1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng...năm./.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thaivanuhy, 30/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tháng...năm./.

    30/09/2009.

    15 ngày sau SN cậu và 10 ngày sau khi cậu nói lời iêu tớ. Tớ hoang mang
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    bâng khuâng thế àh...
  3. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khi cậu nói iêu tớ, tớ nói là chỉ là bạn bè thôi, lần sau đừng nói vớ vẩn như zậy nữa
  4. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Miềng khó ngủ lắm, 10 đêm rồi, đêm nào củng chợp mắt được một tẹo. không hiểu sao lại như vậy, mặc dù lòng không thấy buồn.
    Vấn đề là miềng thik người đó rùi, không phải chỉ thik bé thui mà là rất, rất thik. Muốn nói là Thik lắm nhưng lại message là đừng làm bạn của nhau nữa, cậu làm phiền tớ thấy mệt lắm. Zờ có nên kưa lại người đó hay là quên hết đi ? giờ có nên nói với người đó là miềng rất nhớ người đó hok ? nhớ đến mất ngủ 10 đêm rồi ? Nói xong rồi người đó không nói zì thì làm sao ?
  5. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Người đó không thèm reply message của miềng nữa, miềng chỉ message nói là gặp để nói một chuyện.
    Mà thôi, 1 thời gian sau sẽ quên được thôi.
    Không hiểu được TY.
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ngốc quá...nt ko reply thì gọi thẳng tiếc j mấy phút đt...alo tao gặp mày chỗ này chỗ nọ ko đến tao ngồi chờ 1 mình...ko đến thật thì gọi a khác ra tám cho đỡ buồn rồi về và quên...e mạo muội mạnh mồm ạ!!!
  7. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lòng thấy buồn wa''. Phải quên người đó đi, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân là quên người đó đi.
  8. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Miềng thấy sợ sự mềm yếu của miềng. Và sợ khi Y rồi sẽ mềm yếu quá, nhưng miềng quyết định òi, bạn đó và miềng sẽ không là ziề cả, không cả bạn bè.
    Cũng đến lúc thik người nào đó rùi đấy marry ạh. Đến lúc mở cửa và đón nhận rồi.
  9. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng iu là dễ làm ý ? cứ tưởng chia tay là dễ lắm ý ? cứ tưởng buông tay là dễ lắm ý ? Cứ tưởng quên là việc dễ dàng lắm sao ?
    Không dễ dàng zì.
    {Người đó}
    Xét cho cùng dẫu sao mình cũng là người đến trước, đáng lẽ nếu mình không quá khờ khạo và ngớ ngẩn thì đã là một đôi tình nhân rất đẹp rồi. Vì mình quá ngốc nên một người đi ngang đã giành người đó của mình mất. Zờ người đó vừa chia tay, chia tay dễ như người đó nói ? dù sao thì đã 1 năm rồi. Zờ có quay về chỉ nên là bằng hữu, bạn bè, đừng hi vọng ngu ngơ zì cả nhé.
    {TS}
    Tình cảm nhạt nhoà của TS khiến e mệt mỏi lắm, chưa bao giờ em nghĩ sẽ gọi TS là anh kể cả lúc TS nói yêu TS đi. Mấy ngày mà e đã thấy tình cảm của mình phôi pha mất rồi. TS không giữ e phải ko ? sẽ mất e.
  10. Thaivanuhy

    Thaivanuhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. E hiểu, e mãi mãi đơn độc.

Chia sẻ trang này