1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thằng này đích thị là thằng đểu fải ko các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyetvong123, 21/07/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrNGCK

    MrNGCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    E nghĩ vấn đề tiêu cực quá, như thế sống sẽ chỉ khổ mình thôi, mọi cái, mọi điều mình làm, mình tạo ra, mình sẽ tự chịu trách nhiệm, kêu ai đây.
    Về chuyện yêu đưong, nếu e cảm thấy yêu như thế là tốt, là vui, là hạnh fúc thỏai mái thì cứ tiếp tục làm những jì e cảm thấy vui, cảm thấy kô hợp thì Stop, cứ coi như bạn bình thừong, cần jì fải nghĩ ngợi thù hằn làm jì chứ, vì chắc chắn cậu này cũng có cảm tình với em, nếu kô sẽ kô mất time vì 1 ai đấy đâu,
    Chỉ đơn giản là suy nghĩ và quan điểm sống kô hợp và e chia tay
    À này, em càng thể hiện cái hận, a càng thấy hình như e đã rất yêu cậu này rồi, cái này là chắc chắn, kô chối đc
    Được mrngck sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 22/07/2008
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đểu vừa vừa!
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    em cũng gặp một thằng như thế . out rùi nhưng vẫn nhớ nó
  4. giamadu

    giamadu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    E nghĩ vấn đề tiêu cực quá, như thế sống sẽ chỉ khổ mình thôi, mọi cái, mọi điều mình làm, mình tạo ra, mình sẽ tự chịu trách nhiệm, kêu ai đây.
    Về chuyện yêu đưong, nếu e cảm thấy yêu như thế là tốt, là vui, là hạnh fúc thỏai mái thì cứ tiếp tục làm những jì e cảm thấy vui, cảm thấy kô hợp thì Stop, cứ coi như bạn bình thừong, cần jì fải nghĩ ngợi thù hằn làm jì chứ, vì chắc chắn cậu này cũng có cảm tình với em, nếu kô sẽ kô mất time vì 1 ai đấy đâu,
    Chỉ đơn giản là suy nghĩ và quan điểm sống kô hợp và e chia tay
    À này, em càng thể hiện cái hận, a càng thấy hình như e đã rất yêu cậu này rồi, cái này là chắc chắn, kô chối đc
    Được mrngck sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 22/07/2008
    [/quote]
    Sống được thoải mái, vui thì ai mà chả muốn, chả phải nghĩ ngợi gì - Cũng hay!.nhưng cái kiểu cách sống và y và ngay cả *** vô tội vạ bắt chước TTây phóng khoáng ý ạ. Nhưng xin lỗi :"Tây không phải lối".Ai cũng có thể đưa ra cái lý do đấy, thik thì yêu không thik thì đá...Còn trách nhiệm?? chỉ thùng rỗng keê to thôi.Nói thì dễ rồi, nhưng chỉ khổ con gái thôi, chỉ khổ đứa nào vướng vào mấy anh " sống phải thoáng "..Nói thật thể hiện tình cảm thì chưa được bao nhiêu nhưng mà với *** thì chỉ thik "khoe" càng sớm càng tốt
    Từ yêu đến ******** cũng phải có giai đoạn...Làm thế nào để có những khoảnh khắc đẹp nhất và đáng nâng niu nhất mới đáng giá.Trước khi làm được điều j dó tốt đẹp hơn thì đừng có khua chiêng múa mép.
    Ơ KÌA>>>>>Ơ KÌa..EM này....nói thế.. hiểu chưa nào...oooôooOooo.
  5. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Such is the life
  6. Rousseau

    Rousseau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Chị em luôn nghĩ là không thích thằng đểu. Nhưng suy nghĩ và hành động thì lại ngược hẳn nhau Yêu 1 thằng đểu cũng thú vị đấy các bạn gái ơi!!
  7. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    thằng này thì đểu bình thường thôi...
  8. chip204

    chip204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ngta nói là ngta hỏi giùm bạn mah, nên gọi thằng cũng có j đâu hả bác.
    Nếu thực sự chủ topic hỏi giùm bạn thì tớ hỉu tâm trạng. Nhìn con bạn mình buồn rầu, lăn tăn, thậm chí khóc lóc vì cái thằng mah mình thấy rõ ràng là đểu thì rất ức chế và xót. Chỉ muốn cho thằng kia 1 trận thui. Tớ rất hay thế!
    Cái vụ này tớ thấy nên xét nhìu hướng, kết luận nó đểu làm jè.Quan trọng là hiện giờ thái độ của thằng kia với bạn ấy thế nào, bạn ấy có thích nó ko. Nếu còn tình cảm thì cứ tự cho mình,cho người 1 cơ hội. Để phòng thân thì mang sẵn theo người con dao hoặc lọ nc hoa xịt phòng Thế là xong. Sao phải ngợi
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Nó đểu ! , bởi vì nó ích kỷ !
    bia thôi a e
  10. luck198

    luck198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, ko phải đối tượng của nó thì biết nó đểu làm gì chứ, quan trọng là đối tượng của nó suy nghĩ về kí " thằng đểu " đó như nào. Cũng có thể người ta đi công tác và gặp nhiều chuyện trong làm ăn thật thì sao nào, còn khi yêu đứa nào không abc. Dựa vào đó mà kiu đểu thì pó lưỡi
    Đểu là thằng chuyển từ abc đến xyz trong vòng 1 nốt nhạc, chuyển từ em pé này sang em pé khác trong vòng 2 nốt nhạc. và là thằng to miệng nhất nói rằng thằng này đểu thằng kia đểu

Chia sẻ trang này