1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng Sáu ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 12/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tháng Sáu ...

    Tháng Sáu ...



    Tháng Sáu ngồi nghe rả rích trời mưa
    Những đôi lứa tựa vào nhau tình tứ
    Những hàng cây ngả nghiêng lời tình tự
    Tôi ngả mình vào u uẩn hư không ...

    Tháng Sáu ngồi nhìn khói thuốc lượn vòng
    Cà phê chiều Sài Gòn nhạt thếch
    Thiên hạ vỗ vai nhau cười hềnh hệch
    Mưa không giữ nổi chân người

    Tháng Sáu một mình ra đường dạo chơi
    Thấy đời đang quen bỗng dưng xa lạ
    Những dòng người - xe quay cuồng hối hả
    Sao mình lững thững mà trôi ?

    Tháng Sáu buồn không em ơi ?
    Mưa như bản tình ca không lời
    Anh ngồi vắt trái tim mình ướt sũng
    Tình ngu ngơ , cút bắt trò chơi

    Tháng Sáu nghe lòng thương nhớ đầy vơi
    Trời mưa ngoài kia nghe lòng mình hát
    Theo những cơn mưa thủy triều dào dạt
    Miên man sóng vỗ trong hồn ...

    Tháng Sáu tìm tên gọi nỗi cô đơn ...


    Chiều mưa Sài Gòn , 12.6.2002




    Votrungh@
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Tháng sáu buồn không anh ơi...?
    Những câu thơ hững hờ trên bàn phím
    Tay run run..cơn mưa phùn lạnh buốt..
    Tháng sáu buồn, buồn không anh ơi...
    Tháng sáu nào cũng có mưa rơi...
    Cũng những lo toan, những nỗi niềm chờ đợi..
    Nhưng tháng sáu xưa và nay có khác..
    Vắng anh rồi..thành phố bỗng rộng thêm?
    Tháng sáu hè về..ve hát khúc đơn côi..
    Em ngâm mãi điệu buồn " Trống Vắng.."
    Tháng sáu mưa rơi..không cần ai cầu khẩn...
    Mưa thấm vào lòng..ướt đẫm những dòng thơ...
    ( Chút suy tư cùng anh..và cùng tháng sáu..)
    Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân..IN 1980 FAMILY
    Được wildcat sửa chữa vào 13/06/2002 14:54
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tháng sáu nỗi đau thay màu máu
    rừng rực cay cay chẳng nhờ nhờ
    tháng sáu cái nóng vào trong nhớ
    bỏng rộp những cơn mơ
    tháng sáu người chui ra từ kén
    bỗng dưng đốt cháy cả phố phường
    khi nhảy xuống bể bơi lổn nhổn
    nghe xèo xèo, xèo xèo. du dương?
    tháng sáu đàn chim không phải én
    uống đi cơn khát của loài người
    cảm ơn mi nhé con chim sẻ
    rớt xuống lòng đường hộc máu tươi
    [black]linh
  4. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Chiều mưa tháng 6
    dù cho mưa ... hay cho tuyết phủ ...
    .. tháng 6, mưa ko về tuyết lại rơi
    tháng 6, tơ trời giăng trắng nắng xuân
    tháng 6, hè về nơi anh tuyết vẫn rơi
    Ao' ' Măng Tô anh, mang giữa ngày lạnh
    tháng 6 năm nay ko có mưa
    sợi tơ trắng khóc tang rừng cháy lớn
    tháng 6 ,, mây đen gió hanh thổi hiên nhà
    đường phố vắng, sương lạnh, nước đông băng
    Anh nhớ em muốn gửi sang em 1 phố yêu
    chỉ sơ đường chiều tuyết phủ giăng
    nhưng ,, dù cho mưa, hay chăng bảo tuyết
    và sao đi nữa ... ta vẫn yêu nhau
    (.. viết cho em ,)
    đêm mưa tĩnh lẽ, xứ tuyết lạnh
  5. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ muốn trở lại chính mình
    Rất tàn nhẫn, lạnh lùng và khô cứng
    Tháng sáu mưa rơi.. trong anh lòng hoang mạc
    Tháng sáu chẳng buồn chẳng vui em ơi
    Mặc hôm nay.. tháng sáu mưa mù trời
    Trong sương mưa, sẽ cánh hồng sắc nhạt
    Chẳng đắm đuối, chẳng muốn thèm, chẳng khao khát
    Tháng sáu chẳng buồn chẳng vui em ơi
    Tháng sáu chẳng buồn chẳng vui em ơi
    Lắng khát khao trong câu thơ vụn gẫy
    Lắng trong phút giây.. ta lắng niềm mong đợi
    Để thu về...
    Ta hiểu
    Tháng sáu mưa rơi...
    Mặc hôm nay.. tháng sáu mưa mù trời...
    ________________
    Vết trăng nhoà...
    có tới đáy sông...?
  6. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    Mưa tháng Sáu
    Mưa rơi tháng Sáu đầy trời
    Bên em bên tớ chơi vơi cảnh buồn
    Xám xanh màu áo trên không
    Mây mù cuốn cả nỗi lòng ngủ im
    Đơn côi giọt mắt chưa chìm
    Lọt qua áo xám, cánh chim dầm dề
    Khóc lòng khóe mắt ngủ mê
    Nấc từng tiếng nhẹ vỗ về giấc mơ

    "Bánh vẽ mà đẹp mắt còn hơn bánh thật mà không ngon"
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cũng bởi tháng 6 là tháng 6 thôi
    Anh và em chẳng có ngày nào kỷ niệm cùng tháng 6
    Chỉ có ngày này của những năm trước,
    Không có em trong sinh nhật của anh...
    Bước cùng anh dần đến ngày 29
    Em bâng khuâng chẳng nghĩ được điều gì...
    Mà hình như anh ạ, chẳng có điều gì để nghĩ ?
    Trong cái ngày, anh chẳng phải là của riêng em...
    Rồi cũng sẽ đi qua thôi, phải không anh?
    Ngày sinh nhật của anh, cùng với em bên cạnh...
    Dẫu chẳng có gì là quan trọng đối với anh,
    Nhưng cũng mong, rồi năm sau... vẫn lại được...
    Dù chỉ là những điều nhỏ nhoi như thế....
    Trong ngày sinh nhật của anh...
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tháng sáu nhà em vừa sinh cháu
    ai ai cũng bảo: thằng bé trông đến là kháu
    ừ trời nóng ơi là nóng thật
    nhưng nhìn nó ai cũng hết cả cáu
    [black]linh
  9. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    "Tháng Sáu buồn không em ơi ?
    Mưa như bản tình ca không lời
    Anh ngồi vắt trái tim mình ướt sũng
    Tình ngu ngơ , cút bắt trò chơi "
    (Thơ Võ Trung H ...)
    Tháng Sáu ngủ mê ,
    Tình chưa về cho tim yêu mở cửa .
    Đừng khóc nữa ,
    Hãy để em là trời mưa .
    Anh đi ,cái nắng đang trưa .
    Trong lòng em ,mưa vỡ ...
    Em như chết đi trong niềm nhung nhớ ,
    Mỗi hạt mưa ,một thú nhận không lời !
    Những nốt nhạc rơi rơi ,
    Đầy linh hồn về nơi hoài niệm (?!).

    Kieu Ly
  10. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Tháng Sáu buồn làm chi anh ơi!
    Mưa là bản tình ca muôn đời
    Anh đừng vắt trái tim mình khô kiệt
    Tim khô rồi sẽ chẳng biết yêu thương.
    Tháng Sáu một mình lang thang trên đường
    Thú vị lắm! Đời đáng yêu lạ!
    Mặc dòng người - xe quay cuồng hối hả
    Ta vẫn là ta, thong thả, cười.
    Tháng Sáu hơi mưa mù trời
    Thế là đủ, anh không cần hút thuốc!
    Cà phê một mình đúng là nhạt thếch
    Rủ bạn đi cùng sẽ thấy vui hơn.
    Tháng Sáu cứ nghe rả rích trời buồn,
    nhìn đôi lứa tựa vào nhau tình tứ,
    thấy hàng cây ngả nghiêng lời tình tự
    Nhưng đừng để mình u uẩn theo hư không
    Tháng Sáu trời mưa thương nhớ để trong lòng
    Hát thật to cho hồn thôi dào dạt
    Rồi những cơn mưa sẽ dần nhẹ hạt
    Nắng sẽ vàng, anh sẽ nghĩ khác đi
    Tháng Sáu qua rồi lại thấy tiếc.. mưa.
    Người ta chấp mình 1 trái là mạo hiểm. Mình chấp người ta nửa trái là phiêu lưu.

Chia sẻ trang này