1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THĂNG LONG...một trang mới,một chặng mới !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi luu_long, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    To anh Vịt : anh cầm U ie''p bê của iem đên tận sáng nay nên iem ko rửa ảnh cho anh lun được .Để hôm khác nha
    Còn ảnh hôm cưới mìn có nên post nốt ko nhi~
  2. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Wên mất To anh có cánh : nick yahoo của iem iem giới thịu rùi mà , a chẳng để ý rì cả . Nick YM : girldanhda .À khi anh add nick iem nhớ nói rõ là anh nhá ko iem deny đấy ( ko thích chat người lạ mà khè)
    To Bu* : hôm nay cả đội ngồi đến tận 11h có thấy bóng cành vàng ngúng nguẩy của iem đâu.Hôm trước chẳng wa đi ăn cùng bác Nhọ thui nhá.Seo Bu* ko đến tập từ 6h rùi 8h đi học nhể.Tranh thủ còn đang dạy sớm được .hi~hi~
    Được Nhoc_loc_choc sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 03/10/2004
  3. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    híc. sang nay em day từ 7h , có đi học thêm học nếm gì đâu, ngồi cày Hoá điên hết cả đầu. may mà cũng vào đc 2 ít.
    to đội trưởng VA, bọn em , nữ TL gồm Thuý Thư, Bư xinh xắn đang trong giai đoạn kiểm tra chất lượng đầu năm. sau KTCL đầu năm là KTCL giữa năm, sau nữa là thi HK I. chuyện học hành bọn em rất chi là nan giả. mà càng nan giải hơn đối với em. vì vậy, em muốn xin kiến tập 1 thời gian khoảng 3 tháng gì đấy kô lên đc sân. mà nếu lên đc thì cũng chỉ lên tầm 10h thui, mà nếu lên đc tầm 10h thì cũng chỉ đi uống bia đc thôi, mà uống bia đc thì cũng chỉ 5 cốc thôi, hahhahha, nghĩ mà sướng.
    em biết hôm nay trời đẹp, đánh đấu hôm nay thì sướng nhất. mát mẻ, se lạnh, mồ hôi ra ít, khí trời hanh khô, độ ẩm thấp. bực mỗi cái em phải ở nhà. cứ 30'' nhìn đồng hồ 1 lần mà đau đớn.
  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cherry23 vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui.
    Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi :
    - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân?
    Cherry23 nhanh nhẩu:
    - Cái ghế ạ
    Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo:
    - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó?
    Cherry23 vẫn là người nhanh nhất:
    - Thưa cô, con chó ạ.
    - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ.
    Cherry23 xin phép cô ra câu đố:
    - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ...
    Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang:
    - Cherry23, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy
    Nước mắt lưng tròng, bé Cherry23 thút thít trả lời:
    - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ...
  5. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ði ăn tối xong, Ki_Ban chở Linh14vd về. Nhưng thay vì về thẳng nhà, Ki_Ban dừng xe lại ở một chỗ vắng, rồi trổ mòi tán tỉnh:
    - Nếu anh quàng tay qua vai em, em sẽ làm gì?
    - Thì em sẽ gạt tay anh ra.
    Ki_Ban nhà ta mạnh miệng hơn:
    - Còn nếu anh hôn em?
    - Thì em sẽ tặng anh một cái bạt tai.
    - Còn lỡ chịu không nổi, anh xâm phạm tiết hạnh em?
    - Thì em sẽ la cầu cứu...
    Thấy chàng ken mặt mày bí xị, đưa tay lấy chìa khóa để chuẩn bị rồ máy xe, nàng thở dài: "... nhưng đừng quên giọng của em đã khàn đặc vì bị cảm cả tuần nay... "!!!
  6. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Tạo vật độc đáo
    Một ông nông dân có tên là Ki_Ban(KB) đi vào thị trấn xem phim và bị nhân viên soát vé chặn lại ở cửa. Anh ta hỏi KB đang mang gì trên vai và KB đáp:
    - Đây là con gà cảnh mà tôi rất cưng. Tôi đi đâu cũng mang nó theo.
    Nhân viên soát vé nhã nhặn:
    - Tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng chúng tôi không cho thú vật vào rạp.
    Năn nỉ mãi không được, KB đi vòng ra một góc vắng, nhét chú gà vào trong đũng quần rồi trở lại quầy bán vé, mua vé vào rạp. Chỗ ngồi của ken ở cạnh hai thiếu phụ có tên là Nhoc_Loc_choc va Thuy1m70
    Giữa buổi chiếu phim, con gà bắt đầu cục cựa. KB bèn kéo khoá quần xuống cho nó thò đầu ra ngoài, cùng xem phim.
    Nhoc_Loc_Choc thấy thế bèn thì thầm với Thuy1m70:
    - Ê, này!
    - Gì vậy?
    - Thằng cha ngồi cạnh tao là một gã già dịch dâm đãng.
    - Sao mày lại nghĩ thế?
    - Hắn kéo khoá quần xuống và lôi "của nợ" của hắn ra.
    - Đừng bận tâm về điều đó! - Thuy1m70 khuyên. - Ở tuổi của chúng mình, cái đó đâu có gì là lạ.
    - Tao cũng nghĩ thế, nhưng cái của nợ ấy đang ăn bỏng ngô của tao!Nhoc_Loc_Choc ngạc nhiên.....
  7. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nốt chuyện này nhé bà kon, chuc Thang Long 1 tuần vui vẻ, đây chỉ là chuyện vui thôi, ko có thật, mọi người đừng để bụng nhé.

    Hai vợ chồng Ki_Ban và Nhoc_Loc_Choc làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn,nghề nghiệp...
    Ki_Ban ôm Nhoc_Loc_Choc âu yếm rồi đọc thơ:
    Sách mới cho nên phải đắt tiền !
    Nhoc_Loc_Choc cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn:
    Hôm nay xuất bản lần đầu tiên !
    Ki_Ban khoái quá ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba:
    Anh còn tái bản nhiều lần nữa !
    Nhoc_Loc_Choc sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở:
    Em để cho anh giữ bản quyền !
    Vài năm sau...
    Nhoc_LOc_Choc đọc:
    Sách đã cũ rồi phải không anh
    Sao nay em thấy anh đọc nhanh
    Không còn đọc kỹ như trước nữa
    Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành
    Ki_Ban ngâm nga:
    Sách mới người ta thấy phát thèm
    Sách mình cũ rích, chữ lem nhem
    Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc
    Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm
    Nhoc_Loc_Choc thanh minh:
    Sách cũ nhưng mà truyện nó hay
    Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay
    Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác
    Nếu mà khám phá sẽ thấy hay..
    Ki_Ban lầu bầu:
    Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi
    Cái bìa sao giống giấy gói xôi
    Nội dung từng chữ thuộc như cháo
    Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi...
    Thằng cha hàng xóm (Dang_Jordan) chửi thầm
    Sách cũ nhưng mà tui chưa xem
    Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm
    Cũng tính hôm nào qua đọc lén
    Liệu có trang nào anh chưa xem
  8. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nốt cái này nhé. Kakakakakkaka
    Lần đầu tiên
    Đây là lần đầu tiên của bạn. Bạn nằm xuống, các cơ bắp căng cứng. Bạn đẩy anh ấy ra và cố tìm một câu xin lỗi, nhưng anh ta không chịu bị đẩy ra dễ dàng như vậy. Anh ấy hỏi bạn có sợ không và bạn lắc đầu một cách dũng cảm.
    Anh ấy có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Ngay cú đầu tiên ngón tay anh ấy đã chạm đúng diểm cần thiết. Anh ấy tiến sâu hơn và bạn run rẩy toàn thân. Toàn cơ thể bạn căng thẳng chờ đợi nhưng anh ấy thật sự dịu dàng như anh ấy đã hứa với bạn
    Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn và nói bạn hãy tin anh ấy. Anh ấy đã làm nhiều lần trước đây rồi. Nụ cười dễ thưng của anh ấy làm bạn bớt căng thẳng và bạn mở ra cho anh ấy có thể vào một cách dễ dàng.
    Bạn nài xin anh ấy nhanh chóng hơn nhưng anh ấy vẫn cứ từ từ chuẩn bị để cho bạn ít đau đớn nhất. Và anh ấy tiến vào gần hơn, sâu hơn... và bạn cảm thấy sự đau đớn dâng tràn và chạy khắp thân thể, và dường như một tia máu đỏ chảy ra khi anh đang tiếp tục.
    Anh ấy nhìn bạn lo lắng và hỏi có đau lắm không? Mắt bạn rưng rưng nhưng lắc đầu và nói anh ấy cứ tiếp tục.
    Anh ấy thò ra thụt vào với sự chuẩn xác của bao nhiêu năm kinh nghiệm.Nhưng lúc này bạn đã tê liệt hoàn toàn để có thể cảm thấy anh ấy bên trong bạn.. Sau một vài giây phút tê liệt bạn thấy điều gì đó cháy bỏng bùng lên và anh ấy lấy nó ra.
    Bạn nằm thở hổn hển, nhẹ cả người vì nó đã làm xong. Anh ấy nhìn bạn với một nụ cười ấm áp và nói với bạn rằng bạn thật là ngoan cường từ trước đến nay chưa hề thấy.
    Bạn mỉm cười và cảm ơn nha sĩ. Cuối cùng thì đây cũng là lần đầu tiên bạn đi nhổ răng
  9. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Cướp nhà Ki_Ban
    Nhà Ki_Ban và Lin14vd mới mở cửa hiệu cầm đồ
    Nửa đêm có có tiếng đập cửa . Ki_Ban hé mở cửa liền bị mấy họng súng đen gí vào đầu
    _ Các ông cần gì?
    - Vàng
    - Bao nhiêu?
    - 100 kg
    - 105 kg được không .
    - Quá tốt
    Ki_Ban vào nhà thì thầm với Linh14vd:
    - Cục vàng yêu quý của anh , dậy đi , có người đến đón em đi này .
  10. skater_boy

    skater_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chuyện của anh hungsang đọc nghe hay vãi ra quần.Em ngồi ở hàng net đọc truyện của anh rồi cười làm mọi người tưởng thằng điên.
    mà sắp tới được nghỉ 4ngày đội mình có đi đâu ko nhẩy.em đang máu đi lắm đây.
    hôm nay đọc báo HHT thấy dấu hiệu tên mình trên báo(mà mình là flip cơ mà sao nó lại viết là quick cơ chứ đau quá hơn cả bị thiến).Mà tên chị "ai sờ ti Down" .thằng Đăng,con Bư cũng có ở trên báo đấy(bắt lũ nay khao đêêêê bà con ơi)

Chia sẻ trang này