1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng tám mùa thu... chúc mừng những ai sinh vào tháng 8!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 20/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em, em : ngontro86
    S/N: 22/08
  2. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác đầy ... tuần nhé
    Ah, mình sinh 27/11.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mod ơi ! không update sinh nhật của thành viên à?
    tớ ko có chức năng của Mod nên ko thể sửa bài và up được lên trang đầu cho mọi người biết
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tháng 7 này có ai sinh không nhỉ?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tháng 8 có ai chuyển công tác hông nhỉ?
    như mình chuyển ngay từ mồng 1
  6. fallinlove17

    fallinlove17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Fallinlove nữa nhờ .....mỗi tội qua bố nó SN rùi ...chờ sang năm vậy 17/05 là tui .........
  7. fortress

    fortress Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tranh thủ làm người đi đầu chúc mừng Sn motthoang nhỉ!?
    Chúc một mem đã - đang -sẽ gắn bó vì sự phát triển của box Nam Định thân yêu, à, chúc sang tuổi mới vui, khoẻ, phát triển nhiều chiều, chiếm lĩnh những đỉnh cao mới. Nói chung nghĩ ra gì là chúc được tất cái đó.
    Bà con up SN lên nào. Đến lượt ai thì chúc ngưòi đó, mình có một mẫu đây rồi, ai cũng chúc giống như vậy hết
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chúc mừng chị iu Motthoang. Hihi. Được chị gọi điện cho, nghe chị cười hí hí mà thấy dzui ghê cơ. Em bảo, tuần tới này xuống Hà Nội đi để mọi người còn chúc mừng. Fortress chúc mừng trước 1 ngày, Silver mới là người chúc mừng đầu tiên trong ngày sinh nhật nhé ;)
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa,cách đây 24 năm đúng ngày này tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng,có 1 cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu(môi đỏ như son,da trắng và tóc đen như gỗ mun ..................) đã ra đời trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu là nhiều người nhưng không may cho cô bé vì nặng những 3,5kg nên mẹ cô đã không có sữa để nuôi cô bé,vậy là cô bé đã bị suy dinh dưỡng và còi cọc đi trước sự thất vọng của tất cả mọi người mẹ cô bé đã khóc rất nhiều và hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng làm cho bà vui biết chừng nào ! 3 năm trời cô bé mới biết đi và rồi cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình,người thân và cả dân làng khi lên 4 tuổi thì bà ngoại cô bé mất và tiếp sau đó 1 năm tức là khi cô bé 5 tuổi thì bố cô bé cũng qua đời ! Mẹ đã phải bán hết những cái gì được coi là kỉ niệm chiến trướng xưa để nuôi cô bé khôn lớn và dường như nhận thức được sự vất vả nhọc nhằn của mẹ nên cô bé luôn cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại công lao to lớn ấy 1 Và rồi trời cũng không phụ lòng người khi cô bé liên tục là học sinh giỏi với những thành tích đáng kể : Cấp 1 là học sinh giỏi của trường - liên đội trưởng xuất sắc ; Cấp 2 là học sinh giỏi cấp thành phố - phó bí thư chi đoàn của trường ; Cấp 3 là học sinh giỏi cấp quốc gia (nhưng vì đạt giải khuyến khích nên cô bé không được tuyển thẳng vào đại học ).Và cho đến bây giờ,sau bao nhiêu biến cố thăng trầm cũng như sóng gió của cuộc đời thì cô bé đã là 1 phóng viên mới toe, 1 cây bút trẻ của nền báo chí nước nhà (người mà chỉ có thể bẻ gãy ngòi bút chứ không thể bẻ cong ) ! Có lẽ mọi ngưòi sẽ rất ngạc nhiên bởi vì cô bé ấy chính là tôi xin chia sẻ cùng mọi người câu chuyện nhỏ này nhân ngày sinh nhật của tôi hôm nay (01/08)như hồi ức về tuổi thơ thiếu may mắn nhưng cũng đáng để tôi tự hào lắm đó
    [​IMG]
  10. thuxanhxanh

    thuxanhxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday.
    Chúc Một thoáng tuổi mới gặp nhiều may mắn và luôn luôn mỉm cười.

    Khi em có nụ cười
    Hạnh phúc sẽ ở lại trên môi

Chia sẻ trang này