1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng SÁU ơi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi anhsang071283, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tháng SÁU ơi!

    KHông phải ngẫu nhiên mà tôi đưa ra chủ đề mới này! Tôi muốn viết bài này dành cho người bạn tôi yêu.Ai có tình bạn đẹp, nhất là có những người bạn sinh tháng SÁU . Hãy viết một chút về tình bạn của các bạn.
    Có những lúc không hiểu vì sao tôi buồn! Nhưng có lẽ lý do chính đáng nhất là bây giờ tôi đã lớn!
    Mọi thứ xung quanh ta đang diễn ra theo quy luật của tự nhiên, chính vì thế mà tình cảm của con người cũng vậy. Tôi thấy mình đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ về chuyện mà trước đây mình nói "chưa đủ tuổi nghĩ về nó".Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng về những cái sắp xảy ra trong tương lai, đã bắt đầu thấy rung động về tình yêu. Nhiều lúc nghĩ về chuyện đó tôi cảm thấy buồn vì mình không còn như vô tư như trước nữa,chính những lúc đó anhsang071283 có June. Cảm ơn June nhiều lắm.
    June này ! Tháng 6, June thấy có ý nghĩa chứ?. Với mọi người như thế nào thì anhsang071283 không biết nhưng đối với anhsang071283 đó là tháng có ngày sinh của June.
    Thời gian trôi qua thật là nhanh, mình và June quen và học với nhau đã lâu. Nhưng thực sự chúng mình chỉ hiểu nhau khi "biết mình đã lớn". Có lẽ tình bạn và tình yêu quả thật có mối liên hệ với nhau , khi mình biết tình yêu là thế nào thì tình bạn của chúng ta ngày càng nồng thắm hơn.Từ đợt đó cứ hễ chúng mình gặp nhau lại nói về vấn đề đó nhỉ? June hay bảo anhsang071283 : "" tại sao chỉ có nói với anhsang071283 thì mình mới thấy vấn đề này hay nhỉ ?"" Mình cũng thấy vậy June à.Nhiều lúc mình nghĩ chúng mình sinh ra để san sẻ cho nhau June . Một ngày không gặp June mình thấy nhớ lắm. June có nhớ đợt chúng mình bảo nhau một tuần chỉ gặp nhau vào một buổi thứ sáu không ? MÌnh chỉ thực hiện được chửa đầy một lần June nhỉ. Không gặp June , eo ôi anhsang071283 nhớ lắm. Em June bảo :"""Các chị như là GAY ý"" Nghe mà tức June nhỉ? Chúng nó còn bảo :" em ốm mà chảng thấy chị đâu"".Lại còn có lần mình bị ốm , phải nghỉ học mấy ngày, June cũng bỏ học đến nhà mình chơi với mình. June sợ mình ốm không có June thì càng ốm , June kể cho mình nghe nhiều chuyện thật mà lại toàn câu chuyện về vấn đề của chúng mình nữa! Hay thiệt.
    Như cô giáo XHH của June từng nói "" Quan hệ vợ chồng là một trong những quan hệ quan trọng nhất"mình hy vọng quan hệ tình bạn của chúng mình không phải là nhất, nhưng cũng là những quan hệ quan hệ quan trọng trong cuộc đời June.
    Hôm nay chửa phải là ngày SN June nhưng anhsang071283 muốn nói một chút với June, Hôm nào SN June mình sẽ có bài viết sau. June này! Tháng 6 chúng mình phải thi đấy.Cố gắng nhé!Dù không dành học bổng thì cũng đừng để thi lại nhé!




    <Là lá là! oản tù tì ra cái gì ra cái này!>

Chia sẻ trang này