1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tháng năm qua để lại những nỗi buồn ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi anhphuong86vn, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tháng năm qua để lại những nỗi buồn ....

    những tháng năm trôi qua ,vui nhiều nhưng buồn cũng ko ít .Ngày tháng em đến lớp vui với bạn nhưng cũng ko khỏi chạnh lòng khi bạn mình gặp những chuyệnko vui ...chia tay với 1người bạn mà em ko muốn chia tay ..lớp trùng hẳn khi vắng người ấy ...thời gian vẫn trôi..lạnh lùng ....
    những trận lũ những trận bão qua những vùng quê em hay chỉ là 1vùng trên đất nước em em có động lòng ,lo lắng cho 1người nào đó ..thắt lòng khi nhìn những căn nhà ngập trong lũ..????buồn lắm fải ko em?
    những tháng năm học trò bên nhau nay fải chia xa ai chẳng muốn gục đầu vào vai bạn mà khóc mà đc cùng nhau ôn lại những buồn vui tuổi mình ,fải ko tôi ơi ?tôi sợ biết bao những cái nhìn xa vợi ,buồn phiền ..sợ biết bao cái nắm tay ,nụ cười chào nhau lần cuối khi bước chân ra khỏi trường ...tôi sợ cái khoảng không gian lặng im trong nhà ..khi tôi gặp bạn ...


    nụ cười như mùa thu toả nắng
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    cái gì nó đến thì nó sẽ phải đến đừng có buồn như thế , chúc vui vẻ nha ,
    mèo con nghịch ngợm
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    thời gian cứ tuần hoàn trôi bạn ko thể cứ bỏ mặc tất cà và chờ đợi phải biết đi đúng hướng đúng bản thân mình ! Bạn hãy trở lại bình thường nào sống như 1 người 1 cô gái bình thường ở tầm bạn ! hãy học và làm việc ! Khi bạn nắm chắc được bản thân và cuộc sống của mình thì hãy nghĩ đến những điều khác ... bạn còn trẻ ... còn nhiều việc cần làm ! Đôi khi tình cảm lung tung .... ko quan trọng .........
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  4. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    cứ buồn đi bạn à,cái gì cũng có quy luật của nó.bây giờ bạn buồn nhưng cái buồn này của bạn sẽ mở ra 1 tương lai hạnh phúc.tin tôi đi,chẳng ai khổ cả đời cũng chẳng ai sướng cả đời cả, phải trải qua những khó khăn thi mới nên người được
    vui lên nhé
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    cứ như bà già ý...
    Tâm hồn người con gái bí ẩn và quyến rũ như bầu trời đêm,
    vì ở đó có những ngôi sao xa thẳm đang chiếu sáng lung linh...​
  6. thaiduy

    thaiduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    những tháng năm trôi qua ,vui nhiều nhưng buồn cũng ko ít .Ngày tháng em đến lớp vui với bạn nhưng cũng ko khỏi chạnh lòng khi bạn mình gặp những chuyệnko vui ...chia tay với 1người bạn mà em ko muốn chia tay ..lớp trùng hẳn khi vắng người ấy ...thời gian vẫn trôi..lạnh lùng ....
    những trận lũ những trận bão qua những vùng quê em hay chỉ là 1vùng trên đất nước em em có động lòng ,lo lắng cho 1người nào đó ..thắt lòng khi nhìn những căn nhà ngập trong lũ..????buồn lắm fải ko em?
    những tháng năm học trò bên nhau nay fải chia xa ai chẳng muốn gục đầu vào vai bạn mà khóc mà đc cùng nhau ôn lại những buồn vui tuổi mình ,fải ko tôi ơi ?tôi sợ biết bao những cái nhìn xa vợi ,buồn phiền ..sợ biết bao cái nắm tay ,nụ cười chào nhau lần cuối khi bước chân ra khỏi trường ...tôi sợ cái khoảng không gian lặng im trong nhà ..khi tôi gặp bạn ...
    ===========================================
    BUỒN LÀM GÌ HẢ BẠN ,HÃY "CƯỜI LÊN ĐI CHO CON NGƯỜI THOẢI MÁI ,THOẢI MÁI TÂM HỒN TA HÃY CƯỜI LÊN ĐI"
    MÌNH BIẾT RĂNG CON GÁI KHI BUỒN THÌ HAY ĐI DỒN HẾT TÂM TRÍ ĐỂ GIẢI QUYẾT NHỮNG ĐỒ GÌ CÓ THỂ GỌI LÀ ĂN ĐƯỢC ĐỂ RỒI LẠI XUẤT HIỆN MỘT NỖI BUỒN NỮA CẤP BÁCH HƠN......(HI HIHI)
    MỖI KHI BẠN BUỒN SAO KHÔNG RA MỘT QUÁN CHÈ,QUÁN KEM (CANG ĐÔNG NGƯỜI CANG TỐT) NHỠ ĐÂU VÀO MỘT NGÀY MAY MẮN NÀO ĐÓ BẠN SẼ TÌM ĐƯỢC MỘT NỬA CỦA MÌNH ĐANG NGỒI GIẢI QUYẾT NỖI BUỒN........
    BALALABA
    CUBABA......
    /forum/images/avatars/military_soldier_firing_md_wht.gif
    NHẰM THẲNG QUÂN THÙ MÀ BẮN.
    ĐAU ĐỚN THAY PHẬN ĐÀN BÀ(ĐÀN GÀ THÌ ĐÚNG HƠN)
    HƠN BA BỐN TUỔI VẪN CỨ LÀ ĐÀN EM....
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Buồn để mà làm gì chứ , chẳng đc cái gì cả , cứ cuời đi , đúng như lời của thaiduy nói nhưng mà có chắc là cuời đc ko ? Hay là cuời bên ngoài , khóc trong lòng chứ ? Vậy hãy cố mà gặm nhấm nỗi buồn , buồn lần này rồi rút kinh nghiệm cho lần sau . Giá mà cứ khóc đc nhỉ? sẽ thoải mái biết bao
    mèo con nghịch ngợm
  8. Person_of_Heaven

    Person_of_Heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải buồn chứ.Cổ nhân có câu:
    "Đời là mấy tí"
    Mọi người nghe chưa,vì thế không nên buồn mà hãy tận hưởng cái vui vẻ của cuộc sống
    Ai có thể hiểu được lòng tôi,hãy cho tôi một hi vọng
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    uh , cứ cuời lên mà sống , cuời thì chuyện buồn gì cũng sẽ qua và cũng sẽ thành quá khứ mà thôi 1
    mèo con nghịch ngợm
  10. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em à, cố gắng lên chút nha.Chuột biết nỗi buồn của em thi chỉ em mới có thể hiểu được thôi, thế nhưng em hãy cứ coi đó là một thử thách, một thử thách giúp em cứng cỏi hơn .Như vậy, em sẽ thấy thoải mái hơn đó.
    NO, NEVER, FOREVER

Chia sẻ trang này