1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Đây chỉ là phù hiệu riêng của Tiểu đoàn dù 3 thôi.
    Lời chú thích cũng chưa chính xác. TĐ nhảy dù 3 chỉ là 1 thành phần của Lữ dù 3.
    Được hasinhat sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 01/03/2008
  2. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    đấy là phù hiệu của tiểu đoàn 3 dù chứ không phải phù hiệu của sư đoàn, mỗi tiểu đoàn có một phù hiệu riêng
    bác chụp phù hiệu đấy ở đâu vậy bác ? sao có mấy cục gì kì kì giống như mấy cục kaka ở phía trên vậy bác ??? kekeke
  3. daihan

    daihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Theo tuổi tác thì em phải gọi chú Khikho bằng chú. Chú đúng là người từng trải, chín chắn và độ lượng. Nếu người Việt mình ai cũng nghĩ được như chú thì đất nước này đã khác nhiều lắm rồi...
  4. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    [​IMG]
    Bridge over Cam Lo river north of Dong Ha. May ''68.
    [​IMG]
  5. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Một khi đã nói đến từ "thuê" có nghĩa là có nói đến sự trả công, thì rõ ràng là vì quyền lợi riêng tư rồi! Chứ không có "vì lý tưởng", anh ạ!
    Chân thành
    CVPH
  6. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác, tôi không có ý lập danh sách xem ai ác hơn ai, tôi chỉ muốn nhắc bác 1 điều là dù có bao dung đến đâu đi nữa thì không ai có thể chấp nhận chuyện nhìn 1 người moi gan đồng bào mình để ăn sống trước mặt người nước ngoài, nhất là quốc gia của người nước ngoài đó đang nhảy vào can thiệp vào nội tình của nước mình, đưa quân và vũ khí vào giết hại đồng bào mình.
    Về chuyện thanh niên miền nam đi lính VNCH hay lính GP thì không hoàn toàn tuỳ thuộc vào chuyện làng của họ ở phe nào đâu bác ạ. Kính bác xem lại. Chuyện lính miền Nam là tự nguyện hay không thì tôi không bàn thêm với bác, có lịch sử chứng minh.
    Còn nếu bác nói "lính miền Nam không được trang bị lòng căm thù như lính miền Bắc" thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Chắc bác chưa từng sống tại Miền Bắc vào thwòi kỳ chiến tranh nên bác không hiểu tâm lý của những người thanh niên thế hệ đó. Nếu chỉ đơn giản như bác nói - trang bị lòng căm thù - thì làm sao giải thích được chuyện những người lính tuổi chưa quá 20 chấp nhận hy sinh để trụ lại thành cổ trong 81 ngày đêm? Làm sao giải thích được chuyện thanh niên miền Bắc khai tăng tuổi, nhét đá vào người, viết Huyết tâm thư để xin nhập ngũ. Không đơn giản "chỉ làm nghĩa vụ công dân khi đất nước có chiến tranh" đâu bác ạ. Bác cứ đem câu đấy mà nói với thân nhân những nguwòi bị bom Mỹ rải thảm ở Khâm Thiên xem, họ sẽ giải thích cho bác hiểu.
    Mà thôi, nói nữa thì thành lạc đề mà bác thì có tuổi, có kinh nghiệm, chắc chắn không thể không hiểu những gì tôi nói.
    Chúc bác khoẻ. Chắc chắn khi nào đi nhậu thì anh em cũng sẽ hú bác thôi.
  7. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    quân giải phóng có lĩnh lương bao giờ đâu mà bảo là lính đánh thuê. cái này thì khac lính vnch nhá.
    ai cũng biết khi Mỹ rút viện trợ cho vnch bao gồm cả tiền trả lương cho lính , đến 1974-1975 khi vnch nợ lương lính nhiều quá, góp phần làm cho quân đội này nhanh chóng tan rã. một bộ phận quân miền nam có gia đình theo cách mạng hay vì lý do nào đó trước theo quân gỉai phóng, sau buộc phải đứng vào trong hàng ngũ vnch mặc dù họ không muốn, và khi chiến tranh kết thúc họ cũng mừng như ai, và sau này không hề có ý gì chống đối hay xét lại...
    bạn cứ gọi "du kích miền nam'''' giọng văn rất tây , kiểu này hay đọc tài liệu bên kia nhiều .
    kỳ thực trong quân đội giải phóng, không kể nam hay bắcđều phân làm 3 bộ phận chính:quân chủ lực, quân địa phương và du kích không kể là bắc hay nam.
    sau mậu thân 1968 lực lượng quânđịa phương và du kich thiệt hại nhiều lên cơ bản quân chủ lực cơ động hầu hết là người bắc , trong khi quân chủ lực người miền nam phần lớn phân về quân địa phương hay du kích để bù cho lực lượng đia phương du kich bị thiệt hại trướcđây . nhiều quân từ ngoài băcváo cũng bốung chocác lực lượngđịa phương. ngoài ra quân chủ lực của các quấn khu miền(không phaiquâncở động) đều có lực lượng cả băc và nam. hội meo bây giờ vẫn hay phân quân đội nhân dân và quân giải phóng miền nam,có tướngchỉ huy riêng là một sai lầm lớn. sau hơn 30 năm mà vẫn không hiểu đối thủ hay cố tình không hiểu ?
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhà ta không gọi là lương mà hình như gọi là sinh hoạt phí
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    ông chú em đi, chục năm nằm rừng mà chẳng được khỉ mẹ gì. kiếm được ít vàng của bọn mẽo còn mang về nộp đơn vị,chẳng biết sống chết thế nào mà tính chôn. sau giải phóng về quê cày cứ tiếc mãi.
  10. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Hehe ngày xưa ông ngoại em cũng nhét khá nhìu vàng vào cái hộp đạn của mẽo rồi đem đi chôn cuối cùng hi sinh trong chiến tranh rồi chẳng ai biết thùng vàng đó ở đâu nữa hichic tìm đc là ngon rùi, mà bác nói tục quá anh em người ta nhìn vào phản cảm lắm

Chia sẻ trang này