1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    K-63/Type-63 APC của QĐND
    Còn nếu là xe tăng thì chắc pháo bị thằng nào vặt bán sắt vụn rồi
  2. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Pót hình thế này thì có vấn đề gì hả cu Tín?
    [​IMG]
    Hầu hết các hình của cu trong topic này đều tư đấy mà ra. Không tin nó thì thôi vậy!
  3. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    cái xe thiết giáp này mà nhìn ra được xe tăng Type 63 thì đúng là <<mod cấm>> hạng nặng.
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 29/02/2008
  4. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    [​IMG]
    K63
    Mình thì nghĩ đó là K63
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
  6. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Lại nhớ lại 1976:
    Công ty vật tư Quảng Trị (sau là Thừa Thiên Huế, sau nữa thì lại Quảng Trị) đã thu mua (độc quyền) được rất nhiều phế liệu chiến tranh. Các loại xác máy bay được nông dân chở xe bò xe trâu tới bán. Xe thiết giáp thì dân cưa thành đuy-ra đem bán (M113). Xe quân dụng thì dân gỡ ra lấy phụ tùng ... Xe của quân giải phóng cháy thì dân lúc đó chưa dám đụng vào dù là chả có ai trông coi. Lúc đó các loại đạn pháo vỏ đồng còn bán được chứ sắt thì vứt lăn lóc ...
    Một thời gian sau thì các loại phế liệu chiến tranh nổi trên mặt đất hết sạch kể cả xe M48. Chỉ còn lại 1 số ở tại vài nơi chiến sự xảy ra ác liệt nhất.
    Tại sân bay Ái Tử: Là sân bay dã chiến, cho máy bay phản lực ném bom lên xuống được. Sân bay được làm bằng nền đất trên cát pha, lót gi sắt, trên cùng là gi nhôm. Sau hòa bình 73, dân mang xe tới chở các tấm gi này về. Hiện nhà bà nội tôi còn 3 tấm làm bộ ngựa.
    Nói thế để các đồng chí nể nang đôi chút khi tán về quê của "tui" nha!
  7. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bản đồ Nam Quảng Trị
    [​IMG]
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 29/02/2008
  8. ThanhCo_1972

    ThanhCo_1972 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    1
    Cũng đang định nói vấn đề nầy liên quan đến cái xe K63 ở bức ảnh trên. Nhiều khả năng cái xe trên là đồ chiến tranh được tập kết ra bờ sông để gỡ phế liệu. Hồi 1998 đi qua ngã ba Đông Hà - Đường 9 còn nguyên 1cái xe tăng, các chú Tây ba lô hay trèo lên chụp ảnh.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Tôi nhìn 2 tấm hình này rất nhiều lần, hầu như hàng ngày. Tôi đã thấy tôi trong đó trong những ngày di tản. Tất nhiên, tôi không có mặt ở "Đại Lộ Kinh Hoàng" năm 1972. Nhưng tôi đã có mặt trên những chiếc tàu rời Đà Nẵng những ngày cuối tháng 3 năm 75. Tấm hình 1 thằng bé bế đứa em trên đường chạy loạn ít nhiều giống tôi lúc đó 7 tuổi, cõng đứa em trai út 3 tuổi, trong khi anh tôi, 9 tuổi cõng đứa em gái 5 tuổi, mẹ tôi loay hoay với những chai "xi rum" nhặt được trong một trạm y tế ở một đồn lính ở Cam Ranh trên đường đi đến nơi người ta nói có tàu bốc người di tản, nếu tôi nhớ không lầm, tiểu đoàn 14 quân cảnh. Gia đình chúng tôi, 5 mẹ con đã lội bộ trong cơn nắng gắt miền trung suốt 7 tiếng để đến nơi tập trung.
    Khi có lệnh di chuyển, từ đồn lính đến cảng sâu Cam Ranh, đơn vị lính này đã nhường hết xe vận tải, GMC, Dodge cho người tị nạn, và họ đi bộ đến bến tàu. Nói thế để các bạn thấy lính cộng hoà cũng là người VN như những người anh em khác giới tuyến, không như những gì các bạn đã đọc trong các sách kiểu như "Nguyễn Văn Hoà, Núp, Chị Sứ..." đã biến họ thành những con "quái vật" quái đản không hơn không kém.
    Với tôi, xác những em bé, ông già, phụ nữ quanh chiếc GMC lập úp kia không khác gì xác của những trẻ em, phụ nữ nằm la liệt ở Mỹ Lai. Đó là một trong những bộ mặt thật của chiến tranh, dù bên này bên kia ngụy biện hùng hồn cách nào, đó vẫn là tội ác. Tội ác chiến tranh.
    Đa số các bạn trong diễn đàn này không lớn lên trong chiến tranh. Chiến tranh không chỉ "ta thắng, địch thua" hay "giải phóng/bắc tiến". Những người ở miền Nam không bao giờ thấy cảnh 1 bệnh viện tan nát ở Hà Nội, hay các bạn ở ngoài Bắc không bao giờ thấy xác những chiếc xe đò bị mìn dọc theo các trục đường miền Nam. Người dân luôn bị mất mát lớn nhất các bạn ạ.
    Tôi chỉ xin các bạn một điều, bàn về lịch sử chiến tranh VN, chúng ta nên bàn về khía cạnh quân sự. Một câu nói quá chỉ vì sự bức xúc, vì ăn thua, hay chỉ vì "cho đã miệng" luôn đem lại nỗi đau cho người khác. Dù bên nào, chúng ta cũng cùng một dân tộc, một đất nước - đã không may bị kéo vào nạn binh lửa.
  10. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Chết, ặc, em kính anh Khỉ. Em thua anh tới mấy con giáp. Thất lễ quá.
    Bác Khỉ nói đúng đó. Có điều những người thắng nên rộng lượng hơn, nhưng hình như nhiều người thua vẫn còn quá cay cú và thiếu nhân ái.
    Bác Khỉ ơi, chỉ người Việt ở đất Việt mới có thể suy nghĩ chính thống thôi bác ạ. Kính mong bác về cho em có dịp hầu bác.

Chia sẻ trang này