1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắng tuyệt đối Millwall 3-0, United xứng đáng là nhà vô địch FA cup mùa bóng này!!!

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Ronaldauto, 03/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Chelsea vừa thất thủ trên Villa Park trước Aston, như vậy hiện nay đội bóng thành London hiện chỉ hơn United 6 điểm, nhưng "Những con Qủy đỏ" còn trong tay 2 trận chưa đá làm vốn...
    Cùng thời điểm, 1 con quỷ đỏ khác là Liverpool đã chịu khuất phục trước lối chơi quyết liệt của Charlton... MU đang gia tăng khoảng cách so với top sau, và đang tràn trề cơ hội chiếm vị trí thứ 2 của Chelsea...
    Come on... ReD DeViL
  2. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    MU dành chiến thắng 1-0 trước Leicester trên sân nhà Old Trafford nhờ bàn thắng duy nhất của Gary trong hiệp 2...
    Bàn thắng đầu tiên sau ba năm của Gary Neville tại giải Ngoại hạng đủ để MU giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Leicester, đêm qua. Như vậy, CLB thành Manchester chỉ còn kém đội nhì bảng Chelsea đúng 3 điểm, nhưng đấu ít hơn một trận, trong khi giải còn 5 vòng đấu nữa.
    MU không thể ra sân với đội hình mạnh nhất, vì Roy Keane và Van Nistelrooy vắng mặt do chấn thương nhẹ. Còn Howard, Solskjaer và Giggs được nghỉ ngơi, và khởi đấu trận đấu trên băng ghế dự bị. Trong khi đó, Leicester chỉ mang tới sân Old Trafford một thủ môn. Điều này chứng tỏ đội quân của HLV Micky Adams cần sức tấn công, để giành điểm. phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng.
    Các cầu thủ Leicester không hề bị choáng dù phải thi đấu tại "Nhà hát của những giấc mơ". Họ dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm thoát khỏi khu vực cầm đèn đỏ. Và ở giây thứ 90, thủ thành Roy Carroll đã phải vất vả chống đỡ cú dứt điểm căng từ khoảng cách 9 m của tiền vệ Muzzy Izzet. Khung thành MU tiếp tục chao đảo trong ít phút tiếp theo. Tuy nhiên, hàng thủ MU, dưới sự chỉ huy của G. Neville, vẫn thi đấu chặt chẽ và tỉnh táo. CĐV đội chủ nhà phải đợi đến phút thứ 15 mới được chứng kiến pha uy hiếp đầu tiên của MU. Nhưng pha phối hợp tam giác giữa Paul Scholes, Neville và Louis Saha lại kết thúc bằng cú sút chệch cầu môn của tiền đạo người Pháp. Kể từ đó, MU liên tục gia tăng sức ép về phía cầu môn đối phương. Mặc dù vậy, đội khách đáp trả quyết liệt và giữ sạch lượt cho đến hết hiệp một. Hơn thế, ngay trước giờ nghỉ, Leicester suýt phá thế quân bình, khi cú đánh đầu cận thành của Marcus Bent chệch đích gang tấc.
    Sang hiệp hai, MU như được lột xác hoàn toàn, thi đấu mạnh mẽ. Paul Scholes và Cristiano Ronaldo thay nhau làm khổ hàng thủ đối phương. Nhưng cũng phải tới phút 59, MU mới có được điều mình mong muốn - bàn thắng duy nhất. Cú sút của Cristiano Ronaldo khiến bóng bật chân hậu vệ Dabizas, nhưng hậu vệ Gary Neville có mặt kịp thời sút bồi tung lưới thủ thành Ian Walker, trong niềm vui khôn tả của HLV Ferguson và các cộng sự. Đả thông được sức nặng tâm lý sau bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ MU tiếp tục khuấy đảo khung thành đối phương, với hai tiền vệ thường xuyên dâng cao là Scholes và C. Ronaldo. Tuy nhiên, trong những phút còn lại, MU không nới rộng được khoảng cách.
    Với chiến thắng này, MU gia tăng sức ép lên đội thứ nhì Chelsea. Đội bóng thành Manchester hiện kém CLB thủ đô 3 điểm nhưng vẫn thi đấu ít hơn một trận, trong khi giải Ngoại hạng còn 5 vòng nữa.
    Cũng trong tối qua, Leeds chỉ có thêm một điểm trong cuộc chiến trụ hạng, khi hoà 1-1 ở trận tiếp Everton. Tiền đạo trẻ Rooney phá thế quân bình cho các cầu thủ khách ngay ở phút 13. Phải đến phút 50, Milner mới ghi bàn gỡ hoà cho Leeds.
    (Theo tin VNexpress)
  3. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bác Mino ơi tin bên Vnexpress em post vào top Thông tin của MU mà top này chỉ bài của mình thôi.
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 17/04/2004
  4. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    ko phải thế, chẳng là vì thực ra bên này tớ ko có đk để theo dõi những trận của United như các cậu ở nhà, nên nói thực là để viết đc 1 bài bình luận tương đối khó khăn: tớ phải theo dõi live qua commentary by texto...
    nhưng dù sao cũng tiếp thu ý kiến của redmonster.... thanx thanx...
    mọi người giúp tớ với nhé, nếu có đk theo dõi trực tiếp thì bình loạn cho mọi người cùng nghe
  5. ruud_kaka

    ruud_kaka Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    5.413
    Đã được thích:
    139
    cris đá tiền đạo.Thằng này thật ngố và ko biết gì
  6. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Từ bây giờ trở đi , tránh xa thằng MU như tránh hủi
  7. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    MU đã trải qua 1 trận đấu tồi tệ trên sân Portsmouth, rất nhiều cơ hội, rất nhiều nỗ lực đặc biệt là Louis Saha, nhưng cuối cùng "những con quỷ đỏ" vẫn phải rời sân trắng tay, đội nhà đã biết tận dụng cơ hội tốt hơn - tuy ít cơ hội hơn đội khách...
    Trận đấu giữa Chelsea và Everton kết thúc với tỉ số hoà 0-0 ngay trên sân Stamfod Bridge...
    Như vậy hiện nay MU đã bị Arsenal bỏ xa tới tận 13 điểm, và cũng kém Chelsea tới 4 điểm dù vẫn còn 1 trận chưa đấu...
  8. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Ko có nỗi nhục nào nhục hơn khi kém Ar tới 13 điểm,MU ơi-tình yêu của tôi ơi,bạn phải làm gì đi chứ!
  9. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    MU vẫn còn cơ hội dành vị trí thứ 2 ở mùa bóng này khi Chelsea cũng hoà Everton vòng đấu vừa qua.Dù sao các cổ động viên của MU cũng được an ủi phần nào khi chúng ta là đội bóng duy nhất ở Primier League mà ARS không thể có 3 điểm.Thậm chí chúng ta còn là đội duy nhất 2 lần đánh bại the Gunners.
    Được redmonster07 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 19/04/2004
  10. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Với 2 bàn thắng của Louis Saha và Gary Neville, United đã kiếm đc 3 điểm quý giá trước đối thủ "khó chơi" Charlton... Hiện nay khoảng cách về điểm số giữa MU và Chelsea hiện chỉ còn 1 điểm, Giải ngoại hạng Anh sẽ kết thúc sau 4 vòng đấu nữa... Liệu MU của chúng ta sẽ cán đích ở vị trí nào??? Câu hỏi vẫn còn đang bỏ ngỏ. Đội bóng áo xanh của thành London vừa trải qua 1 trận đấu tệ hại trên SVĐ Louis II của Monaco... Thi đấu xuất sắc trong 45'' đầu tiên của trận đấu, mặc dù bị dẫn trước nhưng sau đó đã lập tức ghỡ hoà nhờ công của Crespo... Rồi vô số những tình huống nguy hiểm tạo ra trước khung thành của thủ môn Roma... Nhưng những sai lầm về chiến thuật đã khiến đội bóng thủ đô London phải trả giá... 3-1 kết quả xứng đáng cho "sự miệt mài lao động" của các cầu thủ AS Monaco ( dù thi đấu kém Chelsea 1 người). Chelsea đã thi đấu quá tệ hại trong khi đội hình sở hữu dàn cầu thủ toàn sao... Sự bất lực trong phòng ngự chứng tỏ qua pha "tắc" lén của Desailly với Morientes: đầu tiên là kẹp cổ chàng TĐ người TBN, sau đó là 1 cú đấm vào vai cuối cùng 1 pha "cùi trỏ" rất kín vào mặt cựu TĐ của Madrid...
    Chắc chắn các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của Chelsea sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn sau thất bại đau đớn này. Cơ hội giành vị trí thứ 2 là rất lớn cho MU, nhưng cái chính đội bóng của chúng ta cần tận dụng tốt các cơ hội...

Chia sẻ trang này