1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng Tư, Biển và những nổi lòng tình tự

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 05/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư, Biển và những nổi lòng tình tự

    Nhắc tới biển lại nhớ bao nhiêu là kỷ niệm.
    Nhớ hoài mùa mực, đi lênh đênh trên biển để câu mực, để ngắm biển .

    ... Nhớ chiếc áo dài bay trong hoàng hôn biển.


    Quá khứ, hiện tại và ngày mai...
    Biết chọn lúc nào....
     
  2. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    ...nhớ cái lạnh còn lại của tháng Tư thấm vào da như bị cắt mỗi khi con gió đuợc thổi từ biển vào để lại phía sau lưng mặt trời đang ló dạng ...
     
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Một buổi dã ngoại ở biển VT của box 83 năm ngoái , vui ơi là vui . Không bít bao giờ cảm giác ấy có lại nhỉ ?
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Lại có người nhắc biển kìa anh. Làm em nhớ quá những ngày mình bên nhau và biển. Những tháng ngày ấy đẹp quá anh ạ. Chúng ta có những ngày vui và trọn vẹn bên nhau, chứ không như ngày nay phải nhìn nhau qua cái monitor lạnh lùng và vô cảm.
    Ước gì lại có những ngày xưa.
  5. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Biển và nỗi nhớ
    viết tặng anh Tanit...
    Trước biển, nổi nhớ, và sự rợn ngợp bởi sự mênh mông vô bờ và ngút ngàn của biển. Em đã từng nghe bạn bảo nỗi nhớ Biển bao giờ cũng dịu dàng và lặng lẽ. Nhưng với em, Biển là sự ồn ào và mạnh mẽ. Sâu lắng nhưng không dịu dàng, mơn man nhưng không mềm mại. Biển giữ lại trong mình những gì lạ lùng nhất, và em giữ lại trong mình một Biển cũng lạ lùng như thế...
    Có một ngày, em với đôi chân trần chạy nhảy, dưới chân, bờ cát dài rát bỏng bởi nắng cháy, trắng một màu ngả vàng loang loáng nước. Hàng phi lao nghiêng mình về bởi phía như thể ngóng chờ một ai đó bởi gió khát khao bờ. Ngút ngàn xa, ngút ngàn mây và trời thì trong xanh vắn vắt. Một ngày mùa hè, một biển mùa hè dịu êm với con sóng nhẹ táp vào bờ, rồi lùi nhẹ ra xa. Biển hè dịu dàng quá! Em cười với biển, nụ cười thấm vị mặn, da rám nắng đặc mùi muối...
    Có một ngày, em quay lại với biển. Trời xám xịt và biển nổi giông. Bên trong em, nỗi nhớ hiện thành vết thương cào xé. Biển gầm lên giận dữ, ùa vào bờ với những đợt sóng cao, sủi bọt trắng và oằn mình lùi ra xa. Biển nồng nàn biến mình thành bão tố. Em vội vàng hơn bước đi, nghe cát lạnh dần dưới chân mình. Gió ù oà đuổi nhau qua những khóm phi lao, đang oằn mình vì gió nghịch ác. Cũng như anh đang chơi trò đuổi bắt với trái tim em. Nghe buốt lạnh, chỉ muốn Biển kia ôm lấy em vào lòng, để em cười thêm một lần nữa, nụ cười có vị của hạnh phúc. Biển một ngày đông, em nghe nước biển mặn chát, và cũng ko hẳn đó chỉ là nước biển. Mắt em nhoà nước, môi em run, lạnh chờ môi anh đặt nụ hôn vào đấy. Nhưng không, chỉ có em với biển...
    Có một ngày, em đến với biển. Giọt nước mắt biến thành nụ cười, những bước chân nghe được tiếng nhạc reo vui. Bờ cát vẫn vuốt nhẹ chân em như đã từng, sóng vẫn hát bài hát vỗ bờ của một ngày hè đã qua và đã xa. Biển dịu êm lắm, giờ em biết điều đấy. Nồng nàn và dịu dàng, nhưng giữ trong lòng mình bão giông và những con sóng ngầm bất chợt. Em cũng thế, giấu sau nụ cười là những giọt nước mắt, giấu trong mình những nỗi đau đã hằn lên thành vết, sượt theo thời gian...
    Có một ngày em quay về với biển, với gió, với nắng và với hàng phi lao luôn nghiêng về một phía như ngóng chờ ai đó...
    "Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã bạc đầu, nghiêng ngã vì anh
    ..."
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái cảm giác cô độc đến lặng người khi đứng trước biển buổi sáng ấy. Trời se se lạnh, bãi biển vắng ngắt, hàng dương sau lưng cứ lao xao trong những cơn gió. Cô bạn hàng xóm hít hà, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Hôm ấy biển êm lắm, sóng vỗ nhẹ nhàng, những bọt nước trắng xóa thong thả tràn bờ. Đứng im, hít thật sau cái vị mặn của muối, dõi theo theo cái mênh mông của biển. Cái tôi ngạo nghễ, cái vỏ ngoài hằng ngày bỗng dưng rơi mất. Cảm giác mình yếu đuối, cô độc đến lạ lùng. Trong mênh mông biển đấy, ta chỉ là hạt muối nhỏ nhoi, chỉ là bọt sóng li ti , chỉ là vỏ sò cứng dễ vỡ. Chợt nhận ra sao ta nhỏ bé,mềm yếu quá. Giữa ngược xuôi vất vả, ta vẫn tồn tại và đứng vững. Lại mạnh mẽ thêm nhờ những va chạm vô tình lẫn cố ý của cuộc đời đó. Nhưng sao bên cạnh những êm dịu, những mênh mông, sâu thẳm của biển, ta lại trơ trụi chẳng còn gì. Những chiếc gai bị cắt bỏ, những lớp hóa trang được gột rửa hiện nguyên hình cảm giác cô đơn cùng cực. Thấy sợ hãi..... nhưng lại không muốn quay lưng trước nỗi sợ đó. Bởi vẫn yêu cảm giác cô đơn, yêu cảm giác yếu đuối trước biển....và yêu biển như đã từng yêu như thế......nhớ quá đi thôi.......
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Thuyền và Biển.
    Có ai đã từng hát trước Biển bài hát này chưa nhỉ?
    Ước gì, tanit@ được 1 lần có cảm giác như thế.
  8. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã từng ngồi với tôi bên bờ biển và hát cho tôi nghe bài Sóng Nhớ của Nguyễn V. Hiên:
    Mênh mông xanh xanh ngát bát ngát
    Biển một thời đã qua
    Nghe trong tim khao khát tiếng hát
    Của một thời đã qua...

    Nghe sao mà tha thiết! Đến giờ nhớ lại vẫn thấy nhớ mong.
  9. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Trong box Gà có ai nhớ về biển Thạnh An, Cần Giờ không nhỉ? Và có nhớ đêm về lại ngồi trước biển mênh mông và gió mát không? Bờ kè ơi, có ai thế chỗ ta chưa?
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Biển ư... Đi biển nhiều lắm nhưng chưa tắm biển. Nhớ đến biển nhớ đến anh. Nhớ biển 30-4 ở Cần Giờ quá. Trong vòng tay của anh và đứng ngắm biển về đêm. Anh ghét biển về đêm, mình lại yêu biển về đêm.... Đó là biển trong tôi.

Chia sẻ trang này