1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thăng Long.......... nào cùng đếm ngược !

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 18/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marchrain1117

    marchrain1117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ANH LIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
  2. marchrain1117

    marchrain1117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    thay mặt anh Link Nhật , em tặng anh Link Péo, wả bom tấn của đội nữ TL, vài tấm ảnh coi như là quà kỷ niệm. Mong anh Link Péo sẽ mãi mãi nhớ về TL dù có đi đâu về đâu!!!
    NHƯ ANH CHỊ EM, anh nhé!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]nũng nịu ghê
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] double LinkS!!!!!
    [​IMG] lại là Mông cổ ạ!!!
    [​IMG]
    [​IMG]đang fát biểu j thế anh!!!
  3. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    mọi người nhớ xem trang trước !
  4. marchrain1117

    marchrain1117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    tiếp ạ!!!
    [​IMG] lại fát biểu....
    [​IMG] bonus thêm kiểu ảh anh Tiến Kute ^^!
    [​IMG]
    [​IMG] cười j mà toe toét ghê
    [​IMG]
    [​IMG].................................
    Thay mẹt cả đội chúc anh thượng lộ bình an, mãi nhớ tới anh chị em ở TL ^^!...
  5. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Hxhx chị cảm động thay anh Link péo 1 tẹo nhớ hxhx
    Em Bobbie cũng chúc anh Linh lên đường mạnh dzỏi, sang bên Áo buôn quần áo thuận lợi, tốt đẹp để cuối năm về ae ở nhà đều có áo mới diện tết :P
  6. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Toàn ảnh em chụp đấy
    (Ảnh anh Trường chụp k dùng được đâu hí hí)
  7. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Trò vui nhất mà cũng akay chym cú nhất là màn "phi gối" mà anh Thành đầu têu b-)
    Nhưng điên rồ và dại dột nhất là khi anh Nam cầm hẳn đĩa hạt dưa...lia như phát chẩn -.- (thế ng ta gọi là lớn đầu mà dại)
    Thank anh Việt Anh vì lúc về có nhắc em đi đúng hướng về nhà =)) chả say bia say rượu j mà mình lại nhầm hướng Huỳnh Thúc Kháng với hướng Giảng Võ haizzzz
    Điều làm em hãi nhất là thể loại uống bia "Mông Cổ" =))=))=)) nhất là với anh Quang, trc đó em chưa gặp anh này bao h :-ss
    Điều làm em vui nhất là hôm đấy được gặp đông đủ ace Thăng Long (tất nhiên là thiếu a Long vs mấy chị F1 ^^)
    Cuối cùng, điều em muốn nói nhất mà hôm í chưa nói đc là tạm biệt two Link và anh Phương nhật nữa (thật ra là vs cả a Long v chị Phúc), mong các anh (+ chị Phúc) luôn mạnh khỏe, công tác tốt. Mỗi dịp các anh (+ chị Phúc =)) ) về chơi sẽ là 1 ngày hội của Thăng Long :D
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người vui quá làm mắt tớ cay cay, tự nhiên lại nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa ( lại muốn nói câu "giá như" ) hic...thời gian nhanh thật nhỉ...mới đó là đã gần 6 năm xa HN rồi và đương nhiên xa mọi người nữa. Hy vọng sớm gặp lại ( lần sau tớ ra HN pải có buổi như thế này đấy nhé! ( năn nỉ) ^^
    Hoa HN gìn giữ lòng HN. Cho những phần HN ở nơi xa...!
  9. bobbieTWINE

    bobbieTWINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    3.532
    Đã được thích:
    0
    Thế mà nó cũng bảo là chủ quan đc
    Chiều nay đội mình thua đội no-name của trg Units với tỉ số 25 - 15 sau 2 hiệp đấu 20''/hiệp.
    Đúng như Bé nói ạh, thua nhưng vẫn vui, và thật sự là rất mệt ạh. Trong khi đội mình chỉ có 7 người đấu liên tục 40'', mà Hà phải ngồi hầu như suốt hiệp 2 vì lật cổ chân, thì đội họ đông phải gấp đôi thế Mình cứ chạy mỏi muốn gãy chân thì họ lại thay đội mình mới 3-5 ng vào, nản quá í ạh =))=))=))
    Tương quan lực lượng có thể hình dung như sau:
    Ta: ít người, thể hình nhỏ, độ trâu bò có.................hạn nên fong độ (trâu bò) k ổn định, khả năng ghi điểm thấp trầm trọng em ước tính hiệu suất trung bình của cả đội tầm 20-25%.
    Họ: đông như quân Nguyên, cao to đen (1 số ) hôi (1 số ), độ trâu bò không có...................giới hạn, kĩ thuật tỉ lệ nghịch với điều này.
    Một số khó khăn chủ quan:
    Thể lực có hạn (nhưng em cũng k mong đc anh Thành cho rèn thể lực đâu ạh )
    Kĩ thuật có vấn đề
    Tấn công nôn nóng, phòng thủ tạm được
    Khách quan:
    Thời tiết: gió lùa từ tứ phía (đó là cái sân có mái chứ nhà thi đấu j )
    Bảng rổ cứng 1 cách phũ phàng kon kiến kàng
    Đội bạn to cao.....;)) hơn, đông hơn, cao hơn, khỏe hơn, (ko) thông minh hơn
    Bóng của họ kì dị lắm ạh
    Anh Thành chốt hạ: sẽ biến những cái xe lu này thành .... (cô nào đỡ hộ chị cái, quên mất vế sau vì đang cay cú vế trước :)) )
    Sợ nhất là em Nấm, ông HLV bên kia chỉ mới Thank u thui mà em í cứ nhấn mạnh "next week, next week" (thực ra mình cũng thích thế )
    Nice time nhé cả nhà lần đầu tiên đi du đấu xa, đang vui
  10. marchrain1117

    marchrain1117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    ÔI em vẫn ấn tượng fòng thay đồ.... đẹp ghê cơ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này