1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tháng năm qua để lại những nỗi buồn ....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi anhphuong86vn, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng mai là một ngày mới !.........
    Có gì mà fải buồn! Những gì đã qua ta cho nó qua đi thật nhẹ nhàng để đón nhận những niềm vui mới và không quên giữ lại một chút gì đó gọi là " Kỉ Niệm"
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    to chuột : em nào thế hả chuột , bằng tuổi mình mà , chẳng nhẽ chuột quen anhphuong sao ?
    Đúng rồi , cái gì rồi cũng phải cất giấu nó đi , nó sẽ chỉ là một kỉ niệm , nhưng có kỉ niệm cần quên và kỉ niệm đáng nhớ , hãy phân biệt cho thật kĩ nha !
    mèo con nghịch ngợm
  3. Halley83

    Halley83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    ặ ! Sao chỏng thỏƠy anhphuong86vn nói gơ nhỏằ??
    The grand esential in this life are something to do, some one to love and something to hope for!
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [ređ]có đôi lúc ta muốn tìm về dạo trên cánh đồng ấu thơ lòng bay theo cánh diều no gió và ngồi hát ca tự do....[/red]
    1.....2.....3...1....2...3..
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  5. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì bạn dừng bao giờ quên những kỉ niệm buồn,mà có muốn cũng không thể quên được thì tội gì phải cố
    hãy cứ nhớ đấy là một nỗi đau không gì lấp được có lẽ sẽ dễ chịu hơn là phải cố quên,mà cũng có khi chỉ mọt thời gian là có thể quên được ngay thôi mà
  6. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    dù có buồn thì cuộc sống vẫn thế,vẫn trôi đi và làm cho ta gặp phải những điều mà ta không muốn... hãy cứ sống vui vẻ, để nỗi buồn trôi qua một cách lặng lẽ,rồi thời gian sẽ làm nó phai mờ , đừng cố quên mà hãy nhớ lấy....

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...
  7. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đừng để những rắc rối của ngày hôm qua che lấp đi những ước mơ của ngày mai
    tôi cũng đang mang trong mình một nỗi buồn và chỉ muốn đi chơi đâu đó cho khuây khoả
    Được beckham_a4 sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 24/02/2003
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn cứ đập phá tất cả những gì có thể và hãy gào thật to lên . Bye nha
    mèo con nghịch ngợm
  9. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0

    Nỗi buồn,nếu là một nối mất mát thì bạn hãy quên nó đi còn nếu đó là 1 bài học thì hãy ghi nhớ lấy nó(Tôi bịa giỏi không?)

    LEARNING BY
    MISTAKE

Chia sẻ trang này