1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng tuyệt đối Millwall 3-0, United xứng đáng là nhà vô địch FA cup mùa bóng này!!!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Ronaldauto, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Oác ông bạn bình luận thế này thì người sau còn gì để nói nữa , quá chi tiết và quá đầy đủ vote5 sao
     
  2. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với cuộc đua Premier League sau "cơn sốc Champion League", MU lại tiếp tục phải đón nhận thử thách trên sân Maine Road trong trận Derby với Man City. Hoàn cảnh 2 đội là rất khác nhau, MU( 58 điểm) thì đang cố gắng thu hẹp khoảng cách về điểm số với đội dẫn đầu là Arsenal(70 điểm -đá hơn 1 trận), trong khi MC(27 điểm) thì phải cố gắng bứt xa top các đội "cầm đèn đỏ".
    MU quay trở lại với đội hình 4-5-1 với Howard trấn giữ khung gỗ, hàng HV 4 người gồm: Phil cánh phải, O''Shea bên trái, cặp trung vệ là Brown và Silvestre. Hàng tiền vệ gồm có Fletcher, C.Ronaldo, Giggs, Butt và Paul Scholes. Hàng công với Ruud.
    M.U chơi nhỉnh hơn trong cả trận nhưng lại không gặp may mắn trong dứt điểm và liên tục bị đặt vào thế phải rượt đuổi tỷ số. Ngay ở phút thứ 3, sai lầm của Phil Neville đã tạo điều kiện cho Robbie Fowler hạ gục thủ thành Tim Howard sau 2 pha chạm bóng liên tiếp. Một phút sau, M.U suýt có bàn gỡ hoà nếu như cú sút từ cự ly 5m của Cristiano Ronaldo không chạm cột dọc bật ra. Trước đó, Paul Scholes đã thực hiện một pha dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn David James của Man City phải đẩy bóng ra ngay trước tầm kết thúc của Ronaldo. Trận này, HLV Alex Ferguson đã gây ngạc nhiên khi xếp Ryan Giggs chơi cánh phải, nhường cánh trái cho Ronaldo. Tuy nhiên, Giggs đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình và còn bỏ lỡ một số cơ hội rất thuận lợi khi phải sút bóng bằng chân phải.
    Trong lúc Giggs liên tục phung phí các cơ hội ăn bàn thì Ruud Van Nistelrooy lại chơi rất mờ nhạt trên hàng công M.U và hầu như không để lại một ấn tượng nào trên sân, ngoài trừ cú móc bóng chạm tay Silvain Distin trong vòng cấm ở giữa hiệp 1. Phút 33, M.U lại nhận bàn thua thứ 2 khi các trung vệ mắc lỗi kèm người không chặt, để Macken sút bóng trong vòng cấm ở tư thế rất thoải mái, nhân đôi cách biệt tỷ số cho Man City. 2 phút sau, Scholes thắp lại hy vọng cho đội khách bằng cú dứt điểm rất quyết đoán trong vòng cấm sau pha dàn xếp tấn công khá gọn ghẽ bên cánh trái. Do hậu vệ phải Man City Shaun Wrigh-Phillips thường lên tham gia tấn công nhưng không về kịp nên những pha lên bóng ở biên phải của M.U với sự có mặt của Ronaldo và Giggs tỏ ra rất nguy hiểm. Chỉ có điều cầu thủ người Bồ Đào Nha không có duyên làm bàn trong trận này khi cú cứa lòng trong tuyệt đẹp của anh ở phút 39 dội xà ngang bật ra.

    Ryan Giggs liên tục phung phí cơ hội ghi bàn.
    Sang hiệp 2, HLV Ferguson kéo Giggs trở lại biên trái sở trường và đưa Ronaldo sang cánh phải. Tuy nhiên, hàng thủ Man City đã chơi rất xuất sắc và không cho M.U có nhiều khoảng trống như ở hiệp 1 nên các cầu thủ đội khách hầu như không tạo ra thêm một cơ hội nào nữa. Trong bối cảnh chơi bế tắc và mờ nhạt như vậy, HLV Ferguson bất ngờ rút Ronaldo, cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trên sân của M.U trong trận này, để thay bằng Ole Gunnar Solskjaer mới bình phục chấn thương. Đây là một quyết định rất khó hiểu và nó làm suy yếu đáng kể sức ép tấn công của M.U, vì cả Darren Fletcher và Neville đều không thực hiện nổi lấy một pha tạt bóng nguy hiểm bên cánh phải trong cả trận.
    Chỉ 1 phút sau khi Solskjaer vào sân, M.U nhận thêm bàn thua thứ 3 sau sai lầm không thể tha thứ của Mickael Silvestre ở phút 73. Hậu vệ người Pháp dự định cắt đường chuyền dài của Paul Bosvelt ở giữa sân bằng cách chuyền ngay sang cho Wes Brown, nhưng bóng đi quá nhẹ và trở thành pha kiến tạo tuyệt vời cho Trevor Sinclair thoát xuống và hạ gục thủ thành Howard.

    Sự yếu kém của Wes Brown dẫn đến bàn thua thứ 4 của M.U
    Chưa hết, phút 78, HLV Ferguson tiếp tục tự làm suy yếu đội nhà khi rút nốt Giggs ra nghỉ, thay bằng Diego Forlan và cho Solskjaer sang cánh trái thay thế, từ lúc này trở đi, M.U coi như gãy luôn 2 cánh, hướng tấn công chính của họ kể từ đầu trận. Việc Forlan xuất hiện trên sân chứng tỏ sự bất lực của hàng công M.U, và tình trạng bế tắc này cũng chẳng hề được tháo gỡ sau khi chân sút người Uruguay có mặt. Đêm bi kịch với M.U khép lại bằng bàn thua vào phút 92 của Wright-Phillips sau một pha phản công nhanh. Nhận thấy sự cản phá thiếu dứt khoát của Brown, Wright-Phillips đã dẫn bóng sâu vào vòng cấm rồi kết thúc cực kỳ hiểm hóc vào mép dưới xà ngang, ấn định chiến thắng 4-1 vang dội cho đội chủ nhà.
    Trận thua này đã kết liễu hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng ở giải Ngoại hạng của M.U bởi hiện nay nhà ĐKVĐ đã kém đội đầu bảng Arsenal đến 12 điểm.
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  3. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    MU và một mùa giải "đáng nguyền rủa".
    Thua trận 1-4 trước Man City trên sân City of Manchester,MU đã chính thức chia tay với danh hiệu VĐ Premiership năm nay.Trên lý thuyết,MU vẫn có khả năng bám đuổi và vượt qua Ar,nhưng đó chỉ là lý thuyết,còn thực tế là MU nên cố gắng giành lại vị trí thứ nhì và chiếc Cup FA mà 4 năm nay họ chưa có được.
    Đầu mùa,MU chơi rất tốt và thậm chí có lúc "Quỷ Đỏ" đã leo lên tận ngôi đầu bảng.Nhưng bước ngoạt xảy ra ngay sau trận thua Wolves 0-1.MU bắt đầu chơi choệch choạc,cầu thủ chơi thiếu sức sống.Và đến khi Rio bị treo giò là lúc MU khủng hoảng thực sự.Họ luôn để thua những bàn thắng tưởng chừng.....ko thể thua.Hàng phòng ngự luôn được đặt trong tình trạng đáng báo động .Trong khi đó hàng công chơi thiếu lửa,tấn công bế tắc.Đặc biệt khi đối phương chơi áp sát thì hàng tiền về và tiền đạo của MU dường như bị chia cắt hoàn toàn.
    "Một mùa giải đáng nguyền rủa"?Ko hẳn,MU vẫn còn 2 trận đấu với Ar (một ở PL và 1 ở FA).Nếu chiến thắng ở cả 2 trận này thì chúng ta cũng có thể coi như đây là 1 mùa giải thành công.Còn nếu thua,dù là 1 trận thì đây đúng là 1 mùa giải đáng...quên đi đối với các MU Fan.

    [​IMG]
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Phút thứ 30 của hiệp 1, Ryans Giggs ghi bàn thắng mở tỉ số của trận đấu, đưa United lên dẫn trước...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  5. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, MU chở về nhà sau "thảm khốc Maine Road" để đón tiếp đối thủ khó chơi Tottenham Hotspur...
    Đội hình ra quân của United trận này có khá nhiều sự thay đổi trên hàng công và đặc biệt trấn giữ ở khung ghỗ là Roy Carroll. Hàng HV 4 người bao gồm Phil Neville, Wes Brown, Mikel Silvestre và John O''Shea. Bộ tứ TV gồm Ryans Giggs, Paul Scholes, đội trưởng Roy Keane, Olé Gunnar Solskjaer có mặt lần đầu tiên trong đội hinh xuất phát của MU sau thời gian chấn thương. Hàng công của MU chơi trong trận này là Diergo Forlan và Ruud van Nistelrooy.
    Trong 5 phút đầu của trận đấu Spur tấn công mạnh với sự năng động của Michael Brown và Jermaine Defoe. Nhưng sau đó thế trận đã cân bằng cho cả 2 bên. Phút thứ 8 của trận đấu Ruud có pha ngả người vô lê rất đẹp nhưng rất tiếc lại ko thành bàn, tính từ đầu mùa giải đến nay Ruud vẫn chưa thể ghi bàn bên ngoài vòng cấm địa. Trận này Carroll chơi ấn tượng khi hoá giải đc những chân sút của Spur như Defoe và Brown.
    Phút thứ 30 của trận đấu, nhận đc đường bóng từ chân Olé, Giggs ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu đồng thời phá thế cân bằng đưa United lên dẫn trước. Sau bàn thắng, các cầu thủ MU chơi càng có khí thế hơn.
    Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 1-0 cho MU.
    Sang hiệp 2, Spur có sự thay đổi người Stephen Dalmat vào thay cho Mauricio Taricco. 2 đội đều khởi đầu rất tốt ở hiệp 2. Giggs trong trận này tỏ ra rất xông xáo có vẻ như anh muốn chuộc lỗi trong trận thua 1-4 trước City. Hai đội liên tục có những pha hãm thành khiến cả 2 thủ môn đều phải trổ hết tài năng.
    Phút 74, Cristiano vào sân thay Olé. Lại tiếp tục những pha xuống bóng của Ronaldo làm hàng phòng ngự đối phương chao đảo. Và chính anh là người ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho United ở phút thứ 90 của trận đấu, 1 pha bóng từ cự ly 25 yards.
    Ngay sau đó 1 cầu thủ vào thay người nữa là David Bellion(thay cho Scholes) cũng kịp ghi tên mình lên bảng điện tử với số thời gian xuất hiện trên sân đc tính bằng giây. Thật xuất sắc.
    Thắng trận này, United lại tiếp tục quay trở lại đường đua.
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Vâng, chúng ta đã trở lai trong cuộc đua giành vị trí thứ 2 sau trận thắng vừa rồi.Như vậy chúng ta chỉ còn kém Chelsea 3 điểm và còn 10 vòng đấu nữa cho sự cố gắng của MU.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  7. Brooklyn_Beckham

    Brooklyn_Beckham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là chỉ còn kém và trước đó thì vẫn kém 3 điểm,thật là nhục.Cuối mùa mà ko có được vị trí thứ 2 thì tớ sẽ chuyển sang lập 1 ChelseaHP để....vào chửi bọn "the blue".
    [​IMG]
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Vào cuối tuần này nhưng chú quỷ đỏ sẽ dạo chơi trên lãnh địa của nhưng khẩu thần công , chưa cần so sánh về lực lượng phong độ và thành tích , chỉ nói đến tên tuổi thôi thì trận đấu giữa 2 đội đã dủ để chúng ta không thể bỏ qua .
    Còn cái gì cần xem qua trận đấu này , điều đó chính là đấu pháp của 2 đội , trong thời gian 2 tháng trở lại đây 2 đội như đổi chiến thuật cho nhau , bây giờ sau tiếng còi khai cuộc ARS ồ lên tấn công cuộc chiến diễn ra trên từng centimet kể cả ở vị trí bóng không có mặt thì các Gunner cũng vẫn chiến đấu cụ thể nhất là trong trận gặp Bolton cuối tuần vừa rồi lối đá của ARS buộc BoltonVào thế bị động khi các Gunner giữ bóng chắc đá nhanh 1 chạm chính xác và sắc xáo trong những đường truyền , nhưng ARS cũng chỉ ăn được 2 bàn không hơn và khi đối phương đã chỉnh lại nhịp độ ko bị hút theo lối chơi nhanh đá chậm cầm bóng chắc , vào lúc này ARS gần như bế tắc .
    Còn những chú quỷ đỏ lại là những người ăn chõm nhẹ nhàng bình tĩnh sau tiếng còi khai cuộc những đương ban chính xác khu vực sân nhà và giữa sân chờ sơ hở là sẻ cánh hoặc chọc khe và qua trận gặp Tot chúng ta đã thấy Belion ghi bàn thế nào , những Quỷ đỏ không dùng sút xa nhiều trừ 1 cái tên Ronaldo , trong 5 trận đấu gần đây Ronaldo có nhiều cú sút từ ngoài 16m50 và chỉ có 1 cú được ăn bàn trong trận Tot , trước trận đấu với Tot MU cho ta thấy phong độ yếu kém của hàng phòng thủ chỉ 1 sơ suất nhỏ trong trận gặp ARS Mu sẽ trả cái giá rất đắt
    Về vấn đề lực lượng , ARS có thể sẽ bị sứt mẻ sau trận gặp chelsea trong khuôn khổ tứ kết CL nhưng họ lại đứng trước 1 kỉ lục của PL 30 trận liên tiếp bất bại trong 1 mùa giải , và họ sẽ không bỏ qua . MU sẵn sàng có sự quay trở lại của Gary , và 1 Tim với tinh thần cao độ sau khi ngồi dự bị trong trận Tot các cầu thủ MU không có nhiều hi vọng trên con đường vô địch PL nhưng họ sẽ vẫn chứng tỏ mình không hề thua kém ARS
    2 đội sẽ gặp nhau tại Hibery nơi được coi là thánhđịa của ARS mùa này , những chú quỷ đỏ sẽ vuốt "nòng'''''''' khẩu thần công hay những Gunner sẽ tẩy màu đỏ của Fred Evil
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 24/03/2004
  9. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Chứng kiến Arsenal đá với Chelsea hôm qua,không có 1 chút hi vọng nào cho MU .......
    [​IMG]
  10. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, xem trận Real - Monaco,... tớ càng thấy thấm thía hơn 1 điều: sự ổn định mới là cái tất yếu, Monaco đã ghi bàn thắng dẫn trước và người hâm mộ tưởng chừng như sẽ có bất ngờ lớn ở Champion League mùa này nhưng sang hiệp 2 bản lĩnh của Real đã đc khơi dậy và có dịp chứng tỏ. Cũng phải nhắc đến 1 chi tiết quan trọng là sự toả sáng kịp lúc của các "ông sao lớn". Nhưng Real là Real, MU là MU.
    Tớ thấy ngạc nhiên khi TRANGER_18 đánh giá là ko có cơ hội cho MU sau khi theo dõi trận Chelsea - Arsenal hôm qua. Đúng là MU hiện nay đang gặp khủng hoảng về nhân lực cũng như chiến thuật thi đấu, trong trận thua Man City vừa qua Sir Fergie đã thể hiện sai lầm trong tuổi tác khi ông liên tục rút 2 cầu thủ đá cánh tốt nhất của MU hiện nay là Giggs và Ronaldo ra, thế vào đó ông đẩy Olé sang cánh trái, tự tay bẻ gãy 2 cánh vốn là điểm mạnh qua những pha tấn công của MU từ trước tới nay. Nhưng MU chúng ta có quyền hy vọng. Bởi về phía Arsenal họ cũng phải biết chia đều "năng lượng" bởi ko chỉ là cuộc đối đầu 1 mất 1 còn với MU cuối tuần này, họ còn phải "chạm trán lại" với MU 1 lần nữa vào ngay tuần sau trong khuôn khổ FA Cup. Rồi ngay sau đó lại phải đụng độ Chelsea trong trận lượt về TK Champion League. Sau đó họ phải đụng độ với những đối thủ khó chơi trong khuôn khổ giải ngoại hạng Anh: Liverpool, Newcastle... Nếu khôn ngoan ra ngài Wenger cũng phải biết "thả con săn sắt bắt con cá rô"... Tớ ko muốn ám chỉ MU của chúng ta là "con săn sắt" nhưng xét cho cùng... Arsenal chưa thể đạt tới tham vọng đoạt cả 3 danh hiệu quý giá nhất của giải này.
    Hãy chờ xem...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl

Chia sẻ trang này