thăng trầm rock việt! em viết ra những điều sơ đẳng,chỉ muốn nói ý kiến về rock việt,em mới chỉ nghe rock 2 năm,nhưng cảm thấy hay và...chính rock đã biến đổi con người của mình. qua tìm hiểu thấy đc rock v đã có những chặn đường thăng trầm,từ những show nhỏ biểu diễn nghiệp dư cho bạn bè,đến những buổi đại nhạc hội rock hoành tráng,năm 03 là năm bội thu của rock music,nhiều ban nhạc ra đời,nhiều ban phục hồi sau những thăng trầm(thời cuộc). thấy các bác vào topic chủi loạn cả lên,chê nhóm này,chửi nhóm kia,em mong muốn chúng ta góp sức xây dựng nền rock việt phát triển,rock ko chỉ là gào thét,là nhảy điên cuồng,mà nó còn chứa đựng trong mình những giá trị sâu xa.hãy nói và làm cho rock việt là 1 khối đoàn kết,càng ngày càng phát triển. black dragon
Ah! Cái việc mọi người cứ chửi nhau loạn cả lên, nhóm này ganh tỵ với nhóm kia đã là bản chất của người Việt rồi bạn ạ. Không phải chỉ ở trong âm nhạc hay nhỏ nữa là rock, nó còn có cả trong đời sống, kinh doanh, ... Vì thế, bạn cũng đừng quá buồn hay thất vọng. Bạn cứ cố gắng, mọi người cùng cố gắng thì tình hình rồi cũng sẽ thay đổi nhưng mà chắc là còn lâu đấy! Được như bạn nói thì hay quá nhỉ!!!
Chúng tôi sẽ CỐ GẮNG, sẽ ĐOÀN KẾT, sẽ PHẤN ĐẤU, sẽ KHÔNG BỎ CUỘC!! Cùng chung vai góp sức !! Vì một nền nhạc ROCK VN ngày mai vững mạnh, vì tương lai ROCK VIỆT của con em chúng ta, chúng tôi, chúng ta và các bạn sẽ sống chết vì NỀN NHẠC ROCK VIỆT NAM !!! We are the champions, we shall overcome !!!! ........ ....... ....... ...... ...... ...... ..... LOL ^_^.. xin lỗi cho sự khiếm nhã, nhưng tui không nhịn được cười mỗi lần nghe cái khẩu ngữ "xây dựng nên nhạc rock VN "....LMAO.. Ôi, chúng ta thật vĩ đại và cái "sự nghiệp" đó thật lớn lao quá mức. Được hnhan sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 13/12/2003
Vấn đề cả đấy! Ko dễ đâu! Vào trong lòng nó mới thấy ruột gan nó thế nào! To live is to laugh!I live to laugh!Ha ha hi hi ho ho he he....... Oh man, I'm not crazy!
Nói thì hay Nhưng thực sự chúng ta mới chỉ có 1 phong trào Rock mới lên chứ đã có gì trong tay để bảo là rock thực sự đã có chỗ đứng vững vàng ở Việt Nam. Nhưng dù sao cùng phải thừa nhận đã có những con người đã rất cố gắng để xây dựng cho ROCK 1 căn nhà nhỏ mà vững vàng trên đất VIỆT.Cảm ơn các bạn. ÁU uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Ma ma said
ô hô hô chỉ ước gì tui có 1 chí huớng lớn lao và 1 tâm hồn quảng đại đủ để giữ cho cái miệng của các Viet-rockfans 0 phun "****", "****" vào nhau mỗi khi bàn về rock chứ đừng dám mơ là.... Rỗi rãi ngồi nhà gãi lông rốn
em viết ra những điều sơ đẳng,chỉ muốn nói ý kiến về rock việt,em mới chỉ nghe rock 2 năm,nhưng cảm thấy hay và...chính rock đã biến đổi con người của mình. Chủ đề rock vn có vẻ ăn khách ha? Tay congadien này nếu hắn không nghe rock chắc là sẽ đời hắn sẽ thành thần đồng đấy. Nghe nhạc rock đừng có suy tư nhiều bạn ơi, thích thì nghe không thích thì thôi. Tôi thích rock và tôi nghe rock, tôi mơ tôi là Jimmy Page hay Zack Wyde, sau đó tôi cũng để tóc dài cũng tập ghita, nếu hai cái tay rocker kia cũng gào toáng lên HẤN ĐẤU CHO MỘT TƯƠNG LAI ROCK TRAI ĐẤT, tôi sẽ nghĩ lại. Mà tôi đoán chắc là mấy cái band rockvn gì gì đấy: cục gạch hay dzơ like... gì đấy nhân cái mấy cái forum này để quảng cáo hay sao đấy? Cách đây vài năm, lúc còn học ở Hà nội, tôi thấy ở cafe Sân ga đối diện công viên Lê nin, người ta nghe Metallica vừa nghe MLTR, tôi thấy cũng buồn cười nhưng có còn hơn không mà. Rồi cũng nghe tw hát, tệ lắm nhưng cũng máu ra phết. Sau đó xuỗng cafe Vọng, tôi rất may mắn được nghe Atomega. Thực lòng mà nói, tôi thích nghe CCR hay chính tác giả hát hơn là nghe cover lại, nhưng tôi khâm phục mấy cái tay kia, chơi cũng khá ra phết. Mà cho tôi hỏi một câu: sao cái diễn đàn về The wall dzài dzữ dzậy? Có ai biết Chu Hùng Thắng là tay nào không vậy?