1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THĂNG LONG...một trang mới,một chặng mới !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi luu_long, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chống chỉ định cho những người không biết đùa.
    Ngày chưa quen nhau
    Một buổi sớm, tại nhà chờ xe buýt có một cô gái xinh đẹp(Thuy1m70) đứng đợi xe. Cô mặc một chiếc minijupe ngắn đến mức không thể ngắn hơn, bó sát lấy người. Khi xe buýt xuất hiện và đến lượt lên xe, cô gái nhận ra, chiếc váy quá chật khiến cô không thể nhấc chân tới bậc lên xuống.
    Cô gái thò tay ra đằng sau, nới phéc-mơ-tuya ra một chút để đôi chân được cử động dễ dàng hơn rồi dợm bước leo lên. Thế nhưng, chiếc váy vẫn bó chặt. Hơi xấu hổ, cô lại thò tay ra đằng sau, kéo khóa xuống lưng chừng. Vẫn không được...
    Thế là, lần thứ ba, cô gái mạnh tay kéo phéc-mơ-tuya xuống hết cỡ. Nghĩ rằng lần này chắc chắn leo được lên xe, cô lại nhấc chân lên một lần nữa và nhận ra cố gắng của mình nãy giờ là vô ích.
    Thấy cô gái lúng túng, người đàn ông đứng đằng sau(Ki_Ban) bèn chụp lấy hông cô và nhấc bổng cô lên xe. Cô gái quay lại, giận dữ tát cho Ki_Ban 1 vài phát (gãy cha nó hết răng) và quát:
    - Tại sao ông dám sờ vào người tôi cái kiểu ấy hả? Tôi thậm chí còn chưa biết ông là ai!
    Ngỡ ngàng vì làm ơn mắc oán, Ki_Ban thanh minh:
    - Thưa cô! Sau khi cô thò tay ra đằng sau kéo khóa quần tôi ba lần, tôi cứ ngỡ rằng chúng mình là bạn tri kỷ...
  2. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0

    Tên tù nhân Dang_Jordan trốn khỏi trại giam, chạy mãi tới khi bắt gặp một căn nhà. Hắn ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ Ki_Ban và Nhoc_Loc_Choc đang ngủ trên giường.
    Kẻ đào tẩu lôi Ki_Ban ra trói vào ghế. Trong lúc trói Nhoc_Loc_Choc lại trên giường, anh ta khẽ hôn cô rồi bước vào phòng tắm. Khi tiếng xối nước bắt đầu vang lên, anh chồng ki_Ban hạ giọng nói với vợ Nhoc_Loc_Choc :
    - Nghe này, hắn là một tên tù trốn trại. Em thử nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng chừng ấy năm chưa nhìn thấy phụ nữ. Lúc nãy anh thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Thế nhé, cưng, anh yêu em!
    Nhoc_Loc_Choc trả lời:
    - Không đâu, hắn có hôn em đâu. Hắn chỉ khẽ nói với em rằng hắn là dân đồng tính luyến ái và trông anh rất đáng yêu... Thôi, cố gắng chịu đựng nhé, cưng của em!
  3. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ai ko biết đùa đưng đọc nhé.
    Một buổi sáng, quốc vương Dang_Jordan thức giấc và cảm thấy bải hoải. Ngài nhận ra rằng sức lực của mình không còn cường tráng như xưa và bỗng thấy chán ngán hậu cung đầy cung tần mỹ nữ của mình. Nhìn anh hầu trẻ trai tráng là Ki_Ban, Dang_Jordan nảy ra sáng kiến:
    - Ki_Ban, từ nay ta ban cho ngươi một ân huệ. Đó là, đêm nào ngươi cũng phải đứng trực bên ngoài phòng ngủ của ta. Khi nào ta kêu lên: "Trẫm khát!" và đi ra ngoài giả bộ tìm nước uống thì ngươi phải lẻn vào chiều chuộng cung phi trong bóng tối, để nàng tưởng ngươi là ta.
    Một thời gian dài sau đó, mọi chuyện diễn ra như mong muốn của Dang_Jordan. Đêm nào ngài cũng kêu "Trẫm khát!" rồi lỉnh đi tìm chỗ ngủ, trong khi anh hầu Ki_Ban trai tráng thay ngài làm công việc đầy lao lực.
    Tới một sáng nọ, quốc vương Dang_Jordan truyền gọi Ki_Ban :
    - Quân cẩu tặc! Ta sẽ phạt ngươi bằng trượng hình rồi đày ra sa mạc.
    - Thưa đức vua, con có tội tình gì đâu?
    - Đồ ngu, tối qua vương phi ra ngoài tìm nước uống cho ta. Thế mà ngươi không nhận ra, cứ xông bừa vào, lại chẳng cho ta có lấy một cơ hội giải thích.
  4. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    http://img.photobucket.com/albums/v496/kiban/DSC00795.jpg
    mọi người coi thằng e có đẹp trai không ?
  5. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc,,,tocpic bị dìm thảm hại quá....
    Mọi người đã từng fải trải qua cấi cảm giac ngồi lỳ trên ghế dự bị để nhìn đong đội của mình hoàn toàn bị thao túng trước lối đánh của đội bạn...muốn làm một chút gì đó để mình ngồi đây không fải vô ích!
    Chỉ ngồi lặng lẽ mà tự nhìn nhận lại bản thân không cố gắng khi đồng đội đang cố gắng hết sức....Fải làm gì đây...nỗ lực bản thân hơn nữa,hay từ bỏ...một cuộc "cân não" trong chính bản thân.

    một chút lsuy nghĩ đã lâu...
  6. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Không được đi xem trận BK gặp KT, anh hơi tiếc, nhưng khi đọc bài mọi người post trên mạng, thấy cả hai chú L & L đều chơi tốt, anh rất mừng. Đáng tiếc trong thi đấu phải có kẻ thắng người thua. Chúc cả 2 thi đấu thật tốt để đi đến trận cuối cùng.
  7. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp giải ĐH, chúc Long, Linh, Hưng, BÌnh và tất cả những ai của Thăng Long dự giải dù dưới màu áo nào cũng thi đấu tốt, hết mình và vượt lên chính mình. Dù dưới màu áo nào, thì các bạn vẫn là cầu thủ của Thăng Long.
    Cổ vũ cho tất cả bằng , bằng , bằng !!!
  8. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    hehe lâu lém iem ko post bài vì cái mạng nhà iem dạo này sao í
    nếu ko thấy iem lên , mọi người nhớ iem wá thì dùng tạm cái này nhá http://www.dgline.co.kr/rest/files/bird.swf
    Hay cực kì lun
    À iem san sẻ niềm vui của iem cho mọi người là hôm wa khi đi xem anh Linh béo đấu với Sư fạm Hà Tây , Lưu Long đã giây fút lỡ lầm cá độ với iem và iem đã thắng được một bữa tại Ciao café , hĩ hĩ .Đến trận trung kết ai cá với iem ko?
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Topic của đội mình dạo này thay đổi nội dung rồi thì phải, lúc trước thì toàn chuyện cười, đọc xong cười như một thằng điên. Bây giờ Nhóc định biến nó thành chỗ nghe nhạc. Không hiểu mầy hôm nữa thành cái gì.
    Mầy thành viên tích cực như: Bư, Kobe.. bận không đi tập được cho nên cũng k còn hứng viết bài, mặc dù vẫn lên mạng thường xuyên. Bác An đi công tác mất thì phải....nói chung chẳng được biết tin tức của ai cả. Buồn quá mất thôi.
  10. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, chi Choai a, đội mình ai cũng chơi hay, ai cũng làm cho Thăng Long minh nở mày nở mặt, mỗi em la chơi chán làm xấu mặt Thang Long thôi. Đánh 4 trận thì thăng cả 4 nhưng mà là đội bạn thắng, thế mới đau chứ.

Chia sẻ trang này