Thắng nhưng chưa vui Thức đêm để xem trận Brazil - Mỹ mới thấy sự thiếu vắng của Ro-Ri quan trọng nhường nào. Adriano còn quá cứng, thiếu sự uyển chuyển như Ro. Tệ hại nhất là anh chàng Belleti. Cả trận đấu ko có 1 đường tạt bóng nào vào khu 16m50. Mỗi 1 lần dốc bóng đều bị HV Mỹ tì vai đánh bật ra. Vị trí này quá dở - anh chàng số 13 Maurinho vào thay cũng chưa chứng tỏ được gì. Ronho chơi vẫn khá tốt, chuyền như đặt cho Ricardinho nhưng đây ko phải là Rivaldo nên cú sút chân trái quá dễ. Bàn thắng của Adriano do lỗi của HV Mỹ để mất bóng. Adriano sút lần đầu bị đẩy ra, may mà bồi vào được. Cuối trận có tới 4,5 cầu thủ thuận chân trái trên hàng công của Brazil làm liên tưởng tới Brazil ở France 98 (Adriano, Gil, Ricard,Kleber) khiến những cơ hội xuất hiện ở phía chân phải bị bỏ lỡ đáng tiếc Mỹ có 1 cơ hội thực sự nguy hiểm nhưng Donovan ko thắng được Dida. Tóm lại có ít nhất 3 vị trí trên sân ko đạt yêu cầu hoặc mờ nhạt. Đá như thế này rất khó có cơ hội cho Brazil ở giải năm nay