1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tháng lương đầu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hetkiennhan, 15/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Vậy lương của em là 1289 chắc là số đẹp quá!
  2. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Có 7 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    # hetkiennhan , ngochungbkhn ,
    one......... :D. Xạo ghê, sao ấy nhớ dai vậy, vẫn còn nhớ tháng lương đầu à. Mình ứ tin ấy đâu
  3. ngochungbkhn

    ngochungbkhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Xem nào................................
    Ngày ý mình hay chơi chắn, xóc đĩa hoặc phang bóng. Cũng không nhớ là nó có nhân lên hay mất luôn nữa. Chỉ nhớ thời gian đầu (khoảng 1,5 -> 2 năm) đi làm không quan tâm lương lậu cho lắm, công việc ngày ý là sáng đến công ty điểm danh xong về nhà ngủ lấy sức để đêm cầy .... lương.
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhận tháng lương đầu em chả thấy thích gì cả. Thấy bình thường Hic. Giả nợ này( khi đi làm bị cắt mất khoản sinh hoạt hàng tháng). Còn lại là tiêu lung tung. Đến tháng thứ 3 mới có tiền để mua quà cho bà nội và bà. Còn bà ngoại thì vẫn chưa có gì cả.............. :(
  5. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm về tháng lương đầu tiên... ngày nhận tháng lương đầu tiên là ngày thuộc lòng công thức này:
    180K*1,78*80% = 256K, trừ tạm ứng 150K hehe.
    Đổ được một bình xăng xe (của anh) mất 13K. HẾT!
  6. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    mọi người tiếp tục chia xẻ nào...
  7. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tháng lương đầu tiên của em là hồi còn học năm 3, được có 3trăm trợ cấp với tiền ăn trưa,
    Hic chả đủ tiền trả cho cái khoản đi lại, may mà còn có cơm trưa vào bụng
    Đói vẫn hoàn đói
    Rồi đi làm tháng đầu tiên nhận được 2 trịu thử việc, Định mua cho mẹ chiếc áo ấm cuối cùng cuối cùng chỉ gửi được mỗi lời cho mẹ: Con vừa nhận lương xong trả nợ hết veo roài
  8. khanhlinh85

    khanhlinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.724
    Đã được thích:
    0
    Để nguyên phong bì, biếu mẹ, mẹ cho lại 200.000đ, rồi mời mẹ ăn phở, còn lại 180.000đ. Hạnh phúc vô cùng. Hihi.
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lấy lương có rất nhiều dự định. Lấy xong chẳng còn dự định nào cả. tháng lương đầu tiên như cái hôn đầu tiên. Cả hai chẳng cái nào thú vị
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    kiếm được gần triệu bạc thì mua đồ vìa nhà đã gần hết lương ... tháng lương đâù vui thật ... ^^

Chia sẻ trang này