1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẳng thắn hay lươn lẹo chúng ta nên sống như thế nào?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 23/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn hay lươn lẹo chúng ta nên sống như thế nào?

    Tôi không biết mình nên sống như thế nào nữa. Trước khi tôi bước chân đi làm thử, được nghe bố nói là cuộc sống có lắm sự lừa dối, lươn lẹo (trong khi đó bố tôi tính thẳng thắn) và có nhiều bất công.
    Tôi thì vẫn cứ tin vào cuộc sống luôn tốt đẹp, không phải mọi người đều lừa dối. Thế nhưng sau khi bước chân đi làm thì mới biết là trong cuộc sống cần nhiều lươn lẹo. Các bạn thấy cs ăn bẩn rồi chứ (ăn chặn dọc đường) và bọn thuế (chuyên gia ăn bẩn). Chúng ta phải sống như thế nào? Thẳng thắn thì luôn tốt , nhưng nếu trong một công ty mà ta luôn thẳng thắn, phê bình cái sai thì liệu ta có trụ vững được hay kô??
    Còn nữa nhưng.........
    Xin góp ý.

    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  2. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Thỉ tùy lúc, lúc nào thấy cần lươn lẹo thì lươn lẹo, nhưng theo tui không phải là lươn lẹo hay thẳn thắng mà là lươn lẹo sao cho bà con cứ nghĩ mình là thẳng thắng he..he..
  3. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bác Bodoi nêu cái topic trúng ngay ý của tui.
    Sống ngay thẳng thật sự chẳng dễ chút nào, đôi lúc mình cũng phải lươn lẹo một chút để tồn tại, chứ lúc nào cũng ngay thẳng thì khó đứng vững lắm. Trước đây tui cũng như bác, cứ nghĩ cuộc sống luôn là màu hồng, bây giờ nghĩ lại thấy mình ngây thơ thật. Lươn lẹo đôi khi là một cách để tồn tại, nhưng đừng lạm dụng quá, theo tui cứ sống như bản chất vốn có của mình + ứng xử khôn khéo, nếu kết hợp được cả hai thì có thể tam gọi là thành công.
    pinocchio
  4. fdung

    fdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời nằm trong chính hành động của mình , tôi nghĩ khi bạn đã biết suy nghĩ về vấn đề này thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đã biết phải làm như thế nào ..." Khôn cũng chết , dại cũng chết , chỉ có biết là sống "

    "Tự tri giả anh, tự thắng giả hùng"
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Mình sống rất muốn thẳng thắn, nhưng mà xã hội không cho con người được thẳng thắn mà phải lươn lẹo, biết nịnh nọt. Tôi rất yêu cái gọi là xã hội chủ nghĩa nhưng mà trong cái xã hội chủ nghĩa bây giờ tôi thấy đất sống cho những con người thẳng thắn chắc không được nhiều. Nịnh nọt, hót hay thì đất tiến luôn tốt hơn. KHông hiểu mình viết như thế này có phạm vào chính trị không. Nhưng dù sao tôi vẫn thích sự thẳng thắn hơn.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  6. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trong xã hội của chúng ta bây giờ nếu muốn tạo cho mình 1 cuộc sống tốt đẹp thì cũng phải biết 1 chút gì đó gọi là lươn lẹo, hay nói cho dễ nghe hơn là khéo. Khó có ai đang ở địa vị cao bây giờ mà tính thẳng như ruột ngựa, cái gì cũng nói ra mồm, như vậy chưa hẳn đã là hay đúng không hả bodoi???
    Có khi cùng 1 vấn đề nhưng qua miệng của người khéo hơn, bạn cảm thấy dễ nghe hơn, nhưng qua miệng những người quá thẳng tính thì rất dễ bị hiểu nhầm là xúc phạm họ.
    Hơ, hình như vịt đi lạc đề rồi. Vịt không ủng hộ những kẻ lươn lẹo, nhưng kẻ tiến thân bằng mồm chứ không phải bằng sức của mình. Nhưng đồng thời vịt lại thấy khâm phục những người có nghệ thuật sống, những người này rất đáng để chúng ta học tập đấy đúng không ???
    VỊT DỄ THƯƠNG
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà những người đấy không thấy hổ thẹn khi phải nịnh nọt à? Mình rất ghét khi phải nịnh nọt nhưng nhiều lúc phải nịnh nọt cũng rất khó chịu!
    Cuộc đời cũng có nhiều trái ngang nhỉ!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  8. Long_rf

    Long_rf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống làm sao để sau này khi nghĩ lại mình không phải ân hận là được.
    LONG_RF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!TO LIVE IS TO FIGHT!!!!!!!!!!!!!
  9. Ran

    Ran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sống thật với tâm , ko làm ảnh hưởng, làm hại tới ai là được , con người tồn tại nhờ những mối quan hệ xã hội , ko hỉu xiên xẹo sang nghĩa khác !, đôi lúc mình cũng cần giúp đỡ, mình ko quỵ luỵ , nịnh đầm ai cả ! Còn những cái gì đã thành chung rồi thì ... không bao h thay đổi được , ở đâu cũng thế thôi , ... Sống và tồn tại là cả một nghệ thuật !
    It was another rainy day ...
  10. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Là một nghệ thuật hìhì...phải đấy...nói chung là có 2 câu như thế này..cả 2 đều đúng bác ạ
    Quân tử nhất ngôn,tứ mã nan truy
    Quân tử giữ lời là quân tử dại :D
    Còn cái này nữa...bác hẳn cũng biết câu "Muốn người ta đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với người ta như thế" --->vậy thì hãy đối xử với người ta như người ta đối xử với mình,gieo nhân nào gặt quả đấy thui.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này