1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng Long 80-78 7&1 chiến thắng dành cho người biết "chơi"

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chancadoi1, 19/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    oắt con phát biểu linh tinh, nói năng vớ vẩn....
  2. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    sao tự nhiên lại lôi anh ra ở đây thế Linh béo? Anh k chơi trò đấy làm gì đâu. Cứ hỏi tất cả xem ở trong giải này anh có thèm chơi kiểu đấy k ? Dù sao cũng chúc TL vô địch để 7&1 được tiếng là thua đội vô địch anh em còn gặp nhau nhiều k nên bàn cãi hay chê trách nhau làm gì cả, chơi vui là chính thôi mà
  3. onglon

    onglon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hì hì anh lộc à em chỉ lấy ví dụ thôi mà, anh em mình biết nhau cả rùi còn gì nữa nhỉ. Mà em cũng chẳng muốn bàn cãi gì về trận hôm qua đâu chỉ tại cái bọn dở hơi rỗi mồm lám chuyện ấy mà. Em đồng ý với anh vui là chính, anh em hợp nhau về việc đó đấy, hẹn ngày gặp lại OK mà nhờ là phải uống đấy nhé đừng có đổ hết trách nhiệm cho Tuấn rùa và Đức cồ lồ nhé khổ thân chúng nó
  4. LittleWings

    LittleWings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu đồng chí nào mà phải giấu mặt đăng ký nick mới, ông bạn nói cũng có cái đúng, nhưng việc gì phải loi việc tài trợ ra để nói, dân bóng rổ chơi bóng cả chục năm nay có bao giờ được ủng hộ về kinh tế 1 đồng nào đâu, giải tổ chức 3 lần cũng chả ai tài trợ 1 xu, quả thực nếu có ai có lòng thì thật là quý, nhưng cái kiểu điều kiện này nọ thì chẳng cần.
  5. tsai

    tsai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    chà, có vẻ như trận TL và 7&1 sẽ là 1 trận đấu đáng ghi nhớ của giải đây. Tiếc quá em không xem trận này.
    Em cũng không định vào đây phát biểu linh tinh gì đâu, nhưng mà đọc cái đoạn cuối của cái thằng mới lập nick để post bài, chuối vãi cả đái ra quần, ức chế vào viết thôi.
    To chancadoi1: đíu hỉu mày thuộc loại gì mà tinh vi thế. Đoạn đầu mày viết tao không biết thì dek nói gì. nhưng cái đoạn:
    To bác Khải: em bức xúc quá nói bậy nhiều, anh lock nick thoải mái cho đúng qui luật diễn đàn.....
  6. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    bỏ wa mọi chuyện đi mọi ng`, vaod đây tranh cãi với nhau như tre con. mà trẻ con nó cũng ko nói nhiều như mấy bác.
    giữ sức mà cổ vũ.
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    uhm ... nhiều lời lẽ cho 1 trận đấu bóng rổ quá nhỉ ??? Thăng Long - 7&1 ... sau khi theo dõi trận này thì thực sự ... Trung Sịp nhìn nhận nó ở 2 khía cạnh .... khía cạnh nhìn nhận của 1 người em ... của 1 người cổ vũ cho đội bóng Thăng Long ... và khía cạnh của 1 khán giả ... nhìn nhận 1 trận đấu bóng rổ với mong muốn được coi 1 trận đấu đẹp ...
    Với Thăng Long ... hầu như tất cả mọi người trên sân ... từ tuyển thủ cho đến chỉ đạo viên ... ai ... cũng từng nói chuyện 1 lần ... và Trugn Sịp .. cảm thấy ... fục ... quý ... và tôn trọng mọi người về cách sống . Hôm qua cũng vậy ... tôi được nhìn thấy 1 Thăng Long đoàn kết ở cả trên sân và ngoài sân ... được nhìn thấy tinh thần bóng rổ quyết thắng của Long tĩn ... của Linh béo ... của Linh Khủng Long ... tôi cảm thấy họ yêu bóng rổ ....
    Nhưng còn cách nhìn nhận của tôi về 1 trận đấu bóng rổ thì ko như vậy ... " ko có lửa ... thì làm sao có khói " ... thực sự mà nói ... trận đấu hôm qua ... có khi nào là giọt nước làm tràn li ??? 1 chiến thuật hợp lí của Thăng Long khi cố gắng làm cho Pikachu tức tối ... cố gắng làm cho 7&1 mất đi cái bản lề của mình ? Ok ... nhìn nhận 1 cách khách quan ... chuyện này được ... nhưng cả 1 trận bóng ... mà liên tục có quá nhiều những fa tiểu xảo như vậy ... thì thực sự ... nếu xét trên cương vị của 1 khán giả ... 1 người muốn coi và yêu bóng rổ đẹp ... Trung Sịp cảm thấy thất vọng nhiều lắm ... thất vọng vì 1 Thăng Long đã xa rồi cái thời của 2 3 năm về trước ... cái thời kì mà Trung Sịp chỉ mong muốn được tập cùng ... được ngồi ngoài xem các anh thi đấu ... được nhìn những fa bóng hay ... được sung sướng khi mỗi lần nghe chỉ dạy từ Linh Béo ... từ Long tĩn ... Nhưng bgiờ ... còn lại gì với lối đánh như ngày hqua ??? Fải ... 7&1 đã bị quấn vào chiến thuật của Thăng Long ... nhưng thử nhìn lại xem ... Thăng Long dưòng như những người trên sân cũng bị chính cái chiến thuật của mình làm rối ... nếu chỉ là 2 hiệp đầu ... các fa bóng của Thăng Long ... ko còn gì khác hơn ngoài những fa bóng cố tình đánh người đâu các đàn anh ạ ? Em thực sự cảm thấy buồn khi coi 1 trận đấu như thế .... bởi vì trước khi thi đấu ... em ... Bình Lợn ... Hoàng Công Tử ... ngồi bàn với nhau ... em đã mạnh dạn mà nói là ... Thăng Long thắng ... vì Thăng Long chơi dồng đội tốt ... và có tư duy chiến thuật tốt hơn nhiều so với 7&1 ... Nhưng mọi người thể hiện dưới sân là gì ??? Em thực sự ko muốn coi những fa dơ trỏ ... nhưng fa kê chân ... những fa đẩy người ... những fa tranh bóng mà mục tiêu ko fải là bóng ... những fa tấn công mà anh Kiên sử dụng quả bóng như 1 quả bóng chuyền mà dơ tay ra đập ... tất cả những thứ đó ko fải là thứ bóng rổ mà Thăng Long đã từng chơi và từng làm cho người ta thán fục ...
    Xin các anh ... xin các bạn ... đừng biện bạch gì nữa ... mỗi người nhìn trận đấu 1 cách ... mỗi người cảm nhận nó 1 cách ... và có người nói hơi quá ... nói cường điệu ... dùng từ ngữ quá lời ... nhưng mà ... ko phải là họ nói sai về 1 Thăng Long bgiờ ... Thăng Long bgiờ ... chỉ còn là 1 con rồng ngủ chứ ko hề bay thẳng và đầy dũng mãnh như trước nữa rồi ... các anh ... các bạn ... hãy cố gắng ... thể hiện lại mình ... với thứ bóng rổ thực sự là bóng rổ ... với thứ bóng rổ mà các bạn đã ghi dấu vào trong lòng khán giả ... với cái thứ bóng rổ mà các bạn chiến thắng bởi vì các bạn ... các anh mạnh hơn ... chứ ko phải là cái thứ bóng rổ của ngày hqua ... cái thứ bóng rổ mà các bạn ... các anh chiến thắng ... nhưng niềm vui ko đến 1 cách trọn vẹn ... Em mong chờ sự trở lại ... sự trở lại của những con Rồng bay hồi trước ...
    To Kobe : em à ... anh ko hiểu nhiều về những gì em và Thăng Long gắn bó ... vì anh ko phải là 1 fần trong tập thể đó ... nhưng em cố gắng ... nhìn nhận vấn đề 1 cách chuẩn xác ... từ 2 fía ... như anh Trường ... anh An ý ... đừng nhìn nhận 1 cách fiến diện nữa ... Thăng Long đang trình làng 1 thứ bóng rổ ko đẹp ... 1 thứ bóng rổ gây fản cảm rất lớn ... cái mà cả đội cần bgiờ ... ko phải là thể hiện sự đoàn kết 1 cách cục bộ ... lảng đi mọi lời chê trách của mọi người ... mà cái Thăng Long cần bgiờ ... là 1 người ... 1 nhóm người ... có thể nhìn nhận lại chính cái thực tại mà bgiờ Thăng Long đang có ... để cố gắng ... bỏ qua đi những cái gì mà khuyết điểm ... trở nên tốt hơn ... em có tình cảm với Thăng Long nhiều ... cố gắng ... dùng nó theo đúng cách em nhé .
    To sauducthanto : .... Đừng mở mồm ra nói như vậy về Cường nhẻm ... Cường nhẻm chưa bgiờ là người muốn có chút danh tiếng ... Cường nhẻm ... chỉ là 1 người hay nói ... nói thẳng ... nói thật ... những gì mà anh ý nghỉ ( đấy là những gì mà anh ấy nghĩ nhé ... chưa fải cái gì đã đúng đâu . ) .... và lần này ... tôi chẳng thấy anh ý sai gì cả ... chỉ trừ việc ... fản ứng như vậy là hơi quá đà mà thôi ... vì vậy trước khi fát biểu 1 câu ... nhìn nhận lại rõ thực trạng đi nhé ... xem lại xem ... anh ý nói sai điểm nào ??? Chắc là ko có đâu nhỉ ? Nhìn nhận của 1 khán giả nó cũng có từng mức độ chứ đâu fải ai cũng nhìn nhận được trận đấu 1 cách cao siêu ?
    To chancadoi1 : ... Bạn ạ ... tớ cũng rất hiểu cảm nghĩ của bạn ... khi là 1 người yêu và quý bóng rổ đẹp ... muốn cống hiến cái gì đó cho bóng rổ ... cho nền bóng rổ của HN ... và cho cả việc phát triển của các CLB ... vì vậy bạn hãy cố lên ... nhìn nhận lại đi ... trận đấu hqua mà bạn coi ... chỉ là 1 fần rất nhỏ trong cả 1 giải đấu thôi ... các trận đâu còn lại vẫn tốt dấy chứ ??? Right ?
    To Linh béo .... to Cường nhẻm : Chưa bgiờ em mở mồm ra nói câu này đâu ... nhưng mà ... em thực sự tôn trọng cả 2 ngưòi đấy ... Cường nhẻm ạ ... anh ... là người thẳng tính ... và hết lòng vì anh em ... vì niềm đam mê bóng rổ ... và em fục anh ở điểm đó ... coi anh như 1 người bạn của em ... và đằng sau tất cả những gì em nói với anh ... 1 cách ko tôn trọng ... chỉ là để ... em cảm thấy gần gũi và thân thiết ... chứ ko phải cách mà Linh nhìn thấy ... là sự ko tôn trọng ... ko coi nhau ra gì đâu ... Ba Đình ... tuy ngoài miệng với nhau như vậy ... nhưng bên trong ... họ biết rằng ... họ quý ... và họ tôn trọng nhau ... có gì thì họ nói thẳng ra với nhau ... sống với nhau ... 1 cách hồn nhiên và trong sáng ... đến sân là chỉ vì bóng rổ ... chứ ko sống với nhau 1 cách người lớn ... nhìn vào mọi việc chỉ bằng cái mã bề ngoài đâu anh Linh ạ ... Dù thế nào đi chăng nữa ... về cá nhân em ... em vẫn có thể khẳng định 1 điều ... là tập thể của Ba Đình ... đoàn kết ... và chơi với nhau tốt hơn Thăng Long đấy . ( đấy là em nghĩ thế )
    Uhm có vẻ hơi dài ... nhưng đó là những gì cảm nhận của Trung Sịp ... đối với trận đấu hôm qua giữa 7&1 và Thăng Long ... và cũng là cảm nhận của Trung Sịp với những gì mọi người chê trách ... mọi người trả lời ... mọi người biện hộ ở đây ... cuối cùng ... xin 1 lần nữa ... chờ đợi sự thay đổi ở Thăng Long ... để lại được nhìn thấy 1 fong cách bóng rổ đẹp ... ở Thăng Long ...
  8. trucon

    trucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng Trung Sịp này post dài vãi....làm tao đọc mỏi cả mắt. Càng đọc mọi người viết càng thấy tiếc hôm qua ko đi xem đc...huhuhuh.....Xem ý kiến mọi người thế này có vẻ phản ứng dữ quá nhỉ! Mình ko đi xem nên chả có tư cách gì nói ở đây cả nhưng phải thấy là mọi người rất yêu bóng rổ. 7 năm chới bóng của mình chỉ là cái chấm rất nhỏ nhoi và mong học hỏi mọi ngưòi thêm nữa. Hy vọng mọi người sẽ cùng chơi bóng rổ hết lòng và giúp đỡ nhau, chơi với tinh thần fairplay. Mọi người đừng đả kích nhau nhiều nữa thế là đủ rồi, họ cũng tự rút ra kinh nghiệm rồi mà! Tất cả vì bóng rổ đẹp!
  9. Binh_luan_vien

    Binh_luan_vien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    sau 2 ngày ngồi nghiên cứu fản ứng trên diễn đàn, bây giờ tôi xin fép có vài lời như sau.
    Bản thân tôi là người đứng giữa 2 clb, tôi đã có những ngày tháng đẹp đẽ với TL, và giờ đây là 7&1, cho nên tôi nghĩ rằng ý kiến của tôi ko thiên về 1 bên nào.Trước hết, về trận đấu, kết quả đã rõ, ko nên bàn tán thêm, vì mọi người đều nhìn thấy, đều hiểu, và có lẽ là có cùng 1 cách nhìn chung. Nhưng nói thêm về bên lề, tôi nghĩ, để xảy ra xô xát trên sân, ko fải do riêng lỗi của ai cả, nếu như mỗi bên nhịn 1 chút, thì đã không có sự cố đáng tiếc đó!
    Tòan điếc đã nói, Linh đen này bênh Pikachu??
    Em thử nghĩ xem như thế có gọi là bênh không, khi PKc bị cả đội Tl lao vào, nếu như đội em thì em sẽ giải quyết ra sao??
    Bên đội của tôi, có lẽ tại quá nhiếu người lành tính, nên mới fải chịu áp lực như vậy.Đáng nhẽ, lúc đó tôi fải lao ra can mới đúng,nhưng tôi không làm thế, cho dù bên kia là những người anh em của tôi, có những người tôi rất kính trọng như anh An, anh Va,a Quang....Nhưng cũng có những người thích chơi luật riêng, nên tôi mới thử xem cái bản lĩnh chơi luật của các bác thế nào thôi.
    Lúc còn ngồi trong sân, khi xảy ra va chạm, em tôi chạy xộc từ quán nuớc vào và nói: Có thằng ở đội Tl vừa ra mượn con dao bổ dưa chạy lên khán đài rồi...
    Tôi thực sự bất ngờ, và có lẽ rằng, các anh của tôi không bao giờ làm thế, nhưng còn số cổ động viên của họ , quá khích thì sao??
    Xin mọi người đừng cho ttôi là người Ăn cháo đá bát,tôi vẫn luôn là người tâm huyết với nơi mình được khoác áo, và có lẽ, tôi sẽ luôn hết mình vì điều đó.Chẳng fải đó là điều mà Trường cò và hưng Sáng làm được trong màu áo TL??
    Đừng trách họ, cũng đừng bao giờ nghĩ họ 2 mang, hãy khâm fục tinh tthần của họ thì hơn(cho dù khi trở về sẽ bị làm luật)
    Tôi vẫn yêu mến TL, nhưng đó là của TL ngày nào, chứ không fải 1 TL thủ đoạn như bây giờ, chỉ mong các anh đừng dạy dỗ đàn em nhỏ những ngón nghề bẩn thỉu trong sân bóng,và những lời xin lỗi bên ngoài sân.Hãy để TL mãi là 1 clb truyền thống với những hình ảnh đẹp, ít ra là còn tồn tại trong dư âm của Linh đen này.
  10. cugiadisan

    cugiadisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người rất ít phát biểu trên diễn đàn này nhưng tôi thực sự thấy các bạn mất thời gian vào cái topic vớ vản này vì sao
    thứ 1 : trong một trận đấu nếu chúng ta không chơi với cả trái tim thì có nghĩa là chúng ta ko biết chơi thể thao . Phần thắng sẽ thuộc về ai có trìng độ và chiến thuật cộng với lòng quyết tâm.
    thứ2 : Ở trận đấu này chúng ta không nên đổ lỗi cho bất cứ ai vì cả 2 đều muốn chiến thắng nhưng phần thắng thuộc về 1 đội mà thôi . Chúng ta chỉ có quyền tiếc nuối va rút kinh nghiệm .
    thứ 3 : thăng long thắng hay 7&1 thắng đối với tôi cũng như nhau vì dù sao ở thăng long cũng có những người mà tôi quý mến như 2 người em chơi cùng đội ( trường cò , hưng sáng ) bạn tôi linh béo , anh tôi hưng đen . tất cả họ thi đấu cũng như tôi thi đấu vậy . Mong sao họ sẽ chơi hết mình các trận tới để không phụ lòng những gì anh em đã dành tron niềm tin.
    Thăng long là 1 CLB đầu đàn trong giới bóng rổ HN vì vậy tôi tin là các bạn sẽ chiến thắng bằng tất cả những gì các bạn có trong 9 năm thành lập .
    chúc thăng long chiến thắng

Chia sẻ trang này