1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thẳng thắn một chút về 2 chữ "Tình yêu".

Chủ đề trong '1984 Public' bởi cobehanoi84, 25/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. h_vieni

    h_vieni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    em bảo thật với các bác cái ngu nhất của con người là có người yêu........phiền kinh khủng........

  2. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn cho rằng QHTD trước hôn nhân là một điều chả hay ho rì ...Cái cách sống đó ở châu Âu đâu có gì hay nhỉ ? ...cứ cho rằng khi QHTD trước , sống với nhau trước để hiểu nhau hơn rồi mới đi đến hôn nhân..nghe ra có vẻ hợp lý nhưng thực sự trở thành dung tục ....cứ yêu thì phải quan hệ roài mới cưới ...mà thực ra thì tỷ lệ ngoại tình và ly hôn ở nước ngoài đâu có thấp hơn châu Á sau những thử nghiệm kiểu đó .....Rồi những điều thiêng liêng về lễ cưới , về đêm tân hôn liệu có còn gì không ? hay đơn giản lễ cưới chỉ là cái làm ra để chứng thực quan hệ ..còn thì chả có ý nghĩa gì khác cả ...Quan trọng hơn là cái chữ trinh liệu còn giá trị gì nữa o ?
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Đã nói mỗi nơi quan niệm một khác! Ở Châu Âu thì tất cả mọi thứ đều được nhìn dưới con mắt thực tế. Lãng mạn, bay bổng phi thực tế thì chẳng làm được cái gì cả. Cũng như dân Châu Âu sống đơn giản hơn dân Châu Á rất nhiều.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo lãng mạn là phi thực tế. Giả thiết nhá:
    2 người hun nhau cũng có chọn chỗ nào đẹp mới hôn đấy chứ, hay là phải có hứng mới hun chứ. Cái đó chẳng gọi là lãng mạn là cái gì.
    Theo ấy như thế nào người ta gọi là thực tế? Hơi thô một chút nhé: nhưng có phải bạn đang nghĩ rằng cứ hùng hục thoả mãn được về mặt giới tính chính là cái thực tế của Châu Âu không?
    Tớ chỉ không đồng quan điểm ở cái chỗ: thực tế không lãng mạn! ---> cái này thực là....ôi zời chẳng nhẽ tớ lại....thôi....tớ kiềm chế không thì một phút sa bút thì khổ lắm.
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    dại hơn nữa nếu ko có n/y, cứ thử có rồi mà bi h ko có xem sao cu chỉ đc cái to còi :D Khôn nhất là yêu xa vừa đạt đc mục đích vừa đỡ bị quấy rầy (ko mất time đi chơi) chỉ đc đi chơi định kì Nhưng ngày lễ liếc thì tủi thân muốn chết Anyway
  6. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy ai bảo mấy đứa có người yêu rùi là khôn cả .,chỉ toàn thấy bảo là "dại" và.."ngu" thôi {:D] nhưng mà hởi đứa nào đang yêu thì đứa nào cũng trả lời " ngu thế chứ ngu nữa cũng..được " lạy Zời.Ở trên đời này khó có thể nói ngươif khác "ngu" được ,đặc biệt lại không thể nhận mình là khôn(tức là bớt ngu ) .
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.... Chủ đề này thú vị ghê... Giống mấy chủ đề tình yêu tình báo trên mấy cái box Tình bạn gì gì đó. Nói được khoảng 1 trang là hầu như các vấn đề đều chuyển về vấn đề ********. Chắc là mọi vấn đề ngoài chuyện ********, giới tính thì đều có thể hiểu được và hầu như quan niệm của ai cũng như ai. Nhưng chuyện QHTD lại là một vấn đề khác. Mọi người một ý kiến nên cuối cũng thì chuyện tranh cãi lại về với có nên QHTD trước hôn nhân không.
    Tớ thì tớ nghĩ nếu là QHTD trước hôn nhân thì đúng là không. Nhưng tớ nghĩ là mình phải công nhận trong tình yêu, có nhiều thứ sẽ đi kèm với nó. Đó là vấn đề ******** hay các cảm xúc về giới tính. Chuyện đó không thể tránh được. Bởi tình yêu lứa đôi phải được hình thành khi có 1 nhân vật là XX và 1 nhân vật là XY (chứ đồng tính luyến ái hay tình yêu bố mẹ - con cái không được xếp vào dạng này)... Càng lớn, càng trưởng thành thì thì nhu cầu hướng tới một người khác giới càng nhiều (có thể tính là từ khi bắt đầu giai đoạn dậy thì). Và nó mới tạo nên tình yêu. Theo tớ biết thì ******** mà khoa học nhắc đến không chỉ là chuyện quan hệ đó đó. Mà còn là nhiều thứ khác và định nghĩa một cách nôm na là có sự va chạm về mặt thể xác giữa 2 đối tượng với nhau (như: ôm, hôn, nắm tay.... vân vân và vân vân.... chứ không chỉ là cái đó đó). Sự va chạm này nếu đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách thì sẽ có lợi trong chuyện tình yêu, tình đương. Ví dụ như khó thể nói 2 người yêu nhau mà ngồi trên xe máy thì cách nhau cả mét, đi dạo ở Hồ Gươm thì mỗi người một nơi hay anh đi đường anh, em đi đường em....
    Tất nhiên chỉ trong chuyện tình yêu đôi lứa trước hôn nhân thì cái quan hệ đó phải và nên có chừng mực. Tớ thấy bây giờ càng ngày xã hội càng có một cái nhìn thoáng về chuyện QHTD trước hôn nhân. Nếu ngày trước, một gia đình bất hạnh có đứa con bị làm sao thì chắc phải suốt chục năm chẳng dám ngó đầu lên nhìn ai. Bây giờ thì khác, khác không phải vì cách suy nghĩ của xã hội mình đã khác xưa mà chủ yếu là vì chuyện ăn cơm trước kẻng, có con trước hôn nhân ta có thể gặp quá nhiều. Chính vì thế nên mọi người hình như chẳng buồn để ý và lên án những chuyện như thế mấy nữa. Nhưng đối với xã hội Việt Nam thì cái chừng mực đạo đức trong suy nghĩ của mọi người về chuyện QHTD trước hôn nhân vẫn còn. Chỉ có điều chẳng ai lên án bạn nữa thôi chứ không phải là tất cả mọi người trong xã hội đều đồng ý. Còn nếu thực sự mình là người Việt Nam thì như chocipie nói thì nếu yêu theo cách Châu Âu thì chuyện gia đình, chữ trinh chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
    Nếu cứ theo quan điểm Châu Âu gì đó thì chắc dần dần ở Việt Nam cũng chẳng còn những quan hệ gắn bó gia đình như bố mẹ - con cái - ông bà - anh chị em... Vì đối với quan niệm phương Tây cái đó mất đi cũng chẳng là cái gì. Bỏ chồng này thì lấy chồng khác cũng lại như mới. Chẳng hiểu là lúc đó thế nào?
    Nên chung qui trả lời câu 4 của bà chị cobehanoi thì tình yêu luôn phải gắn với ******** (theo đúng quan niệm khoa học về ******** đã nói ở trên), nhưng không quan hệ ******** trước hôn nhân.
  8. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Trời đất! Ở Châu Âu thì làm gì có khái niệm hôn lãng mạn. Chỉ có khái niêmh hôn tự nhiên thôi. Hôn nhau bất cứ khi nào thích, ở bất cứ nơi đâu: ngoài đường, trong rạp, trong trường, trong Toilet....Việc người ta thấy đôi trai gái hôn nhau giữa đường là điều hiển nhiên. Ui trời yêu nhau thì hôn nhau có gí nghiêm trọng đâu...Việc mình, mình làm việc họ họ làm...
    Còn về việc QHTD cũng tương tự dưa dứa. Điển hình là Machine Automatic bán "Firewall" có mặt ở mọi nơi.
    Nói cứ hùng hục thoả mãn giới tính! Bộ bạn nghĩ ở Châu Âu người ta là thú hết hay sao ? Bỗng dưng tự nhiên người ta cho bạn hùng hục ah Cũng giống ở Việt Nam, cái này theo tớ nghĩ thì mọi nơi đều giống nhau. Ở giai đoạn đầu các anh phải ra vẻ lãng mạn với nhiều chiêu như:: Rủ đi coi Cinema, ăn tối ở nhà hàng kiểu Italy...etc Riêng bản thân tớ đã có quyền tự hào đã từng dắt bạn gái lên toà nhà cao nhất Châu Âu (tháp ngân hàng trung ương Đức - Tour Commerzial Bank Frankfurt) để ăn kem, rồi đi biển Bắc vvv
    Ngoài việc thoải mãi và quan niệm thoáng trong QHTD trước hôn nhân ra thì trong tình yêu Châu Âu chẳng khác Châu Á là bao!
    Ve quan niem tinh yeu thi ban than o Chau Au chinh vi qua thuc te. Cho len neu vuot qua duoc thoi gian song chung (hieu nhau do) thi kha nang tinh yeu ben vung hon Chau A boi no da duoc trai qua cac thu thach thuong ngay nhung rat de lam do vo tinh yeu nhu: tai chinh, cong viec, so thich, khung troi rieng....
    Con Chau A khi trai qua thoi gian thu thach tinh yeu. De dung den cac van de ve tai chinh, cong viec , so thich, khung troi rieng...Thi chac chi co khi ket hon roi thoi. Boi viec o chung khi chua cuoi o Vietnam la rat it!
    Error Error! Chet roi minh noi mot hoi. Lai co nguoi tuong nhung than nien o Chau Au nhu nhung con thu. Muh sau nay ve nuoc kiem vo chi em ai lay cung tranh xa tren 10 km thi qua nay toi nang
    Được binhnx2000 sửa chữa / chuyển vào 06:14 ngày 14/04/2004
  9. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Dại hay khôn thì chỉ có ông trời mới biết thôi ah! Mỗi người một suy nghĩ...Theo suy nghĩ của tớ thì cậu về nghe lại bài hát "Nụ hồng mong manh đi"
    "Nhưng nay anh đi sao quên đường về...Âm thầm mình em với những tiếc nuối xót xa"
    Thôi nói ít mà hiểu nhiều hen!
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Theo như bạn Bình như thế có nghĩa rằng cái gọi là "hôn" tự nhiên của bạn có phải là nụ hôn của tình yêu hay không?
    Riêng bản thân tớ cũng chẳng thích thú gì mấy vụ quan hệ trước hôn nhân, nhưng tớ cũng chẳng phản đối chuyện đó với những người đang thi hành chuyện đó. Nhưng hình như điều tớ quan tâm là sau khi người ta quan hệ thì là sao? Phải nên có những cái nhìn thật đúng đắn trước khi làm "chuyện ấy".
    Và thực ra con trai có mất gì khi làm "chuyện ấy" hay không. Vì khi tớ đọc một số tin tức liên quan tới QHTD ở lứa tuổi chúng ta thì toàn thấy các bà mẹ kêu rằng con gái của họ bị hại, con gái của họ mất cả đời.
    Phải chăng con trai không mất gì? Thế nhiệm vụ của con trai tồn tại trên đời này là cái gì? Nếu như là một người có trách nhiệm thì okie không nói làm gì, nhưng nếu chẳng may là một con người không có trách nhiệm thì đúng là không thể nói gì được rồi. Tự hỏi sao những người đó không tự biến mất trên đời đi nhỉ?

Chia sẻ trang này