1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thánh Đỗ Nhật Nam phản biện

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi cai_bang_ao_ban, 10/04/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cai_bang_ao_ban

    cai_bang_ao_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Gần đây xuất hiện về câu chuyện thần đồng Đỗ Nhật Nam về việc “chém gió” trên truyền hình. Clip bị rất nhiều gạch đá trong nhiều ngày qua. Quý vị cùng nghe cậu chuyện sau để hiều hơn tâm sự của một tài năng.
    Câu chuyện về tài năng.
    Năm 4 tuổi bố mẹ cháu thấy bạn hàng xóm thuê một gia sư dạy kèm, sau đó bố mẹ cháu đã tìm gia sư cho cháu. Niềm đam mê học tập của cháu bắt đầu từ đó. Hàng ngày cháu học với gia sư, một người rất tài năng về nhiều lĩnh vực, thầy dạy cháu nhiều kiến thức về khoa học, vật lý, xã hội.
    Năm cháu lên lớp 1 – lúc cháu 6 tuổi cháu không học gia sư nữa mà tự học ở nhà. Thầy có nói “Tự học chính là phương pháp học hiệu quả nhất” từ đó cháu đọc sách rất nhiều. Cháu sống trong một thế giới có rất nhiều sách. Những thành tích của cháu từ trước đến giờ đều là do cháu cố gắng vì vậy cháu có quyền tự hào về nó.
    Chính các bậc phụ huynh cũng muốn con em mình giỏi để được tự hảo về con mình trước mặt bạn bè đồng nghiệp. Bằng tuổi cháu giờ này giáo sư Ngô Bảo Châu vẫn bắn bi vẫn đọc truyện, nhưng mỗi con người có cách đi riêng của họ, không phải ai cũng giống ai, con đường của cháu là do cháu tự chọn. Cháu tự hỏi tại sao ở Việt Nam “nổ” quá thì bị ném đá như vậy thì còn ai dám nói ra ước mơ của mình nữa. Ai cũng có quyền mơ ước và đó là mơ ước của riêng bản thân cháu, tại sao mọi người bắt cháu ước mơ như những người khác. Cháu chắc chắn rằng bác Ngô Bảo Châu trước kia cũng có ước mơ trở thành giáo sư tiến sĩ và đã nuôi dưỡng ước mơ đó từ nhiều năm. Đó cũng là một ước mơ và cháu cũng muốn có một ước mơ như bác ấy.

    Bé Đỗ Nhật Nam
    Nếu mọi người ở trong tư thế của cháu liệu mọi người có dám chắc mình không khoe khoang về thành tích của mình hay không. Cháu học tập như thế nào là việc của riêng bố mẹ cháu, tại sao các cô chú, các bác không dạy con em mình thành các thần đồng. Có phải vì các cô chú ghen tị rằng con em mình không được bằng như cháu. Người đặc biệt ở đâu cũng có và họ có quyền sống theo cách của riêng họ. Nếu như ngày trước mẹ mẹ của Niwton bắt Niwton đi học như bao học sinh khác thì bây giờ đã không có những định luật vật lý, những khám phá toán học của ngài ấy rồi.
    Quý phụ huynh có thể tìm gia sư tài năng tại đây
    Cháu đồng ý “truyện tranh đục khoét tâm hồn” là sai nhưng tuổi thơ cháu gắn với những sách vở, và sao mọi người thích áp đặt tuổi thơ với thả diều, bắt bóng. Ai cũng có sai lầm và có quyên được sai lầm, cháu không phải thượng đế ngọc hoàng gì mà mỗi lời nói ra mọi người lại soi cháu từng từ. Đọc sách là rất tốt, không sai và cũng không xấu, việc làm đúng như vậy mà bị xã hội ném đá như vậy thì thật nực cười.
    Trên đây là những tâm sự riêng của cháu về việc video của cháu bị ném đá mấy ngày qua. Nếu có một nhân tài nào xuất hiện mà bị vùi dập, bị ném đá thì Việt Nam sẽ mãi không có nhân tài.

    Nguồn gia sư 99

Chia sẻ trang này