1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thăng Long phi chiến địa" và 60 ngày đêm khói lửa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Va_xi_lip, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia cũng dốt.
    Chắc mới từ Mù Kang Chải hay Sin Ma Kai (cái xứ mà VTV nó mới làm 1 psự về người nghèo í) về, không có tv xem nên ít hiểu biết về thế giới văn minh.
    1 số cờ quạt, kể cả quốc kỳ có thể thêm rua vàng xung quanh. Hay gặp nhất là loại cờ cỡ nhỏ bầy trên bàn ký kết, cắm đầu xe nguyên thủ.
  2. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ui chao.
    Ai chứ cái thằng tôi thì vô số chị em đã muốn gạch đít bằng roi từ lâu, dù rằng sau khi tự vấn lương tâm tôi thấy mình đâu có làm hại gì cho họ. Cụ thể là:
    1- không cùng giới nên không có "mâu thuẫn nội bộ"
    2- không nói xấu, gặp chị em,gặp ai tôi cũng khen xinh khen đẹp tuốt
    3- không tranh ăn vì tôi ăn uống cảnh vẻ lắm
    4- không gây sự vì tính tôi nhát lắm, ai cũng có thể doạ tôi được
    Chẳng thể hiểu nổi. 1/2 kia của thế giới phức tạp quá.
  3. architecto

    architecto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn. Tôi có ông chú (cũng có tí ti chức tước ở Nguyễn Tri Phương), Hôm ông nội tôi mất, chú tôi mang lá cờ (của cột cờ Hà nội được thay ra) về để liệm cho ông tôi - một người cộng sản - tôi thấy thiêng liêng vô cùng.
    Lần khác, đến nhà ông chú (đang sửa nhà), tôi lại thấy ông chú lấy lá cờ giống như thế để lót cầu thang. Chết lặng, ghê tởm, tôi không thể nhìn mặt ông chú từ hồi đấy.
    Khốn nạn.
  4. fanlong74

    fanlong74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    các bác lạc đường rồi, quay lại gấp
    To panzer... tôi còn 1 số bài viết trong tập áo xám nhưng cái camera chưa về với khổ chủ nên chưa thể post lên được. Bác quen nhiều cụ thời Nam tiến, có biết cụ chỉ huy tiểu đoàn đánh đồn Thuỷ Tú ở An Khê cuối những năm 40 không?
    Được fanlong74 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 10/01/2007
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ tớ qua một nhà Lưu niệm toàn quốc kháng chiến ở Hàng Ngang Hàng Đào, THấy trong tủ có một khẩu M79 được ghi trang trong Quân dân Hà Nội dùng khẩu bazoca này bắn xe tăng địch. Thế là thế nào nhỉ . Hoá ra M79 với cả bazoca giống hết nhau các cụ ạ.
  6. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    -------
    Cái chính là bác phải chụp ảnh, đưa lên cho anh em xem làm bằng chứng thì mới phân định rõ được chứ.
  7. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Hôm đấy mình đang xem cái pic này : http://www9.ttvnol.com/forum/quansu/789463/trang-10.ttvn
    hình chiếc chuyên xa của TT Bush, có hai lá cờ căng ngang là cờ VN và cờ HK. Thằng bạn mình là một thằng mỹ đen, nó nhìn thấy nên hỏi thế thôi. Vụ cờ quạt này mình cũng không rõ lắm, bác nào rõ hơn chỉ giùm. Cờ của mình tự nhiên mọc thêm rua, còn cờ của nó thì giữ nguyên. Hay là tại mình là nước chủ nhà nên thế ?
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đồng chí Ty, cán bộ tự vệ có nhiều thành tích chiến đấu ở mặt trận Bạch Mai.
    Nom cứ như lính Mẽo vậy
    [​IMG]
  9. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Tự vệ mới oai được như thế chứ Vệ quốc đoàn ngó đồ chán lắm.
    Nhưng toàn là bỏ tiền túi ra mua cả đấy các bác à.
    Súng đạn, giầy mũ, quần áo tự túc tuốt tuột.
    Có nhiều tiền sắm đồ thì còn oách hơn cả lính Mỹ ấy chứ.
    Ông nội tôi kể ngày ấy đồ của ông oách lắm.
    Mặc kaki vàng của Mỹ cả cây, đi ghệt Nhật, súng thì chơi revolver St-Etienne (cái đồ chơi này có từ khoảng 1943-1944).
    Tậu cả bằng tiền của bà tôi đưa.
    Hồi ấy ông đi làm quan Cách mạng mà chẳng được Cách mạng trang bị cho cái gì.
  10. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chắc người ta lộn thôi.
    Có thể là cây bazooka bị kẻ trộm lượm mang bán ve chai (vì nó to, dài, nhiều sắt), thằng này để lại cái biển vì không bán được.
    Người ta bổ sung khẩu M-79 vào nhưng quên đặt tên cho nó mà có khi cũng chẳng biết tên nó là gì nữa, tiện có cái biển thừa kia đặt đại vào. Đúng là đại tiện

Chia sẻ trang này