1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THẰNG TO MỒM

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Hungln, 03/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra em cong chua tưởng mình là thằng to mồm à? Kể cũng đúng đó chứ. Mà đầu năm công chúa trả tớ cuộn băng tiếng Anh đê!!!
    Còn cái này, lúc tôi đọc tôi thấy bố mẹ chú lo lắng thế là đúng lắm. Vì 1 trong 3 lý do chú Yên đưa ra tôi thấy 2 lý do đầu tiên hợp lý lắm. Từng học với chú (không phải thì cũng dạng dạng như vậy thôi) nên tôi hiểu lắm!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/02/2003
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mình mới doạ nó lớn đầu nhất 84 -> fải mừng tuổi cả hội thui muh đã ra nông nỗi này dồi à lần sau chả dại thông báo trước
    Đùa tẹo thui fải cho bố mẹ hungỉn tiếp xúc với các gia đình có tư tưởng "tiến bộ" (thoải mái hơn) chứ 19 tuổi đầu rồi sao chịu đc chứ
    hmmm gd
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi WC hiểu đúng tớ
    Ở đây không xài được chữ kí điện tử à
  4. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Thang nay ko co bai gi post hay sao ma lam chuyen the..ko di duoc thi thoi,ai cam dau,chu di choi nhieu roi thi gio o nha mot teo...lan sau lai di..con nhieu dip..chu cu lam nhu chu sap di tu` ko bang...toi hoc voi chu bao lau ma lai cha ko biet chu choi boi the nao a....
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hiểu í nào cơ, í trước hay í sau
    hmmm gd
  6. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    cả 2
    Ở đây không xài được chữ kí điện tử à
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Mà WC nhé ,con gái gì mà chả bao giờ biết ở nhà hụ giúp bố mẹ cả . Chị thuỳ thì rõ là chăm chỉ đảm đang ,còn biết vừa đi học vừa đi làm để phụ gia đình còn ấy thì thấy chỉ phá là giỏi thôi .Thấy lúc nào cũng lông nhông ngoài đường đú đởn đi chơi với trẻ con , ở nhà chắc chỉ có mỗi lúc ngủ và lúc ăn thôi ..
    Mà thằng hùng bạn tớ nó ngoan lắm đấy ,ấy đừng dạy hư nó nhé.
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    biết bạn ấy ngoan rồi, hôm nay đi chơi rầm rộ
    Ấy là ấy tự hoạ bản thân mình, tớ biết thừa chả chấp, ờ!!
    hmmm gd
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bố mẹ tôi hồi trước cũng thế. Nói thật chứ ông ngoan vừa thôi, ông cứ đi, rồi về sai hẹn, nghe chửi vài 3 lần rồi bố mẹ cũng fải tự hiểu rằng ông ko còn bé nữa. Giả như ông đi về muộn mà đi đàn đúm hư hỏng, đua đòi là 1 nhẽ, đằng này ông đi về muộn nhưng là đi với những người bạn tốt, làm những việc trong sáng thì chẳng có gì fải sợ cả. Cứ đi đi, rồi dần dần mọi thứ cũng sẽ trở thành bình thường thôi :P
    A place where there're only you & me ...

Chia sẻ trang này