài cần phải phạt thật nặng những lỗi tiểu xảo... cố tình... làm như vậy thì chẳng ai dám phạm lỗi(lỗi phản tinh thần thẻ thao...)
    To bác gì đó nói xấu trọng tài: Nếu có lỗi thì phải trách bản thân của hai đội trước chứ chăng phải trách ai ở đây cả. Còn bác đừng có đưa công ty của bố bác ra doạ mọi người... Ko có công ty của bố bác thì còn anh em chúng tôi tự tổ chức và các công ty khác... Đâu phải trên thế giới này chỉ có công ty của bố bác có khả năng đâu?? Phải nói bác hơi bị quá ảo tưởng vào gia đình của mình đấy...
    Em chỉ góp ý để làm phát triển phong trào bóng rổ thôi... Măc dù ko ở vn... nhưng cũng hy vọng anh em chơi thật vui vẻ va fairplay. Hy vọng giải thành công tốt đẹp.. ko có những chuyện tương tự xảy ra nữa.
    Được breakdown sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 19/08/2004
  8. pridon

    pridon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thôi không bàn cãi về chuyện clb Thăng Long nữa, dù gì cái gí xảy ra thi nó cũng đã xảy ra và ban tổ chức đã có những hình thức kỷ luật hợp lý chúng ta còn cãi nhau làm gì
    Đã thi đấu ai chả muốn thắng, các cầu thủ TL đều là dân br dày dạn kinh ngiệm nên có sử dụng một số tiểu sảo thì cũng là chuyện bình thương thôi. 7&1 thua là do bản lĩnh của họ kém hơn hẳn, một loạt các ngôi sao đều bi ra sân do 5 lỗi tại thời điểm quan trọng nhất, ngược lại Lưu Long, Trườngcò, Linh béo đều 4 lỗi nhưng họ vẫn ở lại và giúp TL chiến thắng.
    Chúng ta hãy quên nó đi và hướng vào các trận bán kết vào ngày mai
    TL-FF, CD-BĐ hy vọng với tinh thần fairplay các đội sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt
  9. nhem

    nhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
  10. K2002

    K2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì em cảm ơn tất cả những ai ủng hộ 7&1.đã thi đấu thì ai chẳng muốn thắng,mà co thua thì cưng phải thua cho đẹp.hôm qua cả TL va 7&1 đều làm hết những gì có thể,và TL đă làm dc điều họ muốn,mặc dù chiến thắng của họ có phần bạo lực,nhưng dù sao họ cũng dc đi tiêp,7&1 đã kém may mắn hơn TL,nhưng 7&1 đă thi đấu hết mình với 1 quyết tâm lớn,chúng ta thua nhưng ko có gì phải ân hận,ok.cái gì đă qua thì cho qua,nói nhiều cưng chẳng được cái gì.Sau trận hôm qua,bây h người em rất ê ẩm,công nhạn TL rất chuyên nghiệp,đánh cú nào ra cú đấy,đau phết.nhưng chẳng sao,truyền thống vẫn là truyền thống,đấy là lối chơi của TL,cho nên mọi người cũng đừng bàn tán thêm làm gì

Chia sẻ trang này