1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành bại được mất!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanhnientaihoa, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thấy bà con ai cũng có lý lẽ riêng của mình hết .Trong suốt cuộc đời chúng ta ,không ai chỉ có thất bại mà không thành công và ngược lại... Khi bạn nổ lức làm việc , cho dù bạn có thất bại ,nhưng đối với bản thân bạn đó cũng được gọi là thành công ,và bạn đã làm hết sức ...
    Còn trong tình yêu thì sao ? Một ngừoi con trai ,co nhiều bạn gái ,và khoe với bạn mình là đã thành công vì có thể chinhphục được những người con gái đó ....như vậy có thật sự là thành công hay không ? câu trả lời dành cho tất cả chúng ta , tuỳ vào cảm nhân của mỗi người thế nào...
    To thanhnientaihoa : Phù , e không biết viết sao cho hay ,chỉ viết những gì em nghĩ thôi , e còn nhỏ nên suy nghĩ không cao như anh ,đừng cười nha
  2. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    @Heocon:Anh cũng chưa già mà,nhưng anh tin rằng dù ở lứa tuổi nào chăng nữa,thì những suy nghĩ vẫn rất đáng trân trọng,chỉ cần biết suy nghĩ một chút thôi thì có thể xem như là người có tâm hồn rồi!
    Mong mọi người quan tâm đến vấn đề này nhé!Vì theo tôi thấy,tuổi trẻ bây giờ có vẻ thờ ơ với tương lai của chính mình,rất dễ buông xuôi khi gặp chút khó khăn!
  3. quynh143

    quynh143 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thành công là khi con người ta đạt được mục đích ,còn thất bại là khi không đạt được mục đích ???
    Đối với bản thân em , thành công nhất của em là có thể làm một bữa ăn cho cả gia đình mà trước kia em hoàn toàn không hề biết , có những chuyện nhỏ ,nhưng cũng đã góp phần thành cọng trong cuộc sống .Như vậy cuộc đời mới có nhiều niềm vui . Ta cảm thấy vui thì đó cũng là thành công rồi . Hãy biết thoả mãn với bản thân thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều
  4. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Uhm!Quan niệm về thành bại của em thật mới mẻ và cũng thật thú vị!Đúng rồi đấy,chỉ cần khiến cho người mình thương yêu được cảm giác hạnh phúc,đó cũng có thể coi là thành công của đời người!Hãy duy trì mãi niềm hạnh phúc đó em nhé!
  5. thanhnientaihoa

    thanhnientaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Thành là khi ta không bao giờ nuối tiếc với những gì có được!

Chia sẻ trang này