1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng Tư loa kèn

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonnippon, 07/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Tháng Tư loa kèn

    Tigerlily hỏi tôi cái Hà Nội (adj) là thế nào phải không?
    Bây giờ Hà Nội đang tháng Tư. Hà Nội tháng Tư không phải tôi viết ra nhưng đó là cảm xúc của tôi, cái nôn nao của tôi, cái nhớ Hà Nội của tôi. Tôi đang ở Hà Nội nhưng vẫn cảm thấy nhớ vô cùng!
    Tháng Tư. Đôi khi ta hỏi là xuân, hạ hay thu?
    Tháng Tư. Nắng sáng như có thể soi được. Chưa có cái chói chang gay gắt của mùa hạ cũng không se sắt như mùa thu, nắng tháng Tư rực vàng, trong suốt. Nắng hong vàng những chiếc lá, xua đi cái giá lạnh mùa đông, những bộ cánh nặng nề xếp lại, một chiếc somi khoác nhẹ là đủ cho tháng Tư?
    Tháng Tư. Mưa chợt đến chợt đi. Không tý tách như mưa xuân, rả rích như mưa thu, ào ào như mưa rào ngày hạ, mưa tháng Tư nhẹ mà ấm, mưa như giấu lửa.
    Tháng Tư. Gió hào phóng phơi bày một chút hơi may xao xác, một thoáng nồm man mát dịu và cả một chút hắt hiu gió mùa đông bắc. Gió tháng Tư mang trong mình nhịp điệu phức hợp từ mùa. Gió không biết mệt mỏi, nhiệt tình dong nắng qua phố, khua cây trút lá để cùng chơi trò đuổi bẳt.
    Tháng Tư. Để làm nên một Hà Nội diệu kỳ trong thời khắc giao mùa này có lẽ lá chiếm vai trò chủ đạo. Mở đầu hành trình thay sắc là những hàng long não quanh Văn Miếu-Quốc Tử Giám?cởi bỏ bộ cánh cũ khoác lên màu xanh ánh ngọc tươi non. Kế đến là bằng lăng dọc Thợ Nhuộm, Kim Mã, Ngọc Khánh?bứt hết lá và quả khô năm trước, phô ra màu xanh ánh đỏ non tơ, mỡ màng (khi những búp lá chuyển sang gam màu xanh cũng là lúc một mùa hoa tím bắt đầu). Kế nữa là những hàng xà cừ dọc đường Láng, Giảng Võ, Chu Văn An, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ?.ào ào trút từng trận mưa lá. Cuối hành trình ấy là những cây sấu. Dọc đường Trần Phú, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Bà Triệu?những hàng sấu phủ đầy hè phố cái màu vàng-xanh kỳ lạ. Hết mùa mưa lá, Hà Nội bừng lên một sắc xanh biếc, ngời như ngọc, căng đầy nhựa sống.
    Tháng Tư. Hà Nội ngập trong hoa loa kèn, trắng một màu tinh khiết, thơm một cách vương giả. Tháng Tư, đến bất cứ một gia đình Hà Nội nào cũng thấy một bình hoa loa kèn ở vị trí trang trọng. Người Hà Nội phải nhiều lần cám ơn người hoạ sĩ tài hoa đã thổi hồn vào hoa, đem đến cho nó một vẻ đài các cungc chính là đã giữ lại ?omột chút Tràng An? cho họ. Dẫu bây giờ hoa loa kèn đã có quanh năm nhưng tháng Tư vẫn còn là mùa riêng cho loài hoa ấy. Tôi không tưởng tượng nổi một tháng Tư không có hoa loa kèn cũng như không thể cắm hoa loa kèn vào những dịp khác ngoài tháng Tư.
    Tháng Tư. Dẫu cả thành phố cứ như một đại công trường, khẩu trang và kính mắt là hai mặt hàng đang bán chạy, tôi vẫn ra phố nhiều hơn, nhiều khio chỉ lang thang nhìn cây, nhìn trời, nhìn người ngược xuôi mà không hối hả, vội vàng. Và không chỉ mình tôi, ai cũng tìm mọi lý do để ra đường và nhiều khi cứ vòng vèo cả giờ đồng hồ để đi mãi một con phố nhiều cây.
    Diệu kỳ thay tháng Tư Hà Nội!
    Tigerlily không ở Hà Nội?.



    Kí hộ với
  2. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng yêu loa kèn kinh khủng bác Sơn ạ!
    Chả biết viết gì, chỉ muốn bày tỏ chút thuận tình với bác mà thôi!
    Và Vote!
    ....Em chẳng biết có nên đợi anh. Khi chiều về gió lạnh nắng mong manh....
    CHIỀU TRÙM LÊN TẤT CẢ..............MỘT NGÀY LẠI QUA..............
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đầu tiên là nâng ly mừng bài viết rất hay của chú nào, nếu lys ở đây chắc cũng chạy ra đường,đi lòng vòng để thưởng thức hương vị tháng tư HN đấy.Đọc bài này lại nhớ đến những tháng ngày rong ruổi trên đường đến trường, cũng qua từng hàng cây trên phố, cũng ngắm nghía bằng lăng và sấu rụng...nhưng rồi tất cả sẽ qua, bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ toàn nắng mùa hè, ở nhà cho khoẻ chứ ai còn tâm trạng dạo phố nữa chứ
    À à,nói nhỏ cái, mày qua nhà anh có thấy tẹo hoa loa kèn nào không hở?đấy,không tưởng tượng thì cố tưởng tượng đê.
    hoa cúc vườn nhà ai...thả từng chùm,cho anh thương áo em vàng
  4. demlangdu80

    demlangdu80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Tháng tư ?.
    Gió vẫn lặng lẽ vô tình, nắng vẫn nhẹ nhàng bâng khuâng
    Trời thoắt nắng thoắt mưa, mới hửng nắng đã ùa về đợt gió mùa lạnh như níu kéo hơi lạnh mùa đông ....
    Nó vẫn lặng lẽ, câm lặng gặm nhấm nỗi cô đơn, buồn khổ như xoáy vào lòng nó từng đợt từng đợt như con sóng thuỷ triều?Nó ghét tháng tư, nó chờ đợi tháng tư ?.
    Vì sao ? vì sao ? đã nhiều lần nó đã tự hỏi như vậy ?
    Đã 03 năm rồi nhưng nỗi đau đâu dễ nguôi ngoai. Thời gian đâu phải là liều thuốc để hàn gắn những nỗi đau , thời gian chỉ làm nỗi đau tạm quên vào trong ngóc ngách nào đó rồi bỗng ào về bất chợt. Cay nghiệt !!!
    Ngày đấy ?..
    Em - một cô bé xinh tươi, nhí nhảnh bổng xuất hiện đột ngột trong cuộc đời nó. Một buổi tối mùa thu ở trong buổi giao lưu hai lớp. Họ vô tình gặp nhau như sự sắp đặt của định mênh. Gã - một thằng đàn ông ko đẹp trai nhưng khá vui tính như bất chợt bị hút vào sức cám dỗ của nàng. Cách làm quen hoàn toàn tình cờ còn ngượng ngịu, nhưng rồi họ nhanh chóng khám phá ra là hình như một nửa của mình đang chờ đợi là đây..
    Yêu ! Họ đã vội vã yêu nhau, vội vã đón nhận hạnh phúc. Những con phố dài xào xạc lá bay, những chiều lộng gió bên Hồ tây? Họ có thể ngồi hàng giờ bên nhau, tranh nhau nói đủ mọi thứ trên đời và đôi khi lại cùng im lặng như cố đoán tìm suy nghĩ người kia. Dù có nhiều thời gian bên nhau nhưng dường như lá thư lại là nhân vật thứ ba trong cuộc tình của nó. Trên những dòng thư hàng tuần họ trao nhau với những suy nghĩ, những tình cảm mà đôi khi đối diện ko dễ sẽ chia. Khi người ta hạnh phúc dường như mọi thứ xung quanh đều tốt đẹp và suôn sẻ, và hình như chẳng có gì có thể chia lìa. Nhưng ?
    Gần 200 lá thư ấy giờ đây nằm lặng lẽ trên giá sách. Mọi chuyện đau đớn bất ngờ đã xô ngã cuộc đời nó. Tai nạn đã cướp nàng đi trong chuyên thực tập những ngày tháng tư. Nó đã khóc, khóc điên loạn trước cái thực tế đớn đau phũ phàng và tàn nhẫn. Thượng đế quả là bất công khi đã mang nàng về nơi xa xôi để lại niềm cô đơn trống rỗng trong lòng nó.
    Tuần nào Nó cũng viết thư cho nàng. Những lá thư kể vể chuyện xung quanh cuộc đời nó. Những lá thư ko bao giờ gửi.
    Tháng tư- nó thăm mộ nàng với bó hoa loa kèn trắng ?"loài hoa nàng thích cùng với những tờ thư nó viết cho nàng. Nó lặng lẽ đốt những tờ thư, ở nơi xa xôi nàng sẽ cùng nó sẽ chia?.
    Tháng tư về..
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ôi tháng 4 của tôi - Loa kèn trắng và những lời hứa đợi...Nói nhiều chắc chi đã hiểu nhiều...Cứ thế, trôi...
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bạn 5 *, có cùng suy nghĩ, cảm ơn bạn.
    "Vĩnh viễn a`?
    Không có gì là vĩnh viễn đâu!"
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ cái "Loa kèn tháng tư" của mình. Lại nhớ Khanh. Khanh ơi mình đã quen nhau được 1 năm rồi đấy Khanh nhỉ ? Nhi nhớ lần đầu tiên đến nhà Khanh, trước bàn có một bình loa kèn trắng muốt.
    Người yêu ơi, có người đang tán tháng tư đẹp thế này thì lại phải đi lang thang nhiều nữa thôi. Ôi trời !
    ...We are in heaven...
  8. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cũng biết được rằng có rất nhiều người yêu hoa loa kèn , ngay cả cái cậu Sonnippon đã lừa mình hôm offline cũng yêu hoa loa kèn. Thôi thì vì thế mà không giận cậu ấy nữa và cũng thôi luôn cả cái ý định trả đũa.
    Tháng tư về gió hát mùa hè , nhưng màu trắng của hoa loa kèn thì luôn làm cho tháng tư dịu mát.
  9. nhumotloichiatay

    nhumotloichiatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chao ban,to cung thich hoa loa ken nhung phai vao ngay ha oi nong chieu Ha noi co,roi bat ngo troi ap mua xuong va bong nhien thoang nghe xa xa nha ai co tieng ru em met la con dau,ru em phu ray trong ta,ieu em long chot .............
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Làm tí thơ cho nó nhẹ nhàng nhỉ:
    THÁNG TƯ LOA KÈN
    Tháng tư loa kèn
    Cất du dương, một người nằm xuống
    Tháng tư loa kèn
    Mặt trời chưa trắng đã nắng thơm
    Tháng tư loa kèn
    Mắt em gợi buồn tình tứ
    Tháng tư nhớ
    Thanh âm bọt bong bóng vu vơ
    Tháng tư loa kèn
    Bên chỗ nằm có muôn bàn tay lụa
    Tháng tư loa kèn
    mà như chuông gọi phục sinh
    Tháng tư chia hết mùa xuân
    Mùa hạ đã ngân vào cõi thế
    Tháng tư người về bỗng nhớ
    Trắng ngần rồi sẽ hoá...
    ...lấp loá...
    ...vàng mấy độ mỏng manh
    VTC

    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly

Chia sẻ trang này