1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng tư về - Nhà độc thân vui vẻ tổ chức off thân mật nhưng luôn chào đón các mem mới. Chi tiết xem

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lananh08, 12/02/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hic từ sáng tời giờ mới vào nhà mình được.
    Chẹp chẹp
    Thế bác Chình dạo này có vẻ busy hình như chuẩn bị lấy vợ, chẹp chẹp
  2. 00001000

    00001000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà thấy em đoán chuẩn không? hic hic, mình phục mình thế
    Nghe đâu, chủ nhật này huỷ rồi hay sao ấy nhở
  3. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Huỷ là huỷ thế lào
    Em nghĩ là thịt dog cũng ngon nhưng có rất nhiều món ngon khác mà,sao cứ nhất thiết phải thịt dog cả nhà nhỉ.
    Hơn nữa hôm đấy là để em Lan Anh trổ tài nấu ăn mà thịt dog thì phải mua sẵn
    Và cuối cùng là em và mèo béo ko ăn đc thịt dog ạ
    Nên mời cả nhà vào cho cái thực đơn ạ
    Nếu ko thì đúng nà huỷ thật
  4. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi,tôi ghét ông quá cơ
  5. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko ăn thịt chó vì em đi chùa mà.!!!
    thôi,,em tính mình ăn món gì đó đi,,,nhé.!!!
    đừng ăn chó
  6. 01010100

    01010100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    1
    Hi, tranh thủ mod bless vào nhà, mình lại làm bài văn cho có cái để mod đọc.
    Như đã nói, hôm trước em đã đề cập tới đại ra Bẩn đất Hải Phòng. Từ ngày bài viết đó ra lò, thành ra anh em bất đồng quan điểm, không cả nhìn mặt nhau (Có gặp đâu mà nhìn) . Vậy nên, em cải chính một chút, gọi lão là bẩn, không phải tại lão bẩn mà tại lão sinh năm 77. Cả nhà nhớ hộ em cái nhá, không lão lại hiểu nhầm em
    Tiếp tục, nhắc đến nhợn. Đây là một thành viên cũng thuộc diện biên chế từ đầu của nhà độc thân. Cái ngày gia nhập nhà độc thân, nó chả độc thân, nó bị mang cái tiếng là chỗ nào cũng có mặt, chỗ nào cũng tham gia, nhà nào off mà nó biết là cũng có mặt. Nhà độc thân không phải là một ngoại lệ. Cũng bị nó hóng đc cái lịch off, thế là .... Còn nhớ, cái ngày off đầu tiên của hội độc thân tại quán cafe cây đa hay cây gạo gì đấy (hai cái loại cây này là có ma nó bám thì phải). Buổi off thân mật có đầy đủ mặt bá quan văn võ trong nhà độc thân - chủ yếu là hóng từ xa, có mặt ở quan đấy chỉ vỏn vẹn 3 thành phần: Chị Thuỷ già, Chị Mèo già và Nhợn trẻ nhất (trẻ hơn thì là Kiều Anh - tình yêu của mụ già nhất)
    Nhợn, được biết đến như là một thành phần bất hảo, thành tích của nó đi off từ HN đến HP. Với nhiệm vụ tìm kiếm thông tin của những thành viên có ý định manh nha lao vào nhà độc thân ở. Có những thành viên tham gia có lẽ gần từ đầu, mà đến lúc mọi người vẫn nghĩ là thành viên mới, trong khi mỗi nhợn liên lạc với các mem í .
    Nhắc đến nhợn, chắc hầu hết chị em trong nhà độc thân đều biết và có lẽ có chút nào đấy thù nó. Chị em nào cũng bị nó chém gió, buông lời đường mật lẳng lơ , trừ những bà quá già như mụ già của nhà này thì thoát. Đấy, nói đâu xa, mới đây thôi em Vẫn Nguyên của nhà này đã bị nhợn giở trò chém gió làm mát hết cả mặt. Nhưng kể ra thì em Vẫn Nguyên cũng đc một số bài học nhớ đời và có được một hội các chị già chuyên ăn chơi nhảy múa hát ca.
    Nhợn, tiếng là như vậy, nhưng mà nó lại bị một phen uất ức, mà đến bây giờ nhắc lại nó vẫn còn thấy cay cay sống mũi. Ai đời, thanh niên ngời ngời, đứng ôm bó hoa khư khư trước cửa ciname 2h đồng hồ mà ko nhận lại được cái gì. Vĩ nhân gây ra cái chuyện đấy lại không phải ai xa lạ, là một nữ nhân vật trong cái nhà độc thân. Vụ này thì nhường lời cho mụ già chứng kiến từ đầu đến cuối mô tả cho khách quan. Haizzz, đúng là gậy ông đập lưng ông, Nhợn buồn lắm
    Nhưng, cũng chính cái ngày ******** í (ngày cuối năm, quán thịt chó nào chẳng đông - không chết mới là lạ). Vâng, cái ngày ******** í, Nhợn nó ra về tay trắng và nó quyết định gặp gỡ với một cô bé ở ngay gần cái cinema nó đứng trước đó không lâu. Cái cô bé mà ai cũng biết là ai í (Cái này lại nhường lời cho các chị em trong nhà, rõ hơn - vì các anh chưa ai gặp)... (Chỗ này em chỉ thêm chút thôi, gọi là có cho em nó vào, ko từ mai em nó cấm em ol là các bác hết nhá)
    Từ ngày đó, vẫn là cái ngày ********, thằng nhợn nó trở lên trầm tính hơn, ít tham gia vào các buổi off lai của nhà độc thân hơn. Nó ít lui tới các buổi đi bar, các buổi cắn C sủi tại các quán karaoke có tiếng đất Hà Thành. Tự nhiên nó trở lên ngoan hẳn. Thói đời, từ cái ngày Nhợn ít lui tới thì chị em lại điên cuồng tổ chức nhiều hơn các buổi gặp gỡ, các đêm thác loạn càng ngày càng dầy hơn. Thằng nhợn trong lòng hậm hực, nó mong đến một ngày gần đây sẽ có mặt để phục thù
    Nhợn, cố lên
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc vì bài viết của Nhợn công nhận trông xấu xấu bẩn bẩn thế mà thù dai quá cơ. CHẹp chẹp vụ đới gái gì đới nhà mình mà đến thì nhà mình sắp có cỗ ăn roài đới.
    >>Bà già: những món lúc sáng nhá. Có gì e sẽ alo gọi bà già sau đê bàn bạc nhá

    Được lananh08 sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 19/03/2009
  8. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Roài,chờ đợi tiếp và Nhợn ơi,cố lên nhá​
  9. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới đi học về,mưa quá cả nhà ạ
    Em chào cả nhà
    Hôm tới em có được tham dự không thưa các anh các chị
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi e đã bảo là nhà này hiếu khách lém. E tham gia cho vui nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này