1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng tư về - Nhà độc thân vui vẻ tổ chức off thân mật nhưng luôn chào đón các mem mới. Chi tiết xem

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lananh08, 12/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Quả là giang hồ đồn thổi chẳng ngoa tẹo nào, bú rát nhà mình dạo này có tí tình vào rồi có khác, tiếng thét của anh giờ cũng chỉ thỏ thẻ như mèo hen già và mèo béo ú nhà mình hú
    Em xin tiếp...
    Một thành phần bất hảo nữa, luôn luôn được nhắc tới mỗi khi cuộc nhậu đã tàn mà rượu thì còn thừa ở nhà độc thân - họ luôn nhắc là giờ mà có lão ta ở đây thì rượu ko thể thừa đc.. Đấy là Bẩn bẩn, lão nhà quê - Hải Phòng City, nói là quê nhưng thực ra cũng được liệt vào bộ kiềng 3 chân tam giác kinh tế của miền bắc (Còn một thằng nữa ở QN cơ, nói sau). Gọi là bẩn, nhưng thực ra không bẩn mà cực bẩn, lão sở hữu một bộ móng vuốt cáu đất là đất là đất - chả là Hải Phòng nhà lão có cầu đất Lão là đại gia của đất HP, nghề nghiệp chính là buôn máy tính hỏng và đồ nghề tuồn từ khựa về. Vốn gia đình có căn hộ trị giá 7 Tỷ ở trung tâm HP, nhưng nay gã đã đầu tư vào gán cho ngân hàng lấy 5 tỷ trong đó 3 tỷ lão tậu nhà khác số tiền còn lại thì lão tống vào các cuộc ăn chơi chác táng mỗi khi cái thằng mà được gọi là nhợn ở cái nhà này nó về HP. (Anh em nó phải thế, chẳng như mấy bà trong nhà, chán)
    Đồng bọn của bẩn tại đất HP nhiều vô kể, giết không hết. Nổi bật lên có Huy lãng tử, khét tiếng đất HP về tài lái taxi dù. Lão này cũng rượu như nước lã đổ biển, mấy lần em say vì bị các gã chuốc. Ngoài ra, hôm nay em mới khai, ở HP, bẩn còn có một số em chân dài hay lắm Trong số đó, có em Ngốc. Ngốc xuất thân trong gia đình cơ bản, làm nghề chài lưới ở bãi I đồ sơn, tuy nhiên nàng lại không theo nghiệp gia đình mà lên thành phố tạo dựng cuộc sống riêng, mở cửa hàng kinh doan thẻ cào các loại mạng viettel, mobi, vina thậm chí cả HT mobile Anh chị em trong nhà mà có nhỡ bữa qua HP thì ghé chỗ em Ngốc nạp cái thẻ 10K cho em ấy vui, Ngốc nhở?
    Nói thêm về bẩn. Lão này có một sở thích vô cùng kinh dị. Khi mà ban ngày dân chúng đi làm tất bật thì lão lại lăn quay ra ngủ, còn khi người ta đi ngủ thì lão lại lọ mọ vào post bài chém gió. Gần đây báo đài hay nhắc đến mấy đứa bay đêm. Em đồ rằng Bẩn nhà mình là một trong những phi công thượng hạng. Có khi dân bay đêm ở cái Hà Nội này toàn người HP giống Bẩn. Còn nhớ, khi có dịp về HP tụ họp anh em, sau khi ăn nhậu lòng chim chán chê, hát hò khản cả cổng họng, giành giật mình đau hết cả chân. Bẩn mới ngỏ í mời nhợn đi ăn bánh mì cay - đặc sản của quê nhà. 4 anh em lực lưỡng vào quán bánh mì cay làm cho bàn dân thiên hạ quanh đấy phải đổ xô vào nhìn vì rằng thanh niên rủ nhau đi ăn bánh mì cay vào buổi tối. Nhưng khổ nỗi, bẩn cho ăn toàn lòng chim mà sức nhợn thì đang tuổi ăn tuổi nhớn, làm sao mà nó chịu đc. Hề, đáng nhớ nhất là về nhà anh em còn kháo nhau: Bà ấy tính thiếu tiền mấy cái =)), vãi chưởng. Thế mới thấy, bẩn ở HP đã kéo lùi sự phát triển kinh tế của tập thể mà chỉ chú trọng vào phát triển kinh tế cá thể.
    Nhớ lần gần đây nhất gặp bẩn là lão đang cắm mặt vào màn hình tivi vi nhà nhợn để xem mấy em tập thể dục buổi sáng. Cái cảnh tượng hùng vĩ ấy, chỉ những ai hâm mộ 7 viên ngọc rồng + thần rùa mới có thể tưởng tượng ra được Sau đó thì lão chui vào chăn và ngủ tới sáng Nhớ bẩn quá, khi nào lão mới bò được lên HN để anh em có dịp gặp lại thần rùa nhỉ. À, nhắc đến đây em mới nhớ, cái lão í cố tình bò chậm lên HN là chủ yếu trả thù nhà mình cho lão leo cây ở HP nhiều quá. Lão ấy nghĩ đảo khỉ ở HP của lão ấy cũng giống như vườn bách thú nhà mình
    Tạm thế đã, lần sau em sẽ viết đến em
  2. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Sorry cả nhà, em xin viết thêm một tẹo.
    Miềng là miềng ứ có đồng ý cách làm việc của mod bless. Lần nào cũng vậy, mình viết bài xong là lão ấy lại vào đọc trước. Như kiểu bóc tem blog. Hix, cái tem của mình
  3. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy hôm nay ttvn bị làm sao ấy nhờ, vào post bài mãi mà nó chả hiện là sao vậy ta
    Tuần mới chúc cả nhà may mắn, sức khỏe dồi dào để chuẩn bị chủ nhật sang nhà bà già đập phá tiếp nhờ
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hịhị,cái nhà nì,biến đâu hết roài nhở???
    Chúc cả nhà tuần mới ngày mới vui vẻ nhá​
    Nhợn vít típ đê.......
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    @nhợn : chuyển nghề viết văn rồi hở iem
    @chị Thuỷ : hị hị iem cũng béo quá chị ạ nhưng lúc nào cũng mún ăn,chết dở
    @bác Chình : đi đâu biệt tăm , bác ra đi mà ko 1 lời từ biệt hị hị làm iem đêm quên ăn ngày quên ngủ nhớ bác
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ôi sồi ôi, chèm chẹp, CHình ình đâu roài,vô mà đọc đây này,tớ ứ fải là ấy mà tớ còn xúc động lắm í
    Kỉu nì,chị em mình cùng nhau giảm cân nhá
    to Lan anh : tối CN tuần tới,vào nhà chị nhá? Món gì thì các cô đạo diễn nhá,dạo nì chị úm íu lắm rùi
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ngày mới, tuần mới. Hqua có đám cưới mà em fải nằm nhà vì bệnh cũ.
    Thời tiết hnay đểu thật lại làm cho con ng khó chịu. Hic
    @Bà già Bác Mod bác ý thấy trời mưa bão nên bác ý ko về Hn mà. Trong khi trời Hn fải nói là đẹp đẹp đẹp
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTVN bị lỗi vào mãi hông được. Nhà mìn mới khai quật được nhà ăn nào đới, e thấy viết như đúng roài đới nhỏ
    To Bà già: c úm tình iu chứ ốm cái gì mà kêu. Bây giờ hội ý xem mọi người thích ăn món gì thì e xuống bếp là ok chứ gì
    (Nói nhỏ bà già nhớ mua thuốc Becberin nha)
  9. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    hix,úm thật mờ, cả 2mẹ con đều ho ,đau họng,mẹ thì còn thêm đau bụng,vẫn chưa bùn đi khám
    Vụ chủ nhật tới thì order phở cuốn nhé,làm các món gọn nhẹ thui nháYên tâm nhà chị gần hiệu thuốc
  10. HaveNothingz

    HaveNothingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thông tin trong cái mà người ta hay gọi là phờ zô phai ý, vào mà đọc
    Mỗi tội ở cách Hà Nội hơi xa với lại kinh tế đang thời kỳ đau đầu nên ộp hơi khó. Thôi thì giao lưu với các bạn vậy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này