1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ông đưa hình lên đây cho người ta xem, lại nói là không được có ý kiến à!
    Cái gì mà chết không đúng kiểu. Chết thì chôn chứ có cái gì!
    Ông có biết cái đọa đường ấy ở chỗ nào không mà nói đem đi chôn. Nhân đạo nhỉ?
    Mà ông nói cứ như là ông đã đi đánh nhau rồi ấy. Bơ sữa con khỉ gì. Ông đã nhai gạo sấy chưa, đã uống nước sình chưa. Nếu có thì kể ra đây!
    Một lần nữa hỏi: đã biết cái cầu sắt Đông Hà năm 1972 ở đâu chưa?
    (Sửa: cầu đường sắt)
    Được dienthai sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 06/03/2008
  2. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hừ, người xoá bài hô khẩu hiệu của bác Kuseplev là nhà em, trừ trường hợp đặc biệt là bác HP và các nick phụ của bác í ra từ gần năm nay nhà em ko lock hay hạn chế nick của ai cả. Lý do xoá bài là hô khẩu hiệu "Ctrị nhạy cảm", khẩu hiệu bác Ku hô cụ tỷ có 2 dòng chứ ko phải 1, dòng 1 mới là lý do xoá, dòng 2 hô muôn năm lăng nhăng như bác kể trên ko phải lý do xoá. Việc này nhà em đã PM giải thích rõ ràng với bác Ku, ko thấy bác í phản bác hay tỏ ý bất mãn gì sất. Bác PVNhandan nếu có quen biết với bác Ku có thể liên hệ để biết chi tiết.
    Về mặt quy định, TTVNOL là diễn đàn PHI CHÍNH TRỊ, việc hò hét về 01 số nhân vật Ctrị gây tranh cãi là ko được chấp nhận tại đây, muốn hò hét ra chỗ khác mà hò hét. Về mặt cá nhân, nhà em ghét thậm tệ tất tần tật tuốt tuồn tuột các thể loại khẩu hiệu trên đời, dù là để ủng hộ hay phản đối bất kỳ cái gì, vì vậy đại phàm ông nào ưa hô khẩu hiệu nhất định sẽ được nhà em quan tâm sâu sát, chỉ cần vi phạm tí ti quy định là cả bài vào sọt rác ngay tắp lự!
    Nay kính!
  3. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Ai sống trên bơ sữa ko bíêt chứ, em thì từ lúc mới đẻ đến năm 10 tuổi, bơ sữa vẫn là món xa xỉ
    Với lại, bác bảo chụp hình xác chết là chuyện cá nhân người chụp à ? Vậy ra cái cơ quan tâm lí chíên của VNCH cũng là của toà báo tư nhân nào đó nốt
    P.S Bác cần 1 lớp chính tả ko ? Em giới thiệu cho 1 em SV sư phạm xinh tươi đến kèm chính tả nhé
  4. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Bác dienthai này quê Qtrị mà (đúng không bác?, hình như nội của bác ở đấy ).
    Còn các mem đưa hình lên, các mem khác xem phân tích bình phẩm là đúng rồi. Chiến tranh vẫn là chiến tranh, chả ai thích cả.
    Qua hình ảnh thì thấy V N C H thua là đúng rồi.
  5. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    To bác PV: Bác có lợi thế rất lớn là được tiếp xúc với nhiều tài liệu hay ho, tiếng Anh, tiếng em có thể hơn nhiều người. Nhưng bác cũng phải biết rằng những người khác không phải chỉ là cái thùng rác ai nói gì cũng chấp nhận hết ...
    Ngày 9 tháng 4 năm 1972 tại khu vực phòng thủ Trung Tâm - Quảng Trị:
    Lịch sử Mặt trận Đường 9 - Bắc Quảng Trị (1966- 1973)
    ? Đến 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4, trên hướng Đông Hà do Sư đoàn 308 đảm nhiệm. Trung đoàn 36 và Trung đoàn 102 được xe tăng, thiết giáp yểm trợ đột phá mãnh liệt bọn địch trên một cánh cung dài 8 km từ chùa Tám Mái (tây bắc Đông Hà) sang điểm cao 32, qua dãy động Quai Vạc. Sau hai giờ chiến đấu, bộ binh và xe tăng ta đã chiếm được một số mỏm đồi ở phía bắc và phía tây, tiêu diệt được một số tổ chốt hỗn hợp xe tăng và bộ binh địch. Nhưng sau đó bị địch tổ chức phản kích nhiều lần rất quyết liệt, quyết đánh bật quân ta ra khỏi các vị trí mới chiếm được, Trung đoàn 36 đã phải điều phân đội xe tăng dự bị từ phía sau lên đột phá giữ trận địa. Các chiến sĩ xe tăng của ta thiếu kinh nghiệm chiến đấu, lại có phần chủ quan nên bị xe tăng và súng chống tăng địch nằm bí mật trong công sự bắn cháy 3 xe. Bộ đội ta phải chiến đấu vất vả mới giữ được trận địa .
    Ở phía tây Ái Tử, 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4, Trung đoàn 24 Sư đoàn 304 được xe tăng yểm trợ chiếm căn cứ Phượng Hoàng - một vị trí sống còn của Ái Tử. Chiều cùng ngày, địch tăng quân phản kích chiếm lại. Đến 17 giờ ngày 10 tháng 4, sau hai lần tập trung đột phá quyết liệt ta mới chiếm lại được.
    Ở cánh đông, hai tiểu đoàn đặc công (19, 25) và tiểu đoàn 47 Vĩnh Linh bí mật vượt sông Cửa Việt tiến công địch ở một số xã phía bắc huyện Triệu Phong. Nhưng bọn bảo an dân vệ ở đây được lính chủ lực hỗ trợ đã chống trả quyết liệt, ta bị tổn thất không đủ sức chốt giữ đành phải rút sang phía bắc sông Thạch Hãn để củng cố chấn chỉnh.
    Như vậy, qua hai ngày tiến công địch trên tuyến phòng thủ cơ bản Đông Hà - Ái Tử - Quảng Trị, các đơn vị của ta không những không làm chủ được các mục tiêu được giao, trái lại còn bị những tổn thất về sinh lực và phương tiện chiến đấu. Sở dĩ gặp trở ngại đó là vì chúng ta không nắm được sự thay đổi về hình thức chiến thuật phòng ngự của địch - một hình thức chiến thuật phòng ngự di động mà chúng gọi là "chiến thuật di tản".
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352

    Lại nói chuyện về cái ảnh, thưa hồn là cái việc chiến tranh nó khốc liệt thế nào, chuyện quân ta ( QDNDVN) có chiến thắng đã phải nhiều lần thất bại bọn này đều biết hết, qua lời kể của bố mẹ, ông bà, qua các sách báo hồi ký của các tướng lĩnh, qua những cuốn lịch sử của các sư đoàn, quân đoàn. QDNDVN đã chiến thắng, nhưng không vì thế mà quên không nhắc đến những thất bại, những tổn thất của mình, để làm kinh nghiệm chiến đấu lần sau. Còn cái Quần lủng rách đít kia dù đã thất bại thảm hại, nhưng sau vài chục năm mấy cái loa rè vẫn không ngớt ca ngợi bản thân, đổ lỗi tùm lum... làm sao mà khá nổi. QDNDVN không có kiểu xếp đống xác lính đối phương ra chỗ nào thiên hạ dễ nhìn nhất, tha hồ quay phim chụp ảnh để mà khoe chiến công của mình, làm giảm tinh thần chiến đấu đối phương, khủng bố tinh thần dân chúng, mặc dù họ không thiếu xác lính Cầy Mỹ + chư hầu + lính Quần lủng và thời gian cũng như phương tiện để làm việc đó.
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 06/03/2008
  7. officeworks

    officeworks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    1
    có lẽ nhiều người đấy bác ạ, nhưng cùng 1 cái gông (gông xiềng tư tưởng ) nên cách "lí luận" cùng lỗi chính tả cũng giống nhau. Thêm 1 đặc trưng nữa là thói quen nhận vơ người quen, lão nguyentin thì khoe hình ông Trần Đại Nghĩa, ku sẹp lép thì khoe Đoàn Côn Tính, cùng 1 kiểu cả, nếu em ko lên tiếng chắc ít nữa ku này lại phát biểu kiểu ông ĐCT có nói thế này thế nọ ... Đã từ lâu em đúc kết phong cách này là nguyentinism
    Về chuyện phơi xác đối phương của VNCH làm em nhớ lại chuyện đồng minh Hoa Cầy chúng nó. Hồi chiến tranh Iraq, Iraq có tóm được mấy chú (và cô) lính Mẽo , bắt lên TV các kiểu, lúc ấy Mỹ phản đối ầm ầm, lên án Iraq vi phạm công ước Geneva ... đến khi Mỹ chiếm Iraq, bắn chết được con trai Hussen thì lập tức kêu phóng viên đến quay phim chụp ảnh cái xác ầm ầm (đúng bài đã dạy cho đàn em VNCH hồi trước), chắc là công ước Geneva chỉ áp dụng cho nước khác
    hehe đụng đến nước Mẽo thân yêu thể nào ku nguyensg cũng nhảy vào
  8. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Các căn cứ chính mà Mỹ giao lại cho VNCH, tính đến thời điểm 1971 tại Quảng Trị
    [​IMG]
  9. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Kính mong anh em không trêu đùa nhau mà làm hỏng chỗ chơi của các anh em khác.
  10. Ionesome

    Ionesome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hình chụp một số chiến lợi phẩm do các đơn vị Nhảy Dù VNCH tịch thâu từ đối phương trong trận chiến tái chiếm Quảng Trị năm 1972. Ở hàng trước là các hỏa tiển AT-3 Sagger, hàng kế là ba khẩu đại liên 12.7-ly có ghế cho xạ thủ ngồi, ở phía sau là một số thùng đạn và rất nhiều súng phóng lựu RPG. (HÌNH ẢNH: David Ayers).
    Độc tư liệu phía VNCH hay thấy nói chuyện lính BV tại QT bị cột chân vào súng, không biết có phải là khẩu này không nhỉ?

Chia sẻ trang này