1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THĂNG LONG...một trang mới,một chặng mới !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi luu_long, 18/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bu*: sướng wá, thứ tư nè tập trung ở đau vậy, mấy giờ vậy, có bao nhieu ng` đi vây? đi đâu vậy, vui kô vậy, có đc ăn kẹo ko vậy? đi bộ hay đi xe đạp vậy? có đc mặc váy kô vậy? mặc váy có cần đi tất kô vây? có đc hát ko vậy, giới hạn tuổi là bao nhiêu vậy, bé nhất là baoi nhieu, già nhất là bao nhiêu? vậy vân vân và vân vân vậy. em có đc đi ko vậy? =====> To Bu* :: tập trung ở đâu thì bác Vịt nói roài ,mấy giờ cũng nói roài .Có vô số người.Đi chơi trung thu ở đâu bác Vịt cũng nói roài.Vui hay ko đi thì bít.KO dược ăn kẹo chỉ được mút thui.Nếu iem thích thì có thể đi bộ ,thoải mái đi ,mọi người ngại ngăn cản.Nếu ko mặc váy trên đầu gối thì khỏi mặc.Trời có lạnh đâu mà đi tất.Tuy ko fải buổi Trăng seo điểm hẹn nhưng nếu iem chịu được trứng thối và cà chua thúi thì hát thoải sờ mái.Giới hạn tuổi là âm vô cùng và dương vô cùng.Và nói tóm lại là IEM Ở NHÀ ĐI . hehe.cái tội hỏi lém
    To chị Đào : +có nghĩa là ngoài mang một món để nhậu đi thì fải mang theo một goi wà ko wá 10k và ko dưới 9k đúng ko ạ.Chúng ta chơi trò trao đổi wà ha~ chị.Nhưng iem sợ những người ko lên mạng ko bít.Lúc ở sân iem định bảo là chơi trò mỗi người mang một gói wà đi rùi để dưới chân , cả đội đứng lên thành vòng tròn khoác vai nhau vừa đi thành vòng vừa hát ,khi nào hết bài hát dừng lại mình dừng ở gói wà nào thì gói wà đấy là của mìn.Thế nhưng lúc đấy mọi người lại về cũng kha khá rùi nên iem ko dơ tay xin fát bi?u được.Chẹp
    +vụ bowling thông tin wa điện thoại đi chị
    To hạnh:có nghe sếp bảo nữ hoá trang nam nam hoá trang nữ ko hả .Hehe nếu đội mẹt nạ thì cũng fải là giống đực đấy nhá và mẹt nạ wỷ ko được tính là đực đau ,lưỡng tính đó.Cứ wỷ với thiên thần là ko rõ giới tính hết
    Vụ bowling thì để chị goi điện cho iem cũng được
  2. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi hi hi hi hi
    When we can get together I feel paradise
    Được kobe sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 27/09/2004
  3. trangsalem

    trangsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG! không hoá trang đâu ạ ! HUHU em không biết hoá trang đâu. đeo mặt nạ thì nóng lắm .
    À! thê'' theo mọi người có nên măc áo đội không ạ. em nghĩ là cho đẹp nhưng nếu mọi người muốn măc riêng thì em không có ý kiến .
    To chị ko_be:lâu lâu chị không lên đội . hôm này cố gắng đi trung thu chị nhé!

  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Nữ đội mình nhìn như nam rồi , cần gì phải hoá trang cho nó mệt ra.
  5. cherry23

    cherry23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bỏ phiếu đi có hoá trang hay không để ban tổ chức còn biết.nhanh nhé
  6. DangHongHanh

    DangHongHanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chi Dao oi em bo phieu cho vu khong hoa trang vi that ra em cha biet hoa trang gi ca. Neu chi co dich vu tu van thi còn đỡ.
    Anh Hung sang ac qua chi em oi, neu hom nay anh y ma dan chi nguoi yeu di thi bit tay bon em.............hihahi
  7. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cha` Cha` !! Ba` con viết bài hồi tưởng hay wé làm em cũng muốn đú theo !!
    Nhớ lại cái hồi ấy.........Lần đầu lên sân vào ngày chủ nhật cùng thằng bạn . Vừa vào sân đã thấy cái sự khác biệt mà các hôm khác kô có !! Trên sân là khoảng 20 ng` đồng fục xanh ,đỏ đang oánh trên sân.. Thế là cùng bọn bạn ngồi xem và đợi cho trận kế tiếp vào đánh .Đang ngồi xem thi` đập ngay vào mắt mình là một thanh niên cao to đẹp trai ( trắng bóc)." Miẹ tiên sư ! này ! thằng cha này là ai mà đánh vãi thế hẻ trùi ? " àh ,Linh béo của đội Thăng Long ấy mà!!! " Ah`, bây giờ thì em đã biết !! " thế là từ đó !! Đều đều CN nào cũng lên sân mà ko biết mình đã thích và bắt đầu "iu" từ lúc nào rùi !! vào đội rùi thì mới biết cái đội này sao mà lắm hàng khủng thế kô biết ? này thì Hưng Đen , Long Tĩn ..............ĐẦY.........kô kể hết đc ( kô khủng cái này thì khủng cái "kia" hehhehhehhe !!! ) ................Va` rồi lứa tiếp theo của PHT cũng đã gia nhập vào Tập Đoàn Thăng Long . Bắt đầu cho một trang mới noi gương và theo bước các đàn anh của mình !!!
    Va` cũng làm thêm cho cuốn sách lịch sử của Thăng Long thêm fần đẹp đẽ ( chả biết có đc ko vì vốn dĩ đã đẹp lắm rồi )
    VA` XIN GIỚI THIỆU: TÔI : NGUYỄN HẢI ĐĂNG ,HỌC SINH PHT THÁI !! BÂY GIỜ LÀ THÀNH VIÊN CỦA ĐỘI VÀ LÀ MỘT ĐỘI TRƯỞNG TƯƠNG LAI !! XIN XIN CÁM ƠN TỚI BẤT CỨ AI Ở THĂNG LONG TEAM BỞI VÌ ĐÃ MANG CHO TÔI MỘT NIỀM VUI LÀ : ĐC Ở BÊN CẠNH TẤT CẢ MỌI NG` ,CUNG NHAU CHIA SẺ BUỒN VUI,KHÓ KHĂN !!! XIN CÁM ƠN !! CÁM ƠN
    (miẹ nó ? kô biết mình có quá khích ko thế nhẩy ??????)
    THANK U !! THANK U ALL !!
  8. wer_class_zwei_dollar

    wer_class_zwei_dollar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    e hèm,lâu quá ko post bài,quả nhiên ko có mình topic đội mình xìu hẳn đi....ớ,sao nói xong câu này mặt mình tự nhiên dày hẳn lên thế nhở???
    Coi bộ mọi ng` háo hức đi chơi lắm,khốn nạn thân mình,7h mọi ng` tập trung đông đủ,hic,7h15 mới say goodbye cái lớp học thêm đáng nguyền rủa đc,đến nơi thì có khi mọi ng` đã bánh no nc'' ngọt say rồi,hicMọi ng` co'' thể làm ơn làm phước chờ em đến 7h30 đc ko ạ?Em sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể,năn nỉ đó........ Còn cái vụ hoá trang đó cho em miễn đc ko? 2-fi như em thì biết hoá trang thành gì bây giờ???
    Àh,mấy hôm nay tức cảnh sinh tình,em tự dưng nổi hứng làm thơ con ễnh ương(mọi ng` đi ngoài...chết...rơi đâu mất chữ đường rồi.....nhớ mang theo áo mưa,ô dù đề phòng trời mưa to nhá,có thể có cả bão nữa),he he ,ai muốn nghe thì giơ tay lên coi nào....ủa,sao có mỗi tay mình thế này???Thôi,kệ,thể theo nguyện vọng của...chính em,em xin đọc ạ (mặt dày ko chịu dc)

    Xin tặng TL bài thơ tubia của em...(đọc là tu-bi-a,nghĩa là tự bịa,he he he )
    Trăng bao nhiu tủi trăng già
    Núi bao nhiu tủi gọi là núi non
    Nghìn năm trăng sáng chẳng mờ
    Trăm năm núi vẫn trơ trơ thân mình
    Thăng Long bao tủi thì "rà"
    Những năm sau nữa sẽ như thế nào?
    ....................................
    Thăng Long nghìn tuổi ko già
    Trăm năm tình anh em vẫn sắt son vững bền!!!
    he he ,em xin hết,mọi ng` cho 1 tràng pháo chân tán thưởng lào,bẹp bẹp bẹp..........lày lày,sao có mỗi mình tui vỗ chân là thế lào????
    he he,lâu lắm mới lên,tranh thủ post bài dài dài chút cho mọi ng` đọc mỏi mắt chơi,he he ho ho ho
  9. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    sư cha nha` anh Thư, viết thơ hay 9, có cấu véo ở đâu ra kô đấy, tui thấy wen wen ah`, hehheh. đúng là dân "truyên ăn " có khác. hahhah. xứng đáng, xứng đáng. TL năm sau, đặc biệt TL nữ có chị em mình thi đại học xong là.... khủng rùi còn gì nữa, anh Thư nhi?
    hày, lâu lém kô đc sờ vào bóng. ah`, cũng có sờ nhưng rùi mất hết cảm giác bóng. nếu trc'' kia, bọn bạn nó toàn thua tiền ăn mì vì mình vì ném phạt 12/16( lúc đấy mình cũng thấy mình khiếp). đến bây giwò, đúng ở vạch thang thui mà kô thể vào đc. lên rổ thì bị block. híc, bây giờ có nick mới,: be blocked.( Thuý đặt) thảm,,....
    tình yêu bóng rổ cứ tự thế là phôi phai, cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng tay chai đi vì cầm bút với cầm ghi _đông xe máy nên hỏng hết. đứng dưới rổ tranh bóng với ném dựa còn cứu lại đc 1 ít. mất hứng chơi bóng. nhưng vẫn đứng xem bọn con trai chơi. rùi chán wá, quay sang đá cầu. híc. cũng tìm thấy 1 chút niềm vui vì đc mấy ng` khen chân dài. (hahha) nhưng đá vẫn... gà. huuuhu. bt trưa toàn ở lại đến 12h30 mới vác mặt đen thui vì nắng về nhà. bi giờ, tan học, chạy thẳng về. chẳng nhẽ mình chán bóng rổ thật??
    khi nào bạn thấy bản thân thảm nhất. khi bạn kô còn gì để yêu quý, nhất là những thứ đã gắn bó với bạn, những thứ mà bạn nghĩ, nó là tất cả với bạn, thứ đã giúp bạn kêt nối với mọi ng`, nó kô phải là nokia, nó rẻ hơn nhiều: bóng rổ . nhưng cao cả hơn nhiều
    còn vụ make up, trang điểm trang điếc, ý lôn. vụ hoá trang thì seo nhỉ. iem "gió thổi chiều nào cũng chơi " rùi, kiểu gì thì kiểu.... iem có đc đến đâu: lóc tróc sai:."Và nói tóm lại là IEM Ở NHÀ ĐI." shock thật, khi đc khuyên nên ở nhà.
    am i unforgivable?
    i''m sorry, i can''t be, perfect.
    but .. i''ll try .
  10. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    úi giời, em Thư làm thơ hay thiệt, mà dạo này pà kon có vẻ ko pót bài mấy nhi?
    Sau đây tui xin kể chuyện của bác nhọ nhà ta ( chuyện tương lai 30 năm sau) chà chà..........
    Sau khi lận đận trong cuộc sống, bác nhọ nhà ta đã có được ba cô con gái ( chị nhọ mắn thế cơ chứ, nhất quyết ko chịu đẻ 1 thằng ku. . .) Những cô gái mới ngây thơ, trong trắng làm sao . . .( Chị cả: Thuy1m70, chị hai: Linh14vd, cô út: Nhoc_Loc_Choc )Anh chị nhọ chẳng bao giờ muốn xa họ, và luôn tìm cách chở che, đùm bọc họ. Vì thế . . . dù đã hơn 20 tuổi các cô vẫn còn trong trắng, ngây thơ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ba cô cũng lấy chồng . . .
    Anh nhọ và chị nhọ rất lo lắng̣ không biết con gái mình sẽ thế nào vào đêm động pḥòng đầu tiên. Vì thế khi các cô con gái đi hưởng tuần trăng mật, hai ông bà dặn ḍò : "Bố mẹ muốn biết chuyện gì xảy ra với các con vào đêm đầu tiên, và liệu các con có thấy hài ḷòng không. Hăy viết thư về cho bố mẹ, nhưng đừng cho chồng con biết chuyện này. Hăy viết một chữ mật mã nào đó và gửi về cho bố mẹ tả về kinh nghiệm của con . . ."
    Thế là cô con cả Thuy1m70 đi hưởng tuân trăng mật . . . Cô gửi lá thư về chỉ với hai chữ "STAR CRUISE". Hai ông bà mở tờ báo quảng cáo ra và thấy trong đó có quảng cáo về con tàu du lịch Star Cruise với khẩu hiệu : To, Lớn, Mạnh Mẽ, Tốc Độ và Thân Ái. Hai ông bà hài ḷòng lắm . . .
    Đến lá thư của cô thứ 2 Linh14vd. . .Hai ông bà mở ra và thấy trong đó có vỏ của Nescafe. Nhìn vào tờ báo quảng cáo, hai ông bà thở phào hạnh phúc . . Trong đó có ghi : "NESCAFE : tận hưởng đến từng giọt cuối cùng ..."
    Đến cô út Nhoc_Loc_Choc, hai người nhận được lá thư với chữ "Hãng hàng không VIETNAM AIRLINES". Chị nhọ mở tờ báo ra xem và lăn đùng ra ngất xỉu. Anh nhọ vội chạy tới xem và choáng váng. Khẩu hiệu của hãng hàng không VIETNAM AIRLINES là:
    " Bảy ngày một tuần - ba lần một ngày - Không nghỉ "
    Shock nặng

Chia sẻ trang này