1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THĂNG LONG...một trang mới,một chặng mới !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi luu_long, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    " Hùm thiêng kia khôn địch một bầy hồ" đấy thôi. Em đẹp trong mắt Thăng Long mà. Lo gì chứ!
  2. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Oẹ Oẹ...... Chị choai ơi, em nghe mà rợn tóc gáy, chị có nói thật thì cũng ko nên lộ liễu như thế này, chị nói thế chủ nhật em đến tập thì ngon lành nhưng khi ra về sợ la ko ai nhận ra em nữa.
  3. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    nhớ đội wá, nhớ mọi ng` wá. chị em tập tành căng thẳng trong khi đó thì em vẫn lên cân đều đều. ngủ ngon đến 8h, híc. cứ định ra khỏi nhà là...
    em ở trường vẫn khoẻ và chơi bóng rổ tốt, nhưng cái tội vẫn bị block, ai giúp em với
    còn nữa. cũng muốn online viết bài nhiều nhưng kô online luc nào đc, bây giwò lên nè.
  4. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Anh Vịt ah`
    quả thật không đi tập, em cũng chẳng biết sẽ gõ gì đây dù thật sự muốn post vô số bài ấy chứ...chả lẽ cứ nói mãi về một nỗi nhớ thì mọi nguời cũng chán, phải không anh ? mặc dù, có bao nhiêu bài cũng không kể hết mà hi`hi`
    Chỉ biết rằng, mỗi chủ nhật của em giờ chả còn ý nghĩa và đầy háo hức, hào hứng như ngày trước, em cũng muốn thở cái bầu không khí của mỗi buổi sáng cũ giữa gia đình mình...uhmzzz em giờ không khác ...tù nhân chính trị là bao, được quản thúc đặc biệt. Nhưng trong bao cái rủi lại có những điều may mắn vô cùng anh ah`..hi`hi` nhất định em sẽ sớm kể..anh sẽ sớm gặp, nhất định thế
    anh đừng giận em nhé, tội nghiệp mà !
  5. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đội Ams có mời đội nữ mình đấu vào chiều thứ tư tại sân họ. Vào lúc 3.30 hoặc 4 h. Càng sớm càng tốt.
    Không biết anh Vịt có đồng ý và đội mình có bận gì không ?
    Dù sao , đội mình cũng đã rất mong trận đấu giao hữu hiếm hoi này với Ams, phải không ?
    FIGHT ?
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    TO ANH HƯNG SÁNG
    Em thấy chị Choai nói quá đúng, miễn là anh chơi hay trong mắt Thăng Long mình, trong mắt đồng đội mình là ok. Có lẽ Thăng Long này không ăn ý và giúp anh toả sáng như Thăng Long nhà mình. Đó, anh nhớ không, cái hồi giải clb, bên đội mình, anh đấu quá ổn còn gì ? PG hơi bị đỉnh ! Anh cố gắng lên, nhé
    !
    Được kobe sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 15/10/2004
  7. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Uhmzzzzzz
    Cuối cùng cũng tìm ra cái Avarta ưng ý hi`hi`
  8. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko gặp Kobe, thấy nhớ em quá à, nhớ cô bé chạy lon ton ở trên sân, và cả một cô to nữa , thiếu 2 cô mà sao anh thấy thiếu cái gì ý, khó tả quá. Có lẽ hôm nào mình phải gặp nhau , kakakakaka, mà em Kobe kinh nhỉ, lâu lâu lên làm cho 5 phát, đáng khen đáng khen. Tiếp tục phát huy.
    Hôm nay tui rất sung sướng được ngồi xem bóng rổ cùng em Đào, phê quá, mỗi tội là thỉnh thoảng lại bị một con muỗi rất to châm vào người mình, không những thế lại còn đấm mình nữa chứ.
    Tức thật, đã thế thì dán hết những hình con vật gì đó của con muỗi to này thôi
  9. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Kakakakaka.
    Ngọc hoàng Hungang đang cùng quần thần xem tiên nữ múa hát thì bỗng đâu tàu vũ trụ Columbia bay vụt qua. Chưa từng thấy vật gì như thế nên Ngọc hoàng Hungsang ngạc nhiên lắm.
    Hungsang: Cac'' ai'' khanh ai biết vật vừa bay qua là cái gì ko?
    Ai cũng lắc đầu ngơ ngác. Bỗng đâu 1 tiên nữ bước ra, đính thị là Cherry23 nhà ta rùi .
    Cherry23: Bẩm Ngọc hoàng, trong thời gian con bị đày xuống trần gian cũng đã từng thấy cái vật tương tự như vậy dzồi a.!!!
    Hungsang: Thế nó là cái gì ??
    Cherry23 đỏ mặt ấp úng : Bẩm, nó thì có nhiều tên lắm ạ. Nó rất giống vật vừa rồi nhưng nhỏ hơn . Đàn ông hạ giới ai cũng có hết ạaaaa.
  10. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai anh sẽ họp mọi người hỏi ý kiến, nếu mọi người thích đấu thì anh là người thích nhất, bởi vì bản thân cũng có được đi thi đấu bao giờ đâu. Nhưng cầm quân đi thi đấu nhiều chắc mắc bệnh đau tim mất. Mọi người cứ cố gắng tập luyện như mấy buổi vừa qua chắc là sẽ tiến bộ nhiều.
    Hưng sáng ơi, cố gắng bị muỗi cắn nhiều lên nhé, đó là tín hiệu mừng đấy.

Chia sẻ trang này