Thành công đầu tiên ! Mình chơi cầu lông không được lâu và có cảm giác như không bỏ được nữa .Và thành công đầu tiên đã đến :ngày hôm qua (22-09-06) mình đoạt chức vô địch đơn nam giải trường CĐSP Hoà Bình =>thích quá=>khua vợt đập trúng đầu gối =>gãy mất quả Pro hơn 500k (trong khi giải nhất có 60k )
thôi tiếc gì ah bạn.thành công luôn đi kèm với mất mát mà.chúc mừng tành công đầu của bạn nhé.nếu có điều kiện mời bạn xuống hà nội nhá.cầu lông thủ đô luôn chào đón tất cả những ai yêu thích môn cầu lông.
2 khả năng 1- đầu gối bác này cứng hơn sắt 2- Vợt của bác có vấn đề đây cũng là thử thách xem bro yêu cầu lông đến đâu đó mà
Chúc mừng cậu ,mình chơi mãi và mong được như cậu mà không được, mà dùng vượt hơn 1t đấy. Đang tìm thầy học để cho tiến bộ mà chưa biết tìm ở đâu.
Chà chà, dũng sỹ diệt vợt cầu lông đây ... Tớ đánh mãi, cũng nhiều lần sưng đầu gối, mắt cá nhưng kô gãy ... ^^
Bố này gãy vợt mà không thấy mua vợt nhỉ? hay là đăng chiến công này lên để có ý xem anh em nào thừa vợt động lòng đấy nhỉ, cậu có đánh được vợt WISH không tớ tặng cậu 1 đôi,đảm bảo chẳng may đập vào chân thì kết quả là ngược lại kết quả trên đấy.