1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tháng lương đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hetkiennhan, 15/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Tháng lương đầu năm 2000 ần đầu tiên kiếm được tiền sướng run
    Mua một đôi dép bitis tặng bố
    Một mảnh vải may áo cho mẹ
    Một thỏi son cho chị gái
    Một que chỉ bảng cho thằng cháu trai ( hồi đó nó đi dạy gia sư )
    Một con kitty cho cô cháu gái bé bỏng
    Còn đủ tiền khao cả lũ kem chua Lý thường Kiệt , riêng con bạn thân thêm suất đi xem phim ở Fansland
    và mua cho mình một cái cốc sứ uống nước ở cơ quan
    Sau đó cả tháng bố cho tiền ăn sáng , đổ xăng
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Không đủ trả nợ, đợi tháng sau vậy.
    Thân.
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Một đêm Tá lả không còn gì
  5. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, tháng lương đầu quả thực có nhiều ý nghĩa, mọi người tiếp tục chia xẻ nào...
  6. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tháng lương đầu không mua được gì cho papa, mama
    vì toàn bộ 2 tháng lương đầu phải dành dụm để trả tiền thuê váy cưới.
    Có lỗi với papa, mama quá. 20/11 được học sinh tặng một quyển album đẹp --> tặng lại mẹ để mẹ giữ ảnh cưới của con.
  7. redsun_tb

    redsun_tb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì mong chờ mãi tháng lương đầu tiên để mua quà cho mọi ngườ mà chưa có, buồn quá.............
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Lương tháng đầu 60%=600K đó là vào năm 96 đang làm cho phòng KD của bọn FPT ở Thái Hà. Mình lên Hàng Bạc mua được cái dây chuyền bạc hết 150K nặng đúng 1 cây nhé ( mơ ước từ hồi SV mà ). Sau đó mời thằng bạn thân đi uống cafe nó khen dây chuyền ở đâu mà đẹp thế mới bực mình bán luôn cho nó với giá 180K, ăn ra 30K vừa đúng đủ trả tiền cafe cho mình và nó. Khoái thế !!!
    Sau đó ngồi mơ nếu mỗi lần lĩnh lương gặp được 1 thằng bạn tử tế như nó thì mình mau giàu lắm.... Nhưng khốn nỗi về sau bạn tốt không nhiều như thế....haha....
  9. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    vậy tháng lương đầu là 630 chứ nhỉ, nhưng số tụt lùi, k đẹp
  10. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn, cuối tháng rôì,

Chia sẻ trang này