1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẳng thắn một chút về 2 chữ "Tình yêu".

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 25/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    khi`....động đến cái vấn đề TD thì tớ o dám bàn...hik...đến nắm tay còn chưa nắm bao giờ ....kiss lại càng không....Nghĩ đến là thấy ..ghê ghê roài....Nhưng mừ tớ nghĩ chỉ khi nào đi đến hôn nhân thì mới nghĩ đến TD....còn dù cho biện minh là để chứng tỏ hay chứng minh tình iu thì cũng là phi lý...Để thể hiện tình iu có bao nhiêu cách đâu chỉ là như thế...
    http://www3.ttvnol.com/84p.ttvn. <----Click here and you will....be surprised..^^
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tintucvietnam.com ngày hôm nay đưa tin là trong quán cà phê ở Thành phố Hồ Chí Minh chúng nó lèm cái gì nhau ý,chẹp...toàn cảnh nude luôn không cần bàn nữa. Theo nguồn thì thấy đa số vẫn đang mặc áo đồng phục học sinh....
    Thế là thế nào??? Dạo này người ta đua nhau yêu cái kiểu gì thế nhỉ? Có ai giải thích được cái hiện tượng này dùm được không?

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  3. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    cái gì gọi là tin tưởng tuyệt đối hả??
    giời ơi! đừng có mà tin ai hết. ngố thật. mà kể cả có tin đến mấy thì cũng nên tránh cái chuyện đó ra. giả sử đi đến tương lai được thì ko sao. còn giả sử ko thì sao??? đến lúc chia tay rồi mới mệt. bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu.... làm sao mà quên được. T_T rồi sau này... người đàn ông cuối cùng trong đời của người con gái ấy sẽ thế nào??? :)
    cả hai phía tốt nhất là nên chủ động bàn đến chuyện này vào một thời gian sau khi bắt đầu chính thức yêu nhau. làm thế để cả hai đều có ý thức giữ gìn cho nhau. càng tránh thì càng chết.... vì cái lúc "máu lên" mà mới bắt đầu nói thì.... muộn rồi ^ ^
    ---------------
    Cổ kim hận sự thiên nan vấn...
    Phong vận kì oan ngã tự cư

  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bàn về chút về vấn đề này :
    -Dân Y cũng xin có vài ý kiến . Bản thân tớ cũng chưa bao gio nghĩ đến chuyện quan hệ ******** ( QHTD ) trước hôn nhân . Nhưng đôi khi tớ tự hỏi nếu như ta ko quan hệ liệu rằng đến khi tân hôn ta ngộ nhỡ chẳng may người mình yêu có 1 " điều gì đó " ( ở đây ko nói về chuyện trinh tiết ) thì liệu về sau ta có ân hận ko nhỉ ?
    -Nếu là con gái thì khi kết hôn song bạn mới biết người chồng của bạn bị " lãnh cảm " hay ko thể có con thì sao ? Và ngược lại nếu là con trai sau khi kết hôn bạn biết cô ấy bị lãnh cảm và cũng ko thể có con thì sao ? Lúc đấy mà bạn bảo là tình cảm của bạn vẫn nguyên vẹn thì tôi ko tin đâu ? Ko tin 1 chút nào cả ...!
    -Thà biết trước để tuỳ bản thân tuỳ ta chọn lựa .Chứ nêu khi đã kết hôn rồi anh ( cô ) ấy mới nói rằng yêu bạn quá nên đá nói dối thì lúc đấy có lẽ sẽ làm bạn thất vọng đấy
    -Thật sự đến bây giờ thì tớ vẫn còn phân vân về vấn đề này nhưng thực sự là nếu ko chưa thông được vấn đề này thì việc cươí vẫn chỉ là việc xa vời
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 06/04/2004
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa riêng với bài của bác Rut nhé!
    Nếu cảm thấy là giữ được đến hôn nhân để rồi phải sống trong cái sự nghi ngờ về chính người mà mình đang yêu như thế ---> không gọi nó là tình yêu được đâu. Cái này chỉ gọi là sinh tồn đơn giản vì bản thân mình đang cần phải sống thôi.
    Sống có tình yêu bên cạnh nó khác hẳn với kiểu sống không có tình yêu đấy bác ạ. Tôi hoàn toàn nghĩ thế.
    Còn để trả lời cho cái chữ "nếu" của bác nhé: Nếu thật sự nay mai lấy phải người chồng mà bị lãnh cảm hay một cái gì đó về mặt tâm lý dạng như thế, okie...điều đó là do mình lựa chọn rồi việc gì phải hối tiếc. Trong tình yêu có sự hối tiếc hả? Vấn đề này không thuộc phạm vi của tình yêu đâu.
    Nói riêng một chút nhé: Bác có biết vì sao bây giờ bác đang rơi vào tình trạng thế không? vì chính cái quan niệm bác nói ở trên đấy. Tuy là bác cứ nói là rằng đây chỉ là nói thôi nhưng qua lời nói đương nhiên người ta sẽ đánh giá về bác chứ. Đúng không? Chứ người ta biết đánh giá về bác qua cái gì bây giờ? Người ta nói rồi, lời nói như bát nước hất đi đấy.
    Đặt giả thiết người yêu của bác vào đây, nghe những lời này của bác hỏi xem người ta còn yêu nổi bác không? Cho dù người ta có yêu có khi người ta phải đi thử xem người ta có mắc cái bệnh gì không à? Thế người ta phải thử thế nào? Hay lấy bác về rồi người ta vẫn phải lo sợ.
    Nên nghĩ tới tình cảm của người khác một chút. Chính cái mồm của bác đang giết chết chính tình yêu của bác đấy.Một lần người ta có thể coi là lỡ miệng, nhưng nhiều lần thì đó chính là bản thân bác rồi.

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.
  6. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    cobehanoi84 nói đúng đấy!
    Còn rut àh! Người ta thường hay đưa ra n cách để giải thích cho 1 việc làm chưa hiểu đủ của mình đó...
    Thật ra tôi và các bạn vẫn còn chưa trưởng thành, chín chắn đủ để có những kết luận hoàn toàn chính xác... Nhưng những quan niệm của cha ông nói lại - đúc kết thành văn hoá, phong tục của dân tộc - không phải chỉ là ý tưởng nhất thời!
    A Friend VN
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! Mọi người ko đọc kỹ ah` .Dòng đầu đã tớ đã nói đến chính bản thân tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc QHTD trước hôn nhân và những điều tớ nói là những điều tớ vẫn thấy thắc mắc vì ko biết có đúng ko ?
    -Tớ ko dám nói là tớ đúng và ko nghĩ đến chuyện " kiểm tra " như CBHN nói Tớ chỉ đưa ra trường hợp như vậy để mọi người bình luận thôi cơ mà ....Hic hic
    [​IMG]
  8. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mói có thời gian để trả lời ...!
    -Nếu biết trước thế này thì tôi đã ko post suy nghĩ của tôi
    TO CBHN : Cháu đọc ko kỹ rồi bác đang muốn nói đến chuyện QHTD với hôn nhân cơ ! Đúng ! Tình yêu thì thực sụ ko liên quan đến TD nhưng nếu nói đến hôn nhân thì sẽ là cả 1 vấn đề đấy . Chuyện TY hả ! Đúng như mọi người nói , tôi cũng thực sự chấp nhận việc quan hệ TD trước hôn nhân trừ những lý do bất đắc dĩ
    -Còn việc để duy trì 1 gia đình hạnh phúc thì TD chiếm 1phần ko nhỏ đấy . Nếu như CBHN nói yêu nhau thì có thể chấp nhận .Song thực tế sẽ chứng minh ngược lại , yêu và cưới cách nhau 1 khoảng khá xa khi yêu ta có thể chấp nhận tất cả nhưng khi cưới cuộc sông đè nặng lên cả đôi vai của 2 người . Có 1 câu chuyện thế này 1 cô gái tâm sự với báo rằng cô yêu 1 người con trai anh ta chấp nhận tất cách sỗng của cô từ hút thuốc đến việc thoái mái với các cậu con trai khác (nói đến các mối quan hệ ) .Khi trước khi cưới nhau thì anh ta đã uống rượu say với bạn bè và lúc đấy anh ta mới nói hết tất cả những điều suy nghĩ , anh ta nói rằng bố mẹ anh ta ko chấp nhận 1 người con gái như cô , bản thân anh ta cũng thấy sợ khi yêu anh ta chấp nhận được hết nhưng khi cưới thì sap chấp nhận 1 người mẹ hút thuốc ư ! khó lắm .....
    Như CBHN nói thì nếu chẳng may thỉ thử đặt giả thuyết xem bản thân người chồng cũng cảm thấy xẩu hổ , ko xứng đáng với vợ...thì sao ? Và ngược lại , nếu là người chồng thì sao có dám chắc anh ta ko cần 1 đứa con máu mủ ko ? Theo các nhà tâm lý chứng minh rằng trong hôn nhân thì 40% việc QHTD là duy tri` sự bền vững gia đình đấy ( nếu ko muốn nói là 50% )
    -Tuy nhiên ko thể tính những mối tình vượt thời gian vượt thế kỷ rui` cái đấy chỉ còn biết khâm phục họ thôi
    [​IMG]
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    To CBHN : Đưng bàn chuyện riêng tư ở đây cái này thì nên bác với cháu thi hay hơn kia mà
    [​IMG]
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Okie thống nhất không nói chuyện riêng tư ở đây. Nhưng thực sự những cách nói của bác làm cho cháu không thể nào mà cảm thấy rằng nó đủ để thuyết phục. Có thể lúc đọc đã làm cháu có cảm giác không okie thành ra đã nói luôn,nhưng cũng chẳng ai biết ngoài cháu và bác, okie? (Thực ra cái gì cũng nên nhìn thẳng vào sự thật thì hơn).
    Okie tiếp về chuyện bác nói ở trên, tức là quan điểm của bác. Nhưng cái bác nói ở dưới sẽ làm người ta hiểu hoàn toàn sai về bác tiếp theo (cái này sẽ là theo logic nhé).Chẳng ai có thể hiểu khác lời bác nói cả. Đấy cũng chính là mấu chốt của việc bác xem lại cách nói chuyện của mình mà. Cháu cũng nói rồi chứ. Nếu thay đổi chút thôi thì bác sẽ okie đấy. Bản chất cũng có lúc thay đổi. Thay đổi được hạnh phúc sẽ là của bác.
    Diễn đàn này là không cấm người ta nói những điều người ta nghĩ, đó là điều hay nhất ở đây.

    Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, nhưng lại là ...duyên phận.Một câu chuyện tình yêuThuần tuý hơn một bài thơXót xa hơn một tiểu thuyết.

Chia sẻ trang này