1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành công trong cuộc sống của bạn .... ? (Hà Minh Ngọc nữ sinh lop 10)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thuyenxaxu, 26/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thành công trong cuộc sống của bạn .... ? (Hà Minh Ngọc nữ sinh lop 10)

    Chào các bạn ,

    Nhân đọc môt bài viết rất hay với chủ đề trên của một cô bé nu sinh lop 10 bên VN, Thuyền xin đuoc chia sẻ với các bạn trong này ....

    ======================

    Đề bài: Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em

    Bài làm :

    Bản chất của thành công

    Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

    Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu? đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên ?ochiến trường? bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ ?ođoá hồng? của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

    Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

    Sau mỗi mùa thi đại học, có bao ?osĩ tử? buồn rầu khi biết mình trở thành ?otử sĩ?. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

    Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

    Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một- người ?" cha.

    Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: ?oChăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn?. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

    Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

    Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich ?" ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho ?ođội bóng? của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

    Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: ?oCuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi?. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.

    Hà Minh Ngọc (6/9/2006)

    ========================


    Cô bé lop 10 bên VN, Hà Minh Ngọc là ai vậy nhỉ ? Xin đọclink sau:

    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/10/3B9EFA2B/
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Rieng tôi, có nguoi hỏI tôi vô ttvnol dể làm gì ?
    Thành công lớn nhất của tôi 2 năm qua là ... tôi viết tiếng Việt trôi chảy hơn so với ngày đầu vô trong này .
    Dù là chỉ mới đây vài tháng, van có nguoi vẫn hay đăng bài dè biễu chuyện tại sao lại để cho một nguoi tiếng Việt ấm ớ như tôi làm mod của box làm đẹp vậy nhỉ ... Tôi vẫn không màng nhung lời châm biếm đó vì tuy tôi viết không bằng họ, nhung tôi vẫn tự hào đã không đánh mất đuoc tiếng của quê huong tôi , trong hoàn cảnh tôi roi xa que huong khi còn học tieu học . Uoc mong sao mai mot toi có vợ rồi có con , các con và các cháu của mình cung nói đuoc và viet đuoc cả 2 thứ tiếng , tối thiểu nhất là tieng Viet và tiếng Anh .
    Thich nhất là khi làm việc với các nhóm kỹ sư trong sở làm của tôi nhung là các nhóm kỹ sư VN sống bên VN, họ noi : "Anh H. nói tiếng Anh rất ư là American mà nói tiếng Việt cung rất ư là Việt" !
    Mến chúc các bạn cuộc sống có ý nghĩa hơn và ... open minded hơn 1 tí .
    Có nhiều khi tuoi tác không phải là thuoc đo của sự khôn ngoan hiểu đời mà các bạn ỷ mình lớn tuổi hơn rồi khi post bài xưng chú này chú nọ . Hãy xem co bé lớp 10 và cô giáo của cô bé đó kìa ....
    Cuoc song có rất nhieu thứ để ta hoc hỏI lắm . Ngay cả bài viết suy nghỉ của mot em bé cung có lắm thứ để mình học đấy chứ !
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1


    Co bé lop 10 Hanoi này là tín đồ nhập đạo của chủ nghĩa ... imperfectionism ! Trên đời không thể nào cứ hoàn thiện hoàn mỹ 100% cả .
    Và cô ta chan chứa tình nguoi tình gia đình trong cuoc sống ...
    Sống như vậy thật là đáng sống !
    Bài văn hay gửi đi trong gia đình của Thuyền , cả 3 thế hệ đọc đều thấy để lại nhiều điều đáng suy nghĩ và đáng học lắm . Nếu lấy bài đó làm phuong châm thì sẽ thấy thật nhiều khúc mắc trăn trở trong cuoc sống, các lời các post complaint rải rác trong các mảnh đời trên ttnvol này, có lẽ, nên nhìn lại và chủ nhân các thread đó có thể tìm ra đuoc các ngõ thoát cho chính mình .
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Thành công của ruangoc trong cuộc sống ư?
    Đó là những người bạn đã cùng đi với ruangoc ,cùng chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, ở bên cạnh an ủi ,hay chỉ là hiểu những cảm xúc rất vớ vẩn của ruangoc.Đó là những người bạn luôn lắng nghe ,chia sẻ những tâm sự ,cùng trên 1 chuyến tàu ....ở bên ruangoc.
    Đó là 1 người bạn trên mạng,chưa hề gặp mặt nhưng luôn lắng nghe ,chia sẻ ,tâm sự với ruangoc.
    Đó là 1 người em gái cũng chưa gặp bao giờ luôn lo lắng,chia sẻ những điều vớ vẩn với ruangoc.
    Tình bạn là điều thành công số 1.
    Gia đình là điều thành công số 2.Bố ,mẹ ,em gái .
    Dù rất ít khi chia sẻ những tâm sự với mọi người nhưng ruangoc vẫn thấy mình thật an bình trong gia đình .
    Thành công tiếp theo là gì nhỉ ?Thất bại là sự khởi đầu của thành công .
    Bài văn của cô bế trên ruangoc đã đọc đi đọc lại nhiều lần ,và Cảm ơn em đã có 1 đôi điều ý nghĩa như vậy .Cảm ơn cô giáo dạy văn của văn vì đã khơi gợi được niềm yêu thích Văn học trong em.

  5. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Mình biết mẹ của cô bé này, Nguyễn Song Hà, đó là một phụ nữ đảm đang, giỏi và rất ư là có nghị lực, chị là giảng viên của trường ĐH Dược HN, lần mình được tiếp xúc với chị là khi in cho chị một cuốn sách.
    Cô bé được thừa hưởng gien thông minh từ mẹ, rất giống mẹ, thứ nữa cô bé là học sinh của lớp chuyên văn trường ĐHSP Hà Nội, một người mà có thể học được ở nơi đây là đáng nể lắm đây.
  6. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình cũng vừa được cô bạn thân gửi cho bài viết này đọc , phải công nhận bài viết này thật sâu sắc và chắc chắn ko ít người trong chúng ta có thể tìm thấy một phần của mình trong đó . Chuyện kể về cô SV làm mình thấy xúc động và hiểu Mẹ nhiều hơn vì ở đó dường như có hình bóng của mẹ .
    Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: ?oChăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn?. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

  7. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Em bé này viết giản dị mà xúc động quá. Lớp 10 muh suy nghĩ già dặn thật!
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0

    Chưa chắc tìm được đâu ông bạn ạ ! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
    Cô bé này may mắn có một gia đình tốt, xung quanh cô bé là những người tốt và quả là cuộc sống của cô bé thật đáng để sống.
    Nhưng cũng có những mảnh đời bế tắc đến nỗi phải dùng mọi mánh lới để chụp giật được vài ngàn VNĐ, một số tiền không đủ để uống nửa ly cà phê Trung Nguyên. Dù sao, dưới góc độ nào đó, điều đó cũng có thể hiểu là thành công, một thành công mà nhìn vào ta phải chạnh lòng mà hỏi rằng cuộc đời như thế có đáng sống không ! Khuất Nguyên ngày xưa trầm mình tự vẫn vì "cả đời đục, một mình ta trong; mọi người say cả, một mình ta tỉnh", có lẽ cũng là một thành công vậy. Tui mà ở vào vị trí của Khuất Nguyên thì chẵng đủ Dũng để làm như ông, chỉ đủ Hèn để say theo thiên hạ mà tồn tại thôi. Hix... vậy là tui thất bại rồi còn gì. Nhưng thật lòng mà nói thì tui không ham thành công theo kiểu Khuất Nguyên xíu xiu nào cả, thà thất bại còn hơn.
  9. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    Một bài văn mà có gì đáng ầm ỹ, còn bao nhiêu gian khó nữa, nghĩ đơn giản thế thì cuộc sống toàn mầu hồng. Hãy thử tìm việc, rồi làm việc, rồi còn bao nhiêu chuyện khác sẽ đến khi chúng ta hòa nhậpn vào môi trường làm việc. Thiết nghĩ, em đó còn đang đi học mọi chuyện còn đơn giản. Hãy xem vài năm nữa rồi hãy nói thành công. Bản thân tôi chẳng dám nói là thành công, tự mình xoay sở mọi công việc, không phải nhờ vả ai trong chuyện việc làm, tự mình tìm lấy cho mình một công việc, yêu thích công việc đó, nguyện sẽ theo con đường design đó cho trọn. Đó, tôi cũng có thể coi là thành công của chính bản thân rồi. Nhuưng thế đâu có đủ cho xã hội bây giờ. Ta thành công trong lúc này, nhưng ta vẫn phải cố gắng làm sao để không bị tụt lại phía sau, không ngủ quên trên thành công đó. Phải cố gắng duy trì hiệu quả và tiếp thu thêm các kiến thức mới lẫn kinh nghiệm. Giả như được sinh ra trong gia đình khá giả có khi tôi lại không như hôm nay, có khi vẫn đi học. Không phải chỉ trích gì thế hệ mà bây giờ gọi là "9x" ấy, tôi thấy họ còn sống hưởng thụ quá, các bạn đừng giận, nếu có bạn nào 9x ở đây, mong các em bỏ qua. Không giấu gì tôi là 8x cụ thể là 82, thế hệ tôi bây giờ qua rồi cá thời nông nổi. Nhưng nhìn cách tiêu tiền của hoc sinh bây giờ khiếp thật, chưa làm ra tiền nhưng nhìn vào xe cộ họ đi thì toàn hàng khủng như SH, Dylan... tôi thì cũng phải cày cật lắm mới săm được alfa, mà quý nó như một cái gì đó không thể thiếu. Mấy bạn trẻ thì đi xe như phá vậy, không biết xót của là gì, chạy ngoài đường như bị ma đuổi, tôi tự nghĩ sao họ lại phải vội vàng đến như vậy, hay không có bằng lái thì chạy như vậy . Họ sống vội quá, hay chỉ thể hiện cái gì đó với người khác mà không biết rằng, khi đi qua, mọi người buông một câu rằng:" cái thằng điên, chán sống, dững mỡ"
    Có lẽ hơi liên miên và mang tính blog cá nhân, mọi người đừng giận
  10. ngaonuong

    ngaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0

    Đề bài mở, bài làm sáng tạo, không khuôn mẫu, không nhai lại, thể hiện được chính mình. Đó là cái cần trong giáo dục hiện nay.
    Cảm nhận sâu sắc, nội dung chan chứa tình cảm, lòng nhân ái. Đó là cái cần cho thế hệ trẻ.
    Bài văn là một cơn gió mát thổi vào lòng người đọc. Nhưng "Lý thuyết chỉ là màu xám, cây đời mãi mãi xanh tươi".
    Bác thuyền : 7 điểm cho lòng yêu nước. Số điểm trên còn được thay đổi...

Chia sẻ trang này