1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Thăng Long phi chiến địa" và 60 ngày đêm khói lửa

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Va_xi_lip, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. panzerlehr

    panzerlehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    nói thật thì em cũng thông cảm với bắc Răng, nhà em từ xưa đến nay xem trên mấy đời thì thành phần nào cũng có, chỉ thiếu có mỗi thành phần bần cố nông, cho nên cũng chẳng có hưởng được lợi lộc gì của CM cả, ngược lại, nhà em còn bị mấy lần khốn đốn là khác.
    Tuy nhiên em thấy những bức xúc của các cụ không phải là vì mấy mất mát bất công cho cá nhân nhỏ như con thỏ này, mà chính là nhiều cái mắt thấy tai nghe hàng ngày trong xã hội. Mấy thứ mà người dân thường đã thấy ngán, thì những người đã hy sinh xương máu cho ngày hôm nay như các cụ còn ngán gấp vạn lần.
  2. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Thế đây là Phóng lưu M79 hay bazoca
    Nếu không tin con này được trưng bày rất trang trọng ở một nhà lưu niệm trên phố Hàng Ngang Hàng Đào thì cứ tới mà xem. Cái phố đấy lại hay có người nước ngoài ghé thăm, nếu họ thấy trưng bày ba xạo thế họ có tin và cuộc chiến thần thành đó không. "Các ông được trang bị hiện đại hơn cả Pháp mà trụ được có 60 ngày thôi á..." Đúng không
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nếu đúng con này được trưng bày ở Hàng Ngang thì đúng là bó tay thật.
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Địa chỉ chỗ này nó thế nào bác? (Số nhà...), thời gian mở cửa...
    Được rongxanhpmu sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 18/01/2007
  5. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ tôi đi chợ đêm, tiện rẽ vào nên không để ý là số mấy, chỉ thấy là đó là một ngôi nhà cũ, đi từ bờ hồ về thì bên tay trái, cách bờ hồ khoảng vài trăm mét. Hôm đó tôi không tìm thấy nhân viên mà chỉ thấy một vài người ngồi ở nhà trong, tôi thắc mắc thì họ nói không biết.. Pó tay, tiếc là không mang theo máy ảnh....Pó tay chấm cái gì thì chấm
  6. con_ech_gia

    con_ech_gia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    65
    Nhân tiện bàn một chút về những ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Ai đã từng đọc "Sống mãi với Thủ đô" của Nguyễn Huy Tưởng có thể hình dung được khung cảnh đó. Pháp đóng trong thành, hàng ngày dạo khắp Hà Nội bắt cóc, gây hấn. Còn Hà Nội thì cứ như Paris trong truyện của Hugo hay Dumas, nghĩa là sôi sục chuẩn bị như lễ hội, nhưng hơi ... lộn xộn. Chặt cây, đục lỗ ở thân cây hai ven đường (để đặt mìn hạ cây khi có lệnh để cản xe tăng), mang hoành phi, bàn ghế, cánh cửa ra làm chiến lũy, đục tường thông nhà để chui từ nhà này qua nhà khác khỏi đi ngoài đường. Đủ mọi thành phần, nhưng quan trọng nhất là hầu như chưa ai có một chút kỹ năng hay hiểu biết gì về quân sự, chiến đấu cả.
    Chính vì thế nên yếu tố bất ngờ chẳng còn mấy, Pháp thiếu gì mật thám với lại bọn Việt gian thì đầy rẫy như người ở chợ. Điều tôi thắc mắc là lực lượng các loại của Pháp như thế nào, nhưng chắc chắn là ít, với lại chiến đấu trong thành phố thì rõ ràng là mất nhiều ưu thế so với quân ta, vậy nhưng dù ta chiến đấu rất dũng cảm, nhưng thiệt hại lớn, rồi cuối cùng phải rút hết khỏi Hà Nội sau 2 tháng.
    Tôi nghĩ nếu ta duy trì chiến thuật du kích thì anh Pháp chắc sẽ thiệt hại lớn trước khi làm chủ tình hình. Hay tại thời điểm đó chiến thuật này chưa được phát triển hoặc không được coi trọng? Hay vì lý do nào khác?

Chia sẻ trang này