1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THĂNG LONG...một trang mới,một chặng mới !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi luu_long, 18/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huuantkd

    huuantkd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chao ba con
    Sau một thời gian dài không gặp mọi người nhớ quá. Tôi thật buồn không thể tham dự wedding của Hưng được.
    Xin thông báo với bà con một tin vui đó là tôi vừa lặn lội vào Nam kiếm được một cuốn tài liệu huấn luyện Bóng rổ hiện đại, tài liệu này do Phúc tặng đội Thăng Long. Thay mặt đội cám ơn Phúc rất nhiều. Không biết tin này vui hay là buồn vì chúng ta phải tập cơ bản lại từ đầu (đối với đội nam trẻ và nữ thôi). Bọn anh già rồi khó sửa lắm đúng không bác Việt Anh nhỉ?
    Hưng sáng ơi cái cô con gái thứ 3 của Hưng nhọ hay đấy nhỉ ??? Thế còn sau tuần trăng mật là như thế nào? chú kể tiếp đi.
  2. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Dao nay nhieu nguoi gioi tho van ghe. Toi nay, may em nua 6677 nho den nha A.Bi som de bay co nhe. May lao gia cho co nhau thoi khong lam gi dau.
  3. DangJordan

    DangJordan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HAHHAHHA !! ANH HƯNG VIẾT BÀI HAY VÃI !! CỐ LÊN
    CỨ THẾ MÀ FÁT HUY !!
  4. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    To anh An : sau tuần trăng mật thì các cô con gái còn phải nghỉ ngơi chứ anh, ko thì toi à. Mà anh cho địa chỉ mail của anh cho em nhe.
    To em Thuy1m70: Hu..hu... hôm nay quả là 1 ngày kinh khủng trong cuộc đời anh, em đã đặt dấu ấn của em lên người anh, người anh đô con như thế vậy mà em làm cho anh gầy còm thế này, anh bắt đền em đấy...hic....hic..........hicccc
    Em hôm nay vô cùng cảm ơn các bác trong ban lãnh đạo đã tạo điều kiện cho em vừa pót bài vừa ăn dưa hấu, nem chua, bỏng ngô.. ngon tuyệt. Nhưng mà, oái sao minh thấy đau bụng thế nhỉ, thôi chào mọi người em đi.......... cái đã.
  5. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ Thăng Long tập trung đông đến như vậy, hơn 40 con người ngồi bên nhau. Mặc dù đón Trung thu muộn nhưng bù lại thời tiết cực đẹp, dù chuẩn bị của mọi người chưa được tốt nhưng nói chung buổi phá cỗ thế là thành công tốt đẹp. Nhoc_loc_choc chịu khó post ảnh lên nhé.
    Chủ nhật này có thể thời tiết không được tốt, Trường cò cho mọi người biết thời tiết hôm đó ntn được không?
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ai có địa chỉ Email của cậu ấy, cho mình xin với nhé. Hiện mình chỉ có địa chỉ thanhbp17@yahoo.com do chính Thành đọc cho. Chẳng biết đọc sai hay ghi sai mà từ hồi Thành đi tới giờ gửi tới cả chục lần không được. Hôm trước Trung thu chẳng có trò gì đặc sắc cho mọi người, lại nhớ Thành quá, Có Thành ở nhà, lúc nào cũng được cười ra cười, bởi vì cái "con ma có răng khểnh" ấy quả tình là quá dễ thương.
  7. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chị Choai lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện nhể, em cũng ko biết meo của bác Thành la gì? Các băc ai biết, pót lên nha.
  8. hungsang

    hungsang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Đố vui tí pà kon nhé, tuyệt đối ko được nghĩ bậy. kakaka
    1)
    Một nhà mà có hai buồng
    không ai qua lại như tuồng cấm cung
    ban đêm sập cửa bỏ mùng
    ban ngày mở cửa xem trong ngó ngoài. Là gì?
    2)
    Đút vào rồi lại đút ra
    Vắng cửa vắng nhà rồi lại đút vô. Là cái gì?
    3)
    Một anh chàng sõng sượt
    Một cột chổng lên trời
    Có một sợi lông thôi
    Mà sao rên thảm thiết
    là cái gì vây ?
    4)
    Chàng thời coi thiếp là ai
    Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha
    Hết buồn chàng lại rút ra
    Có ngày chàng đút tới ba bốn lần.
    Thiếp thì nổi tiếng cù lần
    Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi
    Hằng ngày hàng tháng liên hồi
    Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang.
    Là cái gì ?
  9. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    úi zời ơi lâu lâu ko lên nhìu bài wá đọc mỏi cả mắt
    Anh hungsang có vẻ thích ngồi trên nóc tủ ngắm fao câu nhể
    Giờ đến Nhóc nhá anh hungsang
  10. Nhoc_loc_choc

    Nhoc_loc_choc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tập 1
    hungsang và cô vợ skater_boy ở nhà suốt ngày cãi nhau không ai chịu nhường ai.Thế rùi đến một ngày hungsang ko chịu được nữa đập bàn, thét to lên đầy vẻ fẫn nộ : " Bây giờ cô nói đi , tôi là chồng cô hay là con của cô???" .Skater_boy thản nhiên , từ tốn trả lời : "Về nguyên tắc mà nói ai tôi cho bú thì là con tôi cả ....."

Chia sẻ trang này