1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Dân miền Nam họ cĩng có thể có xe tải chứ!? Còn nếu có đi nhờ xe nhà binh mà rủi bị vướng mìn thì ráng chịu, cấm được kêu ca hở bác? Bây giờ có nhà nào vẫy xe tải bộ đội đi nhờ, rồi bị ăn bom Mỹ, bác có bảo họ ngu thì chết không ai thương không?
  2. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Đánh nhau bom đạn biết thế nào mà lần, bác cavalryman không phải bức xúc thế, có điều mấy ảnh Bắc Việt đâu có vác B40, cố tình đặt mìn tập kích đoàn xe di tản đâu.
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Những người lính Quân Đội của Nhân Dân đã anh dũng hy sinh bảo vệ Tổ quốc.
  4. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Sao mà vô cảm thế không biết! Người dân Việt đấy, sự khủng khiếp của chiến tranh! Mong sao đất nước này mãi mãi không còn những cảnh này.
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Lính di tản thì đem theo cả gia đình luôn ...
    Trên 1 xe GMC thì có cả lính, vợ lính, con lính, cha mẹ lính và đồ đạc của gia đình rút chạy khỏi vùng chiến sự.
    Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự hoảng loạn trong lúc rút quân, làm suy giảm ngiêm trọng sức chiến đâu của quân đội.
    Việc đưa tin nói xe GMC chở dân bị mìn trên QL1 là đúng nhưng chưa đủ. Vì xe đó là xe của quân đội, xe đó chở lính và gia đình lính đi theo.
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Sao bác nói cứ như đinh đóng cột thế? Thế làm sao bác biết hồi ấy không có xe GMC nào chở thường dân không phải thành phần gia đình lính? Sao bác biết hồi đó quân đội VNCH không bán thanh lý xe GMC cho dân để, chẳng hạn, kinh doanh chở gỗ hay chở hàng thuê?
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Thưa bạn, tôi căn cứ vào mấy cái hình đã post rồi đấy, mà còn nhiều hình lắm chứ chả ít thế đâu!
  8. cavalryman

    cavalryman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là nếu chỉ căn cứ vào mấy bức ảnh trên thì dân đi xe tải bị mìn là điều đã xảy ra và đáng tiếc, tuy không rõ là có lính đi trên xe hay không. Nếu có lính thì giải thích lý do dính mìn rất đơn giản. Không có bên nào có lỗi cố tình cả. Nhưng nếu không có lính thì phải đặt câu hỏi với bên VNCH.

    Theo suy luận của tui thì không ai ra quốc lộ đặt mìn rồi bỏ đi, kệ cho nó trúng ai thì trúng. Mà căn cứ vào chú thích của mấy cái hình thì VC đã ra chốt giữ khóa đường. Các bãi mìn trên đường chỉ là công cụ chướng ngại bổ sung. Nếu có xe dân đi tới thì họ đã chặn xe lại không cho qua. Nhưng có lẽ xe này đi kèm đoàn xe của lính, hoặc là các chú VNCH đã tiêu diệt cả cái chốt như ảnh. Sau đó thay vì dò mìn cẩn thận rồi mới đi, nhưng vì vội vã và lại tử tế "nhường đường cho dân đi trước" nến mới có cái xe tải dính mìn kia!
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Có đôi giày cao cổ bên cạnh?
    Đi tất?
    QGP có những trang phục như vậy không?
    Tôi tuỏng dép râu chứ nhỉ?
    THời điểm đó là mùa hè năm 1972?
  10. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    GMC là quân xa nên dân thường khó có, còn nếu đã rủi ro vướng mìn thì ai cũng có thể bị, bom đạn không phân biệt được đâu là dân đâu là lính. Các bác cũng không nên quá kêu gào về những chuyện này! Riêng cái phần bôi vàng bác có nghĩ kỹ trước khi nói không? Bác hãy hình dung là trên kính ngắm của thằng phi công Mỹ hoặc VNCH, mục tiêu của nó là 1 đốm đen (còn trên kính hồng ngoại thì là một điểm sáng), nó cứ việc lock mục tiêu rồi bấm cò. Vậy bác có nghĩ trước lúc bấm cò nó sẽ bỏ tý thời gian suy nghĩ xem đó là mục tiêu dân sự hay quân sự ko? Ai dám đảm bảo tất cả các đoàn tàu, xe, người trên đường đều thuộc về quân sự mà ko phải là đoàn sơ tán, xe cấp cứu...? Hay như năm 68, ngay giữa SG mà trực thăng vũ trang phóng hoả tiễn và xả đại liên ầm ầm, vậy là đang bắn vào VC hay bắn vào đâu (hình như có thông tin là chính Loan bị thương bởi hoả tiễn của trực thăng đấy)? Sau đấy lại bầy những tử thi lên dán thêm dòng chữ "nạn nhân của VC"! Cái việc kéo tử thi đối phương xếp ra dọc đường quốc lộ thì chắc ai cũng hiểu để làm gì rồi nhỉ!

Chia sẻ trang này