1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẳng thắn một chút về 2 chữ "Tình yêu".

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thẳng thắn một chút về 2 chữ "Tình yêu".

    Một cách nhìn thẳng vào hẳn một vấn đề chứ không phải chỉ là: "Có nên yêu hay không?" hay những tâm sự ảo não mỗi khi người ta nhắc đến tình yêu. Cứ như chuyện tình yêu là một cái gì đó ghê ghớm lắm vây. Có hay chăng chính điều này làm con nhà người sợ và có những suy nghĩ quá sai lầm về điều này nhỉ?

    Thật ra là tớ muốn bàn vài vấn đề thế này(không hiểu có được không?):

    - Tình yêu là gì? Đến từ đâu (cái này cứ như là muôn thuở rồi nhưng thực ra lại chưa có một ai nói được một cách chính xác và để cho người ta tâm phục khẩu phục cả, chẹp).

    - Bộ mặt thật của tình yêu? Sau khi nói được tiếng yêu là gì?

    - Tình yêu và ******** có phải luôn song hành?

    Tạm thời thế này vì tớ cũng chưa nghĩ ra tiếp, mới lại cũng tuỳ vào tiến triển đã chứ nhểy?

     
  2. MonaLisa_Smile

    MonaLisa_Smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Giả nhời fát :
    --- Chả bít tính iu nó đến từ đâu nữa, Đông Tây Nam Bắc gì đó, hoặc từ sao chổi, sao băng từ hành tinh nào đó rơi xuống Trái Đất cũng nên, hay là do thượng đế....Chẹp, only God know .Nó rón rén đến lúc nào chả bít, đánh 1 fát fủ đầu mình chả kịp tránh, dưng mà 1 fần cũng tại tình nguyện chết cơ ....
    --- Tình iu nó k có.....giới tính, cũng chả có hình hài.... Chả bít với người khac thì thế nào, nhưng mà với tớ thì nó là sức mạnh và niềm vui .(hì hì,hiện tại là thế đấy ). Love and be loved,hạnh fúc là thế đấy :)
    --- Còn câu cuối, chẹp chẹp ... . Cái này còn tuỳ quan điểm sống, cách nghĩ mỗi người. Người nghĩ nó là wan trọng ......k thể thiếu,người thì chỉ mới thoáng nghĩ đến nó thôi là hồng hào hết cả mặt lên. Còn tớ á,no idea. Chả nghĩ !
    .....And the book of fate is
    always open in the middle .....
    Được MonaLisa_Smile sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 25/03/2004
  3. shadow_kakaka

    shadow_kakaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của một single pro :)
    - Tình yêu chẳng đến từ đâu cả, nó ở trong tâm hồn mỗi chúng ta, trốn kỹ như một con .... 84. Bạn sẽ chẳng thể bắt nó ra lúc nào bạn muốn đâu, vì nếu dễ dàng vậy thì làm sao có tình yêu sét đánh được.
    -Bộ mặt thật của tình yêu hả : để xem, là một gã vô cùng xấu bụng vì luôn làm chủ nhân nơi gã đang cư trú khổ sở hoài
    -Còn vấn đề thứ ba thì .... chắc là song hành.
    bb
  4. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    giả nhời phát nữa [​IMG]
    1. không trả lời được vì nó khó quá [​IMG] có khi ngày bé còn định nghĩa được nó là kí rì nhưng bi giờ thấy càng nhớn càng "ngố" đi nên không thể trả nhời được nữa. bao nhiu quan niệm đều "cuốn theo chiều gió roài" ___ có điều cái đến từ đâu thì...nếu là một tình yêu thật sự thì hiển nhiên đến từ trái tim roài [​IMG] cứ tin thía đi chơ đời nó vui ^^
    2. hỏi khó, không bít trả lời sao. pass qua câu này [​IMG]
    3. uhm, không khẳng định. tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh sẽ tác động đến quyết định của hai cái người đang iu nhau đấy ^^
    ___ mà bi giờ nhá, làm sao để khẳng định mình iu người ta? thêm một câu nữa [​IMG] không fải là chưa từng nghe nhưng chưa có câu trả lời thoả mãn [​IMG] ... tại sao không fải là bạn muh lại cứ phải là người iu? [​IMG]
    thui tếck đây k trễ mất [​IMG] cya!
    "Will U ever 4get me?"---"Me? 4get U? NEVER!!!" [​IMG]
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ques 1 : hi`..theo tớ nó là thứ tình củm có thể ví von theo rất nhiều kiểu..có lẽ là được so sánh và sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ nhất ...Nhưng tựu chung lại thì vẫn chả bít đích xác là rì...Tình yêu là thứ o định nghĩa được...Túm lại là thế ..hehe...
    Ques 2 : Đến từ đâu...hì...từ sự đồng cảm a''..hơ...dễ nhẫm với tình bạn...từ ấn tượng ..dễ nhầm với kiểu thần tượng..Lại một câu khó trả lời...Hik..chả bít đến từ đâu nữa...Chỉ bít khi nó đến là lúc tim đập thình thịch ...:">
    Ques 3 : Bộ mặt thật ...hik....1/2 ác quỷ biến hình 1/2 thiên thần ngự trị..hi`..Sau khi nói tiếng iu....ho*...bắt đầu giai đoạn chiếm hữu nô lệ :D....dưới nhiều hình thức...hehe...
    Ques 4 : No no và No ...
    Chú thích : đây là phỏng đoán của 1 người chưa bít iu ...:">
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để khẳng định mình iu người ta? ---> chẳng thế nào, hì...nếu không trả lời được câu 1 thì chắc chắn câu này cũng không biết luôn rồi. Vì tình yêu đến thì mới biết là mình yêu chứ, phải không? Còn tình yêu đến ở đâu và khi nào thì lại là hậu xét roài,hì....có những người dù đã yêu rùi mà cũng chỉ nhớ là những hành động lần đầu tiên, những điểm đến đầu tiên nhé. Những xét lại đi, hình như nó lại không phải là đầu tiên đâu, kỷ niệm nó còn ở đằng trước nữa đấy,hì...xem lại nhá! Xem lại rồi nói lại ;) có khi là sẽ biết để nói đấy!
    Tại sao không phải là bạn mà cứ phải là người yêu á? hì...cái này là thăng hoa của tình bạn mừ (như ai đó nói mừ không nhớ). Khi tình yêu tự nhiên nảy sinh, không....phải nói là khi mà có chút tình cảm len lỏi trong bạn thì là cứ nghĩ tình yêu...rồi thì thành tình yêu thật, lúc đó con người bạn đòi hỏi cao hơn về mức độ quan tâm, mức độ tình cảm. Như thế đương nhiên không chỉ muốn dừng ở mức tình bạn. Tình bạn thì đâu có được ôm hôn nhau thắm thiết như tình yêu. Mà dù có đi chăng nữa thì nụ hôn của tình bạn nó khác nhiều lắm so với nụ hôn của tình yêu đấy.
    Một ai đó nói với tớ rằng: Khi yêu nhau thì nụ hôn chính là phương tiện để biểu lộ tình cảm. Thế tình bạn có biểu lộ tình cảm như thế không?
     
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Có.Hun má .Những cái hug thật chặt rất chi là thắm thiết ... .Hix, hồi đầu ứ wen, giờ thì ........um lại người ta í chứ lị
    [​IMG]
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người không nói chút gì về bộ mặt thật về tình yêu thế? Tình yêu thực ra có phải chỉ là mục đích cuối cùng của ******** không? Tại sao có những người yêu đạt được ******** roài thì người ta ngừng yêu vậy? Hay mí người trong nì đằm thắm với tình iu roài không nhớ tới.Bị roài la hoảng lên là sao?
    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  9. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    chuối quá!
    rốt cuộc định hỏi vấn đề liên quan đến... sinh học hay tâm lý nhỉ :)
    tình yêu là gì?? èo? đừng có định nghĩa. Nó là một cảm xúc ko diễn tả được bằng lời, là mong muốn thiết tha được "ở cùng" một người... ^ ^ khi xa thì thấy nhớ, ở gần thì muốn gần hơn :D làm gì cũng ko yên vì luôn trăn trở, băn khoăn :) "Liệu chuyện này sẽ tới đâu?" + "Nó đang làm gì?" + muôn vàn viễn cảnh xa với, sến siếc đủ thể loại mà chỉ có mấy người đang yêu mới nghĩ ra :D
    Bộ mặt thật của tình yêu??? Sự chịu đựng và hi vọng ^ ^ Sau khi nói ra tiếng yêu là thời gian của ngọt ngào và lãng mạn, đây là thời gian sến nhất :D Trong thời gian này, nhiều người cứ tưởng là mình đang "yêu ghê lắm" ^ ^. Nhưng sự thực là thời gian này sẽ sớm qua thôi và sẽ sang thời gian chịu đựng nhau :) Vượt qua thời gian chịu đựng nhau (rất dài) thì mới gọi là "yêu ghê lắm" :))
    Tình yêu và ******** ??? tuỳ từng đối tượng. Thường là trong những lúc "ái ân mặn nồng" ^ ^, có những thứ thuộc về "bản năng" dâng lên :) Tuy nhiên, 2 cái nó ko phải song hành với nhau ^ ^ mà là... cuộn vào nhau á :D cắt nhau rồi lại chạy ra xa rồi lại cắt :))
    có!! hôn nói chung là nhạt thếch :) chả có mùi vị + cảm giác nào hết nếu giữa 2 người ko có tình cảm với nhau. ^ ^ Thậm chí còn thấy ghê ghê :)) Tất nhiên là nếu gặp phải anh (chị) nào "kĩ thuật" quá thì cũng ko biểu hiện gì nhiều. :) Còn nếu là người bình thường thì... biết ngay ^ ^
    Còn gì muốn hỏi ko?? :D
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nói là tin tưởng thực sự vào nhau mới có chuyện đó xảy ra thì là đương nhiên rồi. Không tin tưởng qué nào mà cho chuyện đó xảy ra được,chẹp...nói chuyện rõ vô lý.Nhưng cái chính là hậu "xảy ra" ý chứ. chẹp....
    Đương nhiên muốn hiểu theo Tâm lý chứ còn Sinh học thì đầy rẫy ra ở trong sách ý rồi bác ạ.

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.

Chia sẻ trang này