1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng ng` iu cũ của ng` iu em ko chịu buông tha cô ấy X(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 25/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    vào hóng...BÁc chủ xử lý sao rồi....
    Tùy theo thằng ng cũ thế nào mà sử lý bác ạ
    giang hồ,tri thức,ngu muội...chon cách cho nó xứng
  2. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Trước hết là chia buồn với chú,lý do vì chú là người đến sau.Có 1 sự thật phũ phàng là đại đa phần các em gái ko thể nào quên được mối tình đầu và vì bản chất của phụ nữ là yếu đuối(về mặt tình cảm) nên chỉ cần có cơ hội(từ phía em nó hoặc thằng kia )thì y như rằng "Tình xưa không gọi mà về"(rất tiếc là điều này đúng cả khi phụ nữ đã lấy chồng).Thật khó để tìm 1 giải pháp triệt để,trừ khi tẩy được bộ nhơ của em nó.Còn giải pháp tình thế thì trước tiên phải làm công tác tư tưởng với em nó để em nó dứt khoát với thằng kia,quan tâm chăm soc em nó nhiều hơn trong giai đoạn này,thứ nữa là gửi tặng thằng kia vài thong điệp gai ốc 1 chút để nó hiểu nó đang làm j...Hy vọng là công cuộc bảo vệ vườn hoa của chú thành công nhưng anh nói thật là rất khó hy vọng vào những cô em đã yêu,toàn tâm toàn ý với mình!
    "Trong tâm hồn của mỗi người phụ nữ đều có 1 con rắnvà nó sẽ trỗi dậy nếu có người gọi đúng tên của nó" ,chắc chú nghe câu này rồi phải ko!
  3. VFCCTeam

    VFCCTeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu
    "vì yêu nên chia tay " <---- Nghĩa là có yêu . Mà đã yêu thì làm quái nào quên được. Nên
    Một là bác ra tối hậu thư cho cô ấy phải giải quyết dứt khoát.
    Bác ăn xong đến gặp thằng kia bảo với nó là Tao ăn xong rồi , nếu mày còn muốn tao sẽ trả mày .
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Deck tin được lời gái nhà bác:
    - Gái yếu đuối. Khó vì lý do sến nhể "tốt cho cả 2" mà chia tay được.
    - Chuyện bé đổi số mà thằng đó mò ra được. Bác tin điều này à? Nếu em nhà bác mà ko đồng ý, gọi điện ko bắt máy, gặp mặt thì lẩn, ko ăn uống ko đi chơi. Gặp cho đỡ nhớ? Hay là đỡ nhớ cho cả hai?
    Nói tóm lại, e nhà bác chấp nhận và cho phép thằng kia gặp mặt. Còn thật hư chuyện e nó bắt cá 2 tay ko thì tui ko biết. Bởi đôi khi vẫn còn những tình bạn sau TY. Nhưng mình chỉ thấy khó tin lời cô gái, có vẻ như cô ta đang nói dối.
    - Bác định cho thằng kia vài cú hit: Đó là cách hạ đẳng. Bởi oánh người thì 1 là bác thắng, bác mất tiền thuê. Nó lại thuê người oánh lại. Hai bên oánh nhau chí khói. Hai là bác thua thì thảm còn gì bằng. He he
    Quan trọng là con em nhà bác nó đâm ghét bác ra. Biết đâu nếu con đó đang dan díu với thằng trai kia, thì nó lại mủi lòng thương kẻ bại trận và quăng cái nhìn xé lửa căm thù đã gây án thương cho người ta yêu. Ha ha ha
    - E hiến bác kế này: Tình cờ một hôm nào đó, ví dụ bác nghe được cú đt dây dưa, hoặc giả vờ tình cờ tới đón em, bắt gặp thằng cha đó tới đón em gái đi chơi, bác chường cái mặt ra cho e ấy biết, chào hỏi lịch sự rồi: "Thôi em với bạn cứ đi chơi. Anh rủ bạn anh đi coi đá bóng ". Thế rồi lướt. Trên phân nhé! Ban ơn cho chú mày được anh nhường chỗ, cho "hưởng" tí lộc "mượn" e của tớ một hôm nhé! Nhớ là nói : "Em với bạn" chứ ko được nói là "hai người" nhé!
    Kể từ đó bác cắt mọi liên lạc với em í luôn. Cắt thẳng tay. Em ấy sẽ phải vạ vật chạy theo bác nếu em í còn yêu bác. Để e ấy đói bác độ 2 tuần. Lúc đó bác tha thứ, từ sau em ấy sẽ chừa.
    Còn nếu em ấy ko vạ vật theo bác, thì coi như em ấy chọn ku kia hơn bác. Giữ làm gì cái loại gái 2 chồng đấy bác ơi!
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Hóng phát
    Em nghĩ bác chủ nên có biện pháp răn đe, nói gf của bác cương quyết ko gặp lại, còn nếu gf bảo e gặp nhưng có làm gì đâu thì lúc đó nên đá gf đi cho nhẹ nợ .
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ bài đấy đâu có hợp với tình huống này đâu(của em ngày trc'' mới thía) cơ mà dứt khoát đi 1 là hành sử theo cách của giang hồ 2 là thể hiện mình là người có học...làm theo cách của em là ổn rồi lằng nhằng j` nữa!!!
    @ câu cuối của bài đó nè:Thôi 2 anh đừng như thế em sẽ ko yêu 1 ai trong 2 người vậy là từ đây ko ai khổ kko ai đau khổ đau vì ai???he he he thick thế thì down về mà nghe rồi uất
  7. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Em định xử lý thế này:
    Nói với ng` iu: anh nghĩ yêu nhau là tin tưởng nhau là chính, anh ko thể lúc nào cũng kè kè bên em đc, iu nhau là để vui vẻ bên nhau chứ gây ức chế nhau làm gì..... Con bé suy nghĩ rồi quyết định là kko gặp thằng kia nữa
  8. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ko gặp thằng kia, vì em cũng thuộc loại hiền, ko đầu gấu lắm. Thằng kia nó lại là dân xã hội ko học hành nhiều nhưng rất già đời...
    Tóm lại là : em cho ng` iu em cơ hội để sửa sai, nếu cô ta ko giữ lời hứa, để em phát hiện đc thì em giải tán luôn. Right?
  9. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    không muốn chê đâu nhưng cũng phải nói chú kém wé. giải quyết vấn đề kiểu đó theo anh là cách của một con gà yếu đuối vô tích sự .
    thằng kia nó sao kệ mịa nó chú cứ hẹn gặp nó nói chuyện đàng hoàng, anh thì anh nghĩ mấy thằng si tình như vậy cũng không phải là thằng đầu đường xó chợ không biết suy nghĩ đâu ( nó mà hành động theo kiểu bụi đời thì nó làm lâu rồi) ,chỉ có như vậy mới dứt điểm được còn giải pháp của chú chỉ là vớ vẩn tạm thời ( như hành động trói con gà cũng không chặt vậy ) .
    anh chỉ có vài lời vậy chú suy nghĩ kỹ , cứ co ro thì không trở thành thằng đàn ông được đâu .
  10. smartguy88

    smartguy88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Chết chết sao bác lại nghĩ như thế
    Phải dũng cảm lên chứ sao lại tỏ ra yếu đuối thế kia
    Em cũng dính nhiều lần tình huống gặp đầu gấu trong tình yêu rồi, những lần mình yếu đuối là những lần mình thua cuộc đấy, phải mạnh mẽ lên thì mới xứng đáng là thằng đàn ông trong tình yêu chứ bác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này