1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng tuyệt đối Millwall 3-0, United xứng đáng là nhà vô địch FA cup mùa bóng này!!!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Ronaldauto, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Sao không để cho Cris đá cặp với Ruud nhỉ anh vốn là một tiên đạo mà .Àh mà có ai chơi PS2 không cặp Ruud-Cris thì hết ý.
       Thích là được
       Quyết tâm là chính
  2. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Cristiano là mẫu cầu thủ cần khoảng trống để "quậy"... Hồi chơi ở Sporting, anh cũng chơi TĐ và TV nhưng chủ yếu là TV... Đó cũng là lí do vì sao Sir Ferguson đã để mắt tới anh... xem lại băng ghi hình trận Sportin - United đầu mùa bóng, hẳn ai cũng cảm thấy thán phục khi mà 1"cậu bé" 18 khiến các bậc đàn anh MU phải vất vả...
    Còn trong PS2, ai xếp Ronaldo đá cặp tiền đạo với Ruud thì càng sai lầm bởi thứ nhất: điểm của Olé cao hơn Cris nhưng Cris đá TV lại tốt hơn, thứ 2: Saha vất đi đâu??? Thứ 3 điểm heading của Cris là 84, Jumping 89 nhưng body balance và physique lại kém(bật lên là trung vệ nó "tì" chết dí...) Và cuối cùng là Các bác chưa có bản e***ion của Konami à???
    đây này:(Cristiano Ronaldo nhé )
    Attaque: 89
    Defense: 32
    Equilibre: 70
    Physique: 74
    Vitesse maximum: 73
    Acc: 87
    Réaction: 83
    Agilité: 85
    Précision drib: 93
    Vitesse drib: 88
    Pr.pass.court: 82
    Vt.pass.court: 75
    Pr.pass.long: 84
    Pr.pass.long:82
    Précision de tir: 81
    Puissance de tir: 77
    Tech de tir: 79
    Pr. coup franc: 79
    coubre:80
    Téte: 78
    Détente: 89
    Technique: 91
    Agressivité: 77
    Mental: 63
    Regularité deu jeu: 5
    tech. gardien: 50
    Jeu d''équipe: 69
    stab. con***ión: 6
    Précis. pied faible: 7
    Xin lỗi các đồng chí là các thông số trên bằng tiếng Pháp
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  3. Thu_CongTu

    Thu_CongTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL-MU thật là 1 trận đấu đỉnh cao .TRí ơi mày bình luận trận đấu này đi
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    ARSENAL 0 - 1 United: MU vẫn là số một​

    Cả 2 đội ra sân mà trên hàng công đều thiếu vắng 2 tiền đạo hàng đầu: Thiery dường như đc ông Wenger dành sức cho trận gặp Chelsea vào tuần sau trong khuôn khổ Champion League, còn Ruud thì ko thể ra sân do tái phát chấn thương đầu gối tái phát.
    Trận này Carroll tiếp tục đc Sir Ferguson tin tưởng và đúng là "trò đã ko phụ lòng thầy". HV với Gary, Brown, Silvestre, O''Shea. Hàng TV 5 người bao gồm Ronaldo và Giggs ở 2 cánh, Fletcher và Keane sát cánh ở khu vực trung tuyến, Scholes nhô cao làm hộ công cho TĐ cắm Solskjaer.
    Trận đấu diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ ba, khung thành MU đã liên tục chao đảo. Nhưng rồi sóng gió cũng qua đi nhờ sự xuất sắc của Carroll và Brown. Phút thứ 3, Bergkamp sút chìm ở góc, nhưng Carroll đẩy ra. Tiền đạo người Hà Lan lập tức sút bồi, câu bóng bổng về phía góc xa rất nguy hiểm, nhưng Brown chọn đúng vị trí đánh đánh đầu phá bóng trước sự hồi hộp của các cổ động viên áo đỏ. Đúng là anh chàng này trưởng thành hơn nhiều khi chị "chỉ trích". Khoảng 10 giây sau, sau tình huống đá phạt góc, bóng bật ra ngoài khu cấm địa MU. Edu lập tức vuốt bóng từ cự ly khoảng 18m. Bóng bay cầu âu, đập mép xà ngang. Toure nhanh như cắt đánh đầu trong tư thế không bị kèm, nhưng Carroll bật rất tốt, đấm bóng giải nguy. Trong khi đó, MU có rất nhiều người ở tuyến giữa nhưng vẫn bị hàng tiền vệ của Arsenal lấn át ở đầu trận. Các đợt tấn công của MU tỏ ra đơn điệu, chủ yếu ở hai cánh, nhưng không đủ hiểm hóc và biến hoá để xuyên thủng hàng thủ chơi tập trung của đối phương. C. Ronaldo cố gắng thể hiện kỹ thuật và tốc độ bên sườn phải, nhưng luôn vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía hậu vệ biên trái tài năng Clichy (đá thay Ashley Cole). Các quả căng ngang, đường chuyền quyết định của tiền vệ người Bồ Đào Nha thiếu hiệu quả.
    Nhưng nửa cuối hiệp, MU dần lấy lại sự cân bằng trong kiểm soát bóng, nhờ tranh chấp quyết liệt, đá áp sát ngay bên phần sân của Arsenal. Nhưng các đợt lên bóng vẫn tỏ ra không hiệu quả. Trái lại, Arsenal không còn ào ạt như đầu trận, nhưng vẫn nguy hiểm trong mỗi lần hãm thành. Phút 30, Silvestre của MU để bóng chạm tay trong khu cấm địa, nhưng không có quả phạt đền nào. Trước đó, Pires thoải mái đánh đầu vọt xà, sau đường kiến tạo tinh tế và chính xác của Bergkamp. Mặc dù vậy, MU vẫn là đội phá thế quân bình ở phút 32. Giggs nhận bóng từ chân G. Neville, rồi căng ngang sệt từ bên phải vào giữa khu cấm địa. Scholes có mặt đúng lúc sút căng bằng chân phải đưa bóng đi chìm vào góc thấp. Thủ thành Lehmann bị Toure che mặt, nên đoán sai hướng bóng, đành nhìn lưới của mình rung lên. Cả cầu trường như muốn vỡ tung bởi sự cuồng nhiệt của các CĐV đội bóng thành Manchester, Sir Alex thì ko dấu nổi sự phấn khích tột đỉnh(1 sự trả thù ngọt ngào cho búa rừu dư luận).
    Ít phút cuối hiệp một, Arsenal dồn lên kiếm bàn gỡ hoà. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian, MU chơi đôi công rất tốt với đối thủ. Họ giữ cự ly hợp lý ở mọi tuyến, bọc lót tốt cho nhau, quyết tâm bằng mọi cách đoạt lại bóng sau khi để mất vào chân các cầu thủ Arsenal. Riêng hàng phòng ngự áo trắng cản phá rất tỉnh táo. Phút bù giờ hiệp một, bóng đập cột dọc khung thành MU bật ra sau cú đánh đầu của Vieira.
    Sang hiệp hai, Scholes lùi vào trung lộ, C. Ronaldo chuyển sang cánh trái, còn Fletcher trở lại cánh phải quen thuộc. MU tiếp tục lối đá như cuối hiệp một, tranh chấp quyết liệt trên toàn mặt sân, không cho các cầu thủ Arsenal nhiều khoảng trống hoạt động. Các tiền vệ trung tâm của MU thu hồi bóng rất tốt. Chính vì vậy, Arsenal tỏ ra bế tắc khi tìm đường tiếp cận cầu môn đối phương. Phút 56, HLV Wenger buộc phải tung cả hai tiền đạo Reyes và Henry vào thay Aliadiere và Pires để cải thiện sức công. 10 phút sau, Reyes có pha đột phá trung lộ nguy hiểm đầu tiên, nhưng bị chặn lại ngay sau khi vừa đặt chân qua vạch 16m50. Henry cũng có cơ hội đối mặt Carroll nhưng đều ở tư thế việt vị. Phút 76, MU thay một tiền đạo (Solskjaer) bằng một tiền vệ phòng ngự (Phil Neville). Trái lại, Arsenal tung thêm tièn đạo (Kanu) vào thế chỗ tiền vệ phòng ngự Edu.
    Phút 89, Lauren kịp phá bóng ngay khi Bellion định dứt điểm trong khu 5m50 sau quả tạtt của Giggs từ bên hành lang phải. Nếu không, MU có thể đã thắng cách biệt hai bàn. Như vậy, trong 10 trận bán kết đã đấu tại sân Villa Park của CLB Aston Villa, MU chưa một lần chịu thua. Đây thực sự là miền đất hứa đối với MU tại đấu trường này. Thắng trận tối nay, MU còn duy trì thành tích không thua tại bán kết, kể từ sau thất bại trước Leeds hồi 3/1970.
    Cho dù MU thắng trận này nhưng hẳn người ta cũng ko thể phủ nhận rằng Arsenal ko gặp may, nhưng bóng đá là như vậy...
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  5. TRANGER_18

    TRANGER_18 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói ngoài 10 phút đầu của trận đấu,thời gian còn lại,hàng tiền vệ đã hỗ trợ cho hàng thủ rất tốt ... Đặc biệt là Roy Keane...1 chiến thắng có phần khá may mắn cho MU nhưng điều đặc biệt là MU đã vớt vát 1 chút danh dự cho mùa giải đáng nguyền rủa....... :D ! Bravo Paul Scholes.... !!
    [​IMG]
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ngày hôm qua ngồi xem trận Everton mà chỉ ngong ngóng kết quả trận MU-Ar.He he he..sướng vãi link kiện
    P/S: Dạo này ngài Fergi cầm quân như ****
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    nghe nói sir alex đang có ý định mua thêm hậu vệ để tăng cường hàng thủ , có phải như vậy không ? nếu đúng thì ttốt quá ,
    [​IMG]
  8. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Thứ nhứt bác viết bằng tiếng Pháp=> không hiểu.Thứ2 PS hiện tại ở HP chỉ có Winningeleven7 phien bản 15 => không có Saha.thứ 3 Cris đá tiền đạo sẽ tránh phải cầm bóng quá nhiều ở giữa sân => chậm nhịp tấn công .Thứ tư vị trí trong PS 2 của Cris là tiền đạo thứ 6 về tốc đọ,kĩ thuật,sút đều hơn Ole.thứ 7 ....mệt quá...thôi.
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 06/04/2004
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Birmingham 1 - 2 United​

    Pha đánh đầu ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Saha...
    Cristiano Ronaldo và Louis Saha... 2 người hùng của United trong ngày hôm nay
    (Bài bình luận sẽ đc up lên sau một thời gian ngắn nữa...)
  10. tiamo_lestr

    tiamo_lestr Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Hừ may quá hôm qua thằng Chealse nó hoà nên Mu mới rút ngắn được khoảng cách.Hôm qua vừa xem Mu vừa ngóng Chealse.Cầu cho thằng Chealse không thắng được 1 trận nào từ bây giờ cho đến hết mùa giải.

Chia sẻ trang này