1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi sauthamdam, 13/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    chuyện mặc quân phục rằn ri để nguỵ trang không là chuyện xa lạ gì cả . nhưng nếu cậu chịu khó đọc mấy quyển sách viết về thời chiến tranh VN do bộ văn hoá quốc doanh sản xuất, mấy chú chính trị viên cứ xề môi chê bai khinh bỉ dzồi mô tả quần áo rằn ri của vnch cứ như là rác rưởi, như là thú vật .... để dzồi 30 năm sau các đồng chí mới hiểu ra tại sao người ta phải mặc đồ rằn ri ..... đấy ... tôi chê là chê cái sự khinh người và kém hiểu biết đấy thôi .
  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chiếc áo không làm nên ông thầy tu, hẳn bác biết câu đấy . Lính tráng đánh nhau chứ có phải người mẫu đâu nhỉ, chụp ảnh đẹp chưa chắc hàng hoá của mấy anh người mẫu đã hơn thằng còm cõi như em
    Còn nói chuyện quần áo, xin thưa với bác là ngay cả Mĩ thời đấy cũng chưa dùng nhiều hàng rằn ri đâu ạ, bác xem ảnh thì thấy, vẫn là bộ quần áo màu xanh đậm thôi
  3. a2p2t

    a2p2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    2
    1. Như vậy là PV đồng ý rằng việc PV đưa chuyện quân phục vào là vô duyên hết sức, nhỉ.
    2. Rằn ri cũng có nhiều loại, cũng giống như quần áo thông thường, có nhiều loại, rằn ri là loại vải.
    Còn kiểu áo, một số loại đồng phục của VNCH xưa có một số đẹp như bộ áo trắng của cảnh sát, còn loại bó sát rằn ri của lính dù trông "đểu đểu" thế nào ấy (ấy là ý kiến chủ quan thôi).
    Tớ lấy ví dụ rằn ri của "tiền bối của Quốc Gia" ở ĐBP (lấy của bác Do_re_mi), nhìn không tiêu được (ấy là ý kiến chủ quan của tớ):
    [​IMG]
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    @PV nhăn răng : à cái chuyện lính quần lửng vịt ngan cọng hành chụp ảnh đẹp mới cả duyệt binh đẹp, đấy là tôi công nhận đẹp thật đấy bác ạ, không có ý gì đâu. Phải công nhận các bác nguỵ rất chịu khó trau chuốt hình ảnh tướng tá sỹ quan binh linh nên lúc lên hình hình ảnh người lính quần lửng lúc nào trông cũng rất chi là hoành tráng, lực lượng lúc nào nhìn cũng rất chi là hùng hậu, + với cái khoản lạm dụng từ Hán Việt vào quân đội như chiến đoàn, chiến xa, quân lực, phi cơ, ... làm cho độc giả như chìm đắm trước hình ảnh một đội quân vô cùng chính quy tinh nhuệ và mạnh mẽ. Hình ảnh tướng lĩnh béo tốt, ông nào trông cũng đầy oai nghiêm, càng tô vẽ cho hình ảnh đẹp đẽ của quần lủng. Quần lủng cũng có một điều rất đáng tự hào: đội duyệt binh của họ luôn được các phóng viên phương Tây ngưỡng mộ, đến mức họ phải khen: quân đội quần lủng giỏi nhất trong hai khâu: duyệt binh và đào chính ( phim : vietnam 10.000 days war). Chẳng bù cho đội quân của QĐND, lính tráng chỉ rặt toàn ông gầy gò ốm nhóc ( như bên tuyên uý quần lủng miêu tả là 7 thằng đu một cành đu đủ ko gãy ), môi ông nào cũng xám ngoét do sốt rét ( các bác xem phim : 30 ngày ở SG sẽ thấy lính ta - những người lính đã nằm gai nếm mật bao nhiêu năm - trông thế nào trong ngày chiến thắng ), tướng tá thì kể cả tướng Giáp, tướng Dũng, tướng Tấn... tìm mỏi mắt chả được tấm hình nào oai như tướng Minh, tướng Khánh, tướng Trưởng ... cả ( còn tướng Hiếu của chú Tín thì cháu chả thấy ma nào nhắc đến ạ ).
    Mỗi tội trong một cuộc chiến người ta không đem cái việc quay phim chụp ảnh đẹp ra để đánh giá ai giỏi hơn, và cái việc đó nó cũng chẳng quyết định được cuộc chiến.
  5. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bỏ qua cái lý luận "bắt chước" này nọ của bác mà em nhận định là giận quá mất ... bình tĩnh. Em thì em thấy thế này: Hồi chiến tranh thì ngay cả Mỹ, quân phục bộ binh của họ cũng vẫn chỉ có một màu xanh ô liu, và tất nhiên Việt Nam khoai sắn quanh năm thì bộ binh cũng chỉ có thể quanh năm bẻ cành hái hoa làm rằn ri thôi chứ chưa vênh bằng Mỹ được. Rằn ri chỉ dành cho những lực lượng đặc biệt. Và tất nhiên, đặc công Việt Nam từ hồi đó cũng có rằn ri ạ.
    Thêm: không ai chê rằn ri cả, người ta chỉ "phê" người mặc rồi và làm nên "thương hiệu" cho một số bộ rằn ri thôi.
    được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 12/03/2008
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Đặc công VN ngay từ thời chống Mỹ đã có đồ rằn ri kiểu báo đốm rồi nhá :
    [​IMG]
    Thậm chí lính 308 ở Khe Sanh cũng có đơn vị mặc rằn ri nhá.
    Đồ rằn ri dã chiến cho bộ binh cũng có từ lâu rồi nhá, thay đi đổi lại mấy kiểu rồi cơ nhá, chứ không có chuyện "ngày nay cũng mới bắt đầu đeo lên người" nhá.
    Tóm lại, biết thì hãy nói nhá
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 12/03/2008
  7. linhdo75

    linhdo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác Phóng viên về phổ cập lại chính tả cấp tiểu học cho thật chuẩn rồi lên tham gia diễn đàn cũng không muộn đâu ạ!
    Mà bác PVND có ảnh Trung tướng Nguyễn Văn Toàn không nhỉ, cho em xin một một vài ảnh. Tay này nghe nói văn võ cũng toàn tài, chỉ thua mỗi một ông phó sau này của mình thôi. Trong mùa hè đỏ lửa 1972 ông này ở đâu nhỉ? Bác lăng xê cho ông ấy cái!
  8. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Toàn "lợn ỉ" hình như sau bị Thiệu cắt chức vì tham nhũng
    Bây giờ ta vẫn xài quân phục kiểu cũ để tạo hình ảnh gần gũi với nhân dân như thời chiến tranh trước đây. Dân dã, nhưng nhìn hiền.
    Rằn ri có hay có dở. Đối với một số đơn vị, mặc rằn ri khi tác chiến có nhiều tiện lợi.
  9. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    vâng, đặc công thời ấy có mặc đồ rằn ri . nhưng mấy cô cậu khoan phản ứng quyết liệt đã . đây là mục về các trận đánh tại quảng trị năm 1972 chứ không phải về quân phục thời trang hay tướng này, tướng kia (nếu tướng đó có liên quan đến chủ đề thì đăng lên) . chuyện của mấy cô cậu đăng lên dzất hấp dẫn ... nhưng lập chủ để riêng của nó ...dzồi tôi sẽ tham gia
  10. PVNhanDan

    PVNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    thể theo lời yêu cầu dzất đông của mấy bạn trong đây (gửi trong hộp thư dziêng), yêu cầu tôi đăng quyển sách tư liệu " 3 ngày cuối cùng tại bộ tư lệnh tướng Giai " ( tức 3 ngày cuối tại quảng trị năm 72) . tôi phải scan dzồi thu nhỏ lại nên mất thời gian một chút
    quyển sách này được in trong giai đoạn lịch sử ấy, nên những danh từ được sử dụng trong quyển sách này cũng là những danh từ mà nhân dân phía nam thường sử dụng nhá .....nên mấy bác phía bắc không cần phải khó chịu hay thắc mắc về những danh từ trong sách (sách in năm 1972 ... lúc ấy miền nam chưa thua)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này