1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tháng Tư về..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BeXiuHa, 31/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    vừa lừa bọn lớp là cả khoa 20/4 ko phải đến tr duyệt tiến độ ĐA ... bọn nó nhao lên hỏi.... ai dè lúc sau có thông báo trên trường là 20/4 đc nghỉ thật :))
    ... hay nhà trường cũng chơi cá tháng tư nhỉ :|
  2. motlanbenem

    motlanbenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mình anh KHÔNG EM, KHÔNG EM thì mới đáng mơ chứ :D
    Đường đẹp thế có người lẵng nhẵng đi cùng làm gì, phát mệt :D
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Không biết lý do gì mà thấy thích thích tháng 4
    Tự dưng thích - Vậy thôi
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    ...tạnh mưa...hửng nắng... tháng tư về....kèm theo một chút se lạnh...cái lạnh có lẽ là cuối cùng...bởi dư âm của mùa xuân.... hạ về......
  5. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về, lắm người bị ốm với thời tiết tháng 4
  6. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ko biết còn ai nhớ mình sinh tháng 4!!!
  7. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về,kỉ niệm xưa lại ùa về
    CÒn gì nữa đâu,em đã quên......

  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế...
    Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi...​
    Thích tháng tư, chỉ có Anh mới biết tại sao em thích tháng tư đến thế. Sang hè rồi mà sao rét nàng Bân vẫn quanh quẩn, chán rét rồi, muốn có nắng rồi, muốn hè rồi, qua hè sẽ có những điều khác, sẽ gần hơn....

Chia sẻ trang này