1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẳng thắn hay lươn lẹo chúng ta nên sống như thế nào?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Bodoi, 23/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Hế hế, đúng với cái câu:
    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn.
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  2. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nội dung của những từ như:"Trung thực" hay "lượn lẹo " phải thay đổi trong mỗi thời đại khác nhau .Thời của bố bạn chắc cũng cùng thời với bố mẹ tôi tức là khi đất nước còn chiến tranh và sau đó là thời kì bao cấp triền miên. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao những gì ngày xưa đã áp dụng được mà ngày nay lại ko có hiệu quả.Tại sao thời xưa Bác Hồ và những vị lãnh đạo đi thăm các nơi xuống đồng thăm lúa với bà con thì mọi người dân đều xúc động tận đáy lòng (cái này ko phải tôi cảm thấy mà chính do ông ngoại tôi kể).Vậy mà bây giờ thấy những cảnh đó mọi người lại thấy giả tạo ,xếp đặt thế nào ấy.Tại sao những đợt chỉnh đốn Đảng trước kia lại thẳng thắn tích cực và hiệu quả (cũng do ông tôi kể vì trước kia ông cũng làm về công tác Đảng ở cơ quan mà)mà bây giờ đợt phê bình tự phê bình chỉnh đốn Đảng vừa qua chúng ta làm lại chỉ rộ lên thành phong trào mang nặng tính hình thức mà ko hiệu quả thực tế.Tại sao ..và tại sao???????Câu trả lời theo tôi là người ta sống ko thể vượt thời đại của mình ,người ta hành động theo những giá trị và lợi ích của thời đại mình.Tôi xin có một câu chuyện thế này:Một hôm mẹ tôi về kể chuyện ở cơ quan có bác nhân viên cãi sếp .Mọi người bảo thế thì bị đì chết rùi.nhưng mẹ bảo chẳng sao cảvà như mẹ đây cũng chẳng bao giờ phải nịnh sếp.Cơ quan mẹ tất nhiên hình thức thì là theo cơ chế thị trường nhưng mọi việc như tác phong làm ăn và phân công lao động ,tổ chức sắp xếp người..v..v...vẫn mang nặng tính bao cấp.Ngoại trừ những phòng ban mới và nhân viên trẻ còn chẳng ai đuổi việc được ai ,tới kì lĩnh lương và tiền thưởng theo sản phẩm,.Ai có trình độ Đại học thì sẽ được đi nước ngoài một lần(chẳng phải đi tiếp thu công nghệ gì mà cứ tới lượt là sẽ được đi .Vậy thôi)Chủ nghĩa bình quân thụ động mọi người đều có sự an tâm sắp đặt về tương lai của mình.Các sếp về chắc ko ai dám làm một cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ hệ thống đó.Các sếp vẫn có quyền lực đối với nhân viên nhưng ko phải là hoàn toàn trực tiếp mà thông qua một loạt những quy định có sẵn mà sếp ko phải ngưowif tạo ra. Đó là những điều mà ở một nơi mà một chị mà tôi quen làm việc ko có .Chị luôn tâm sự với tôi đễ mất việc như chơi em ạ,sếp nóng tính và "mê gái đẹp"(xin lỗi tôi dùng nguyên văn lời chị ấy được ko ạ)lém.....Ai trong lúc nóng giận cãi nhau chẳng muốn phun ra hết những ý nghĩ tức giận của mình.muốn đá cho đối phương một nhát nhưng nếu điều đó ảnh hưởng tới quyền lợi của người ta thì chắc chắn là phải tính kĩ hơn rùi.Nếu ở cơ quan mẹ tôi ấm ức mà có hầm hè sếp một câu thì cũng chỉ bị sếp ghét ko ưa chớ chả làm giề được còn nếu ở chỗ chị mà tớ nói ở trên mà thếthì ...cúc cu dạo này chị trông sức khoẻ hơi yếu thì phải chị cứ nghỉ ngơi một thời gian nhé....hic hic..
    Bác Hồ của chúng ta có viết:
    để đánh giá người nhất định ko mắc các bệnh sau:
    1.Tự cao tự đại
    2. ưa người ta nịnh mình
    3.Do lòng yêu ghét của mình mà đối với người
    4. Đem một cái khuôn khổ chật hẹp nhất định mà lắp vào tất cả những người khác nhau
    Nếu đã phạm một trong bốn điều trên thì cũng như mắt đã mang kính có màu ko báo giờ thấy rõ cái mặt thật của những cái mình trông thấy
    Trong việc sử dụng người dưới quyền cần tránh
    1.Ham dùng người bà con anh em quen biết bầu bạn cho họ là chắc chắn hơn người ngoài
    2.Hay dùng những kẻ khéo nịnh mình mà chán ghét những người chính trực
    3.Ham dùng những người tính tình hợp với mình mà tránh những người tính tình ko hợp với mình.....
    ...........Bạn thử nghĩ xem có bao nhiêu những điều trong đó mà bạn sẽ dùng trong tình hình thời đại ngày nay!!!Và bạn nghĩ rằng ở nước ngoài người ta chỉ chú ý tới mỗi tài năng của bạn thui sao.Ko đâu họ còn mở cả những lớp học nghệ thuật giao tiếp và ứng sử đó.Ở nước ta chỉ là do mọi người còn sốc khi bước sang một cơ chế mới mà nghĩ đó là lươn lẹo thui. Nếu họ ứng xử wá cứng nhắc tức là họ đã ném hết những quy luật tâm lý cho quỷ sứ và bảo hắn mang chúng cút xéo về địa ngục cho rồi nhưng rất tiếc quỷ sứ ko làm việc đó được .....
    Ui thui có vài lời viết vội chả bít có ai hỉu ý ko .Có ai đang khổ như tui từ giờ tới thư 6 học cả ngày mà chiều học môn thể chất chả được ra sân chạy lung tung đâu mà phải ngồi trong lớp học lý thuyết hẹ hẹ..Olimpic hiện đại ra đời năm...hic hic...

    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225

Chia sẻ trang này