1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thằng trẻ con không khóc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Raxun, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    tớ xin góp một câu:
    không có cuộc sống, anh chẳng hề thay đổi
    [black]linh
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Một thằng trẻ con chưa chắc nó yếu ớt hơn chúng ta, chỉ có điều nó không lừa dối chính mình và lừa dối thiên hạ là ta mạnh mẽ.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    trẻ con không yếu ớt hơn người lớn mà còn mạnh mẽ hơn là khác. bởi vì chúng chưa bị cuộc sống làm cho hèn mọn hoá, nhỏ nhen hoá đi.
    chính vì thế nếu cách tự vệ của người lớn là khóc lóc van vỉ xin xỏ... thì trẻ con "ông **** cần!" tất nhiên đấy là với những đưa trẻ đã ăn đủ bụi đời.
    còn công tử tiểu thư thì bị chính cha mẹ mình làm chúng yếu ớt và mất khả năng tự vệ đi!
    NTT's
  4. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    tuyệt
    canard
  5. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    tui đã từng rất ghét trẻ con, đấy là khi tui là... trẻ con! tui ghét những đứa bé hơn mình. chúng nhõng nhẽo (tui cũng nhõng nhẽo vì bỗ mẹ tui chiều tui khủng khiếp!), chúng hay khóc, chúng có rứt chi là lắm những chuyện loằng ngoằng...
    đến khi tui lên lớp 6, tui rơi vào 1 tập thể lớp, có thể nói là tuyệt vời. Mất dạy khủng khiếp(theo ý kiến giáo viên), tuy là 6A1, đứng đàu về học tập nhưng đứng bét về kỷ luật. từ một đứa trẻ tiểu thư hết chỗ nói, tui dần học được phong cách, theo như mẹ tui vẫn gọi, là "trẻ em đường phố". tất nhiên may mắn là hồi đó mẹ em có thêm em bé nên không thể nhìn em 24/24 như trước được.
    và từ 1 học sinh gương mẫu, fri13th đã tích trữ được một đống bản kiểm điểm và án kỷ luật nhờ thế!
    sau đó, fri13th cũng yêu trẻ con hơn, không hiểu tại sao.
    hay mình đã già rồi ?
    dù sao fri13th cũng nghĩ khong ai ghét nổi trẻ con. nếu bạn nghĩ rằng bạn ghét chúng thì chỉ là bạn đang nhầm đấy thôi!
    NTT's
  6. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào gặp cô cháu tôi cái nhỉ! (mà sao cái title khủng thế?).

    I'm a fool on the hill
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    ôi bà cô già của cháu!
    lâu lâu rùi không sang Alt dù con nhóc Chickie réo ầm ĩ!
    giờ lại được gặp cô ở đây! sướng thật!
    mờ cô định thôi bán nước để đi buôn trẻ con hay sao nhảy vào đây vậy?
    NTT's
  8. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Câu nì hay tuyệt,phải cho nàng của em đọc mới được.
    Ối ối chị tha cho em
  9. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    nàng của defender không thích trẻ con hử?
    bảo nàng thử làm mẹ đi rùi iu trẻ con ngay ý mờ. defender giúp được mờ fải không.
    mờ hôm trung thu vừa rùi Kiến trúc có đi chơi với trẻ em đương fố, còn sắp tới có đâu giúp đỡ gì nữa không?
    NTT's
  10. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Thui rùi lượm ui,em chả giúp gì được rùi,không phải là vì không còn khả năng,mà vì xa wé,không về được.
    Ối ối chị tha cho em

Chia sẻ trang này