1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinaheart

    vinaheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    He he, mất nhiều như vậy nên chủ nhân của chúng quyết tâm đòi lại và đòi lại được thực
  2. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    để trả lời thắc mắc của bác, chuyện một số bộ đội xe tăng bị xích vào xe tăng là có thật đấy ( trong trận đánh tại An Lộc 1972) đây là bài viết của phóng viên người Canada tường thuật về chuyện khó tin mà ông ta khám phá ra tại mặt trận An Lộc . không hiểu lý do tại sao qđnd lại làm điều ấy ??? báo ngoại quốc viết chứ không phải báo vnch (để tránh hiểu nhầm là tuyên truyền nhá)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được PVNhanDan sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 10/03/2008
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    Ấy ấy, thời đó "VC", và "Bắc quân" đâu chỉ có đánh nhau với "Quốc Gia" đâu, mà là với liên minh "ngoại quốc" + "Quốc Gia", nên đừng có đưa cái mác "ngoại quốc" ra dọa.
    * Phân tích sơ sơ một tý nhá, ngồi trong xe tăng để chống đạn thông thường thì an toàn quá rồi còn gì, mà ăn đạn với mìn chống tăng thì không kịp thoát ra ngoài. Vậy không hiểu "Cộng quân" làm việc vô nghĩa để làm gì.
    * Theo các "báo cáo", "hồi ký" thì việc xích chân của VC là rất phổ biến, vậy PV làm ơn tìm thêm bằng chứng cho phong phú.
  4. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mấy ông lính VNCH suớng chán.
    Sau giải phóng một số đi cải tạo, nhưng đa số về quê caỳ ruộng . Chứ như lính giải phóng, sau 75 nhiều ông còn tái ngũ sang chiến đấu bên chiến trường Kam hay biên giới phía bắc.
    Cái dạo đánh nhau với K đỏ 1978 hầu hết là lính quê ngoài bắc thôi, sau mới bổ sung chút ít lính người trong nam. Du kích ngày xuy thì làm cán bộ cơ sở cả...
    Chiến thắng hay chiến bại gì cũng vậy, sau giải phóng về quê cày ruộng .
    Nhiều ông đi lính về mới phát hiện vợ mình bị thèng khác nó chôm mất.
    Mấy cái thằng con địa chủ, việt gian xỏ giày đi lính cho Pháp ngày xưa hoá ra sướng. Chẳng phải đi lính ( cán bộ nhà ta chả tin) ở nhà gái đẹp tha hồ chọn.
    Mà dân Hà lội ngày xưa nổi tiếng là chốn lính, hoặc chỉ muốn bấu ngoài bắc (A), không yêng hùng như dân khu 4.
    [/quote]
    Sau giải phóng có một số lính VNCH gia nhập bộ đội, cái này gọi là lính 2 chế độ. Cái gì lính bắc, lính nam... đợt đầu năm 79 không ít liệt sỹ là dân Sài Gòn nhé ku. Dân khu 4 được cái chịu đựng hay chứ cục bộ bỏ xừ.
  5. dangore

    dangore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    @a2p2t: Xe tăng cán mìn hoặc hit hoả tiển chưa chắc người bên trong xe đã thương vong trong đa số trường hợp.
    Ví dụ khi bị bắn đứt xích ,hoả lực trên xe vẫn còn đầy đủ,chú nào tưởng bở mò lại gần là nát thây.
    Và cũng còn cơ hội cho kíp lái thoát thân nếu kg fải quyết tử,ở lại trong xe bắn đến viên đạn cuối cùng hoặc là bị quyết tử như pác j đã kể trên.
    Chiến tranh là tàn bạo,số fận con người trong cuộc chiến rất nhỏ nhoi,kg hơn con sâu cái kiến.
  6. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ lại đã, phóng viên ngoại quốc mà được sỹ quan cục tâm lý chiến hướng dẫn thì cũng giống như vụ hình ảnh Huế Mậu Thân thôi. Ở đây có 2 giả thiết:
    - Vướng dây thông tin (chảy vỏ nhựa thì còn lõi đồng)
    - Do tiểu đoàn tâm lý chiến VNCH pha chế, nấu nướng thành. Đã lôi được xác đối phương ra ngoài lộ bêu rếu thì chuyện này là chuyện nhỏ.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Các chú xxx thì thần tượng cái thuyết "CS xích lính vào xe, súng..." rồi, nhưng ai biết dùng đầu suy nghĩ thì thấy ngay vấn đề :
    Xích chân vào súng thì cơ động hoả lực bằng niềm tin, ngu cỡ nào cũng phải hiểu là có nhiều tình huống phải tháo nòng, tháo càng vận động đến chỗ khác lắp lại chiến đấu tiếp, chứ cố thủ 1 chỗ thì vừa nhanh chết, vừa không diệt được địch, nhất là với cha con hoả lực nhà Mẽo. Vả lại mỗi khẩu đội có đến chục người từ vác nòng, vác càng đến vác đạn, cảnh giới, biết xích thằng nào
    Xích lính tăng thì còn ngu nữa. Xích lính thì lúc cần chui ra dò đường, sửa xe thì thằng nào làm. Ngu đến cỡ nào thì cũng phải biết lái tăng ăn nhau ở cái thao tác nhanh nhẹn, gunner với loader mà bị xích thì có mà bắn bằng mắt, driver mà bị xích thì miễn lái, còn lỡ mà chú nào bị thương vong thì chắc thằng commander phải loay hoay mở khoá cho thằng khác vào thay vị trí rồi khoá thằng này lại.
    Đi đánh nhau mà phải lo quản lý đến mấy cái khoá thế thì chắc mấy tay sĩ quan VC chết trước khi gặp địch
  8. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái trò tuyên truyền xích chân là một sản phẩm tưởng tượng của chiến tranh tâm lý mà. Các chú VNCH tinh thần kém hơn bên VC. Chả lẽ lại tự công nhận điều đó, thế nên đẻ ra cái trò quân lính đối phương kém tinh thần phải xích chân lại để "thẩm du" tinh thần quân lính mình. Bọn đấy tuyên truyền cũng còn ngu nhỉ cũng chỉ võ mồm chứ ko dám lấy xích khoá tử sỹ hoặc tù binh để chụp ảnh, chắc ko làm được vì ko kiếm ra khoá của miền Bắc lộ tẩy ngay
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đúng là càng bị "gông xiềng tư tưởng" thì càng to mồm
    Gông xiềng nên chỉ biết đọc như con vẹt mà không biết tư duy
    Gông xiềng nên mới gọi cái K-63 APC là "xe tăng trở lính", gông xiềng nên mới viết về sự kiện vịnh Bắc Bộ thế này :
    Gông xiềng nên cứ tưởng ai cũng bị gông xiềng giống mình
  10. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    À bây h em mới xem lại cái bài này, bỏ qua chuyện tụi nó ngồi xổm vào công ước giơnevơ thì các bác thấy vấn đề rất mâu thuẫn giữa tít của bài và hình ảnh. Tít bài là Inside tanks (bên trong các xe tăng) còn ảnh thấy hình như có 1 cái xích quàng qua chân tử sỹ, nhưng rõ ràng là qua một cái khuyên lớn và là outside tank. Liệu có là sự thật ?
    Được huanmq sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 10/03/2008

Chia sẻ trang này